Đắng lòng những thiếu niên giết người để 'giải khuây'

Đắng lòng những thiếu niên giết người để 'giải khuây'
Một thanh niên 22 tuổi đã tử vong bởi những phát súng oan nghiệt. Hung thủ không phải là những sát thủ chuyên nghiệp mà là ba thiếu niên còn đang ở độ tuổi đến trường. Nguyên nhân của vụ án mạng khiến những người quan tâm cảm thấy đau lòng và nhức nhối.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra gây chấn động cả nước Mỹ và Australia, chưởng lý hạt Sephen, ông Jason Hicks đã bày tỏ rõ quan điểm rằng: “Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ với những hành vi dã man của những thiếu niên này. Tôi cho rằng đây là vấn đề nhức nhối của xã hội, trách nhiệm thuộc về cả cộng đồng và tôi mong muốn mọi người cùng chung tay hành động để loại trừ những kẻ thủ ác. Tôi đảm bảo rằng những kẻ gây tội thì sẽ bị pháp luật trừng trị cho dù chúng ở độ tuổi nào đi nữa”.

Ngày 16/8 vừa qua, cảnh sát hạt Sephen, Mỹ đã bất ngờ nhận được một cú điện thoại thông báo về vụ án mạng xảy ra ở ngay thị trấn Ducan. Ngay lập tức đội cảnh sát điều tra đã có mặt tại hiện trường. Nạn nhân sau khi được xác định danh tính đó là Christopher Lane, 22 tuổi, người Australia, tới Mỹ học Đại học East Central ở Ada, Oklahoma. Nạn nhân nằm trên vũng máu và đã tử vong do bị bắn nhiều phát súng vào người. Cảnh sát đã khoanh vùng hiện trường và bắt tay vào công việc điều tra nguyên nhân cũng như hung thủ gây nên vụ án mạng kinh hoàng này.

Nạn nhân Christopher Lane đang học năm cuối Trường Đại học East Central và là thành viên xuất sắc của đội bóng chày. Là một thanh niên nước ngoài du học tại Mỹ nhưng Christopher Lane luôn cố gắng để hòa đồng cùng với những sinh viên khác trong trường. Với vẻ ngoài phong độ, đẹp trai, Christopher Lane đã được rất nhiều những sinh viên nữ quan tâm, bên cạnh đó anh còn là một vận động viên chơi bóng chày xuất sắc nên có không ít sinh viên trong trường ngưỡng mộ.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra thì nạn nhân Christopher Lane được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ anh là những doanh nhân giàu có và thành đạt nên Christopher Lane được sống trong một môi trường giáo dục tốt. Trong trường Christopher Lane chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai nên lý do anh bị giết để trả thù đã được cảnh sát điều tra bỏ qua. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được toàn bộ giấy tờ cũng như những đồ vật có giá trị và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên chứng tỏ rằng đây không phải là một vụ giết người cướp của. Mọi hướng điều tra vẫn đi vào bế tắc khi không có bất cứ một manh mối nào liên quan để có thể đi đến kết luận.

Buổi sáng 16-8, Christopher Lane đã đi bộ đến thăm gia đình bạn gái Sarah Harper ở thị trấn Ducan. Tại nơi ở của bạn gái không cách xa nơi anh ở nên Christopher Lane đã quyết định đi bộ để kết hợp với việc rèn luyện thể dục. Vừa đi bộ Christopher Lane vừa nghe nhạc, vẻ mặt thư thái, vừa đi vừa lắc lư theo bản nhạc mà không hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Một số người đi đường nhìn thấy cảnh Christopher Lane vừa đi vừa nghe nhạc và có một chiếc xe ô tô cứ chầm chậm bám theo anh. Có người nhìn thấy trong xe có 3 người và bám theo Christopher Lane khoảng 200m thì bất ngờ phóng vọt lên ngang hàng với Christopher Lane. Christopher Lane cố nép vào vỉa hè thì bất ngờ ba tiếng súng chát chúa vang lên, Christopher Lane ngã gục xuống đường và chiếc xe ôtô đó đã rồ ga phóng vọt đi để lại nạn nhân đáng thương.

Nạn nhân Christopher Lane
Nạn nhân Christopher Lane.

Những người đi đường vô cùng hoảng sợ và không ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Họ thấy một nạn nhân bị ngã vào một cái hố ven đường và máu trong người nạn nhân tuôn ra xối xả. Một phụ nữ đi đường khi nghe thấy tiếng súng nổ đã lập tức gọi điện thông báo cho cảnh sát. Nhiều nhân chứng cho biết rằng ngay sau khi ngã xuống nạn nhân đã tắt thở vì rất nhiều phát súng bắn vào lưng và đầu. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường thì được chứng kiến một thi thể nạn nhân nằm gọn trong một cái hố, máu vung vãi khắp nơi.

Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cái chết của Christopher Lane đã được cảnh sát thông báo cho gia đình và nhà trường. Khi nhận được tin Christopher Lane bị sát hại, không ai có thể tin được đó là sự thật. Gia đình Christopher Lane bị sốc nặng và những người bạn của nạn nhân cũng vô cùng choáng váng. Nhiều người thân của Christopher Lane đã có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra, ai cũng khẳng định rằng Christopher Lane là người hiền lành tốt bụng, anh chưa bao giờ có mâu thuẫn với ai nên việc anh bị giết là không thể xảy ra, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, Christopher Lane đã không thể trở lại.

Bạn gái của Christopher Lane, Sarah Harper thì ngất lên ngất xuống bởi cô không thể tin được vào sự thật. Bản thân cô đã vô cùng tự hào khi được làm bạn gái của một chàng trai đầy lôi cuốn và có nhiều bạn gái si mê như Christopher Lane. “Christopher Lane là một thanh niên lịch lãm, thông minh và tốt bụng. Christopher Lane rất thích đi du lịch và có ước mơ được đi khắp nơi, được nhìn thấy mọi thứ và biết mọi điều, nhưng giờ đây giấc mơ đấy đã không thể nào trở thành hiện thực được nữa”. Sarah Harper đã nghẹn ngào chia sẻ với mọi người. Mặc dù hai người yêu nhau chưa lâu nhưng Christopher Lane đã để lại trong lòng người bạn gái nhiều tình cảm tốt và Sarah Harper đã rất ngưỡng mộ bạn trai của mình. Sarah Harper cùng những người thân của Christopher Lane đã yêu cầu cảnh sát bằng mọi cách phải tìm ra nguyên nhân cái chết của Christopher Lane.

Giết người cho vui

Sau khi thu thập được một số lời khai từ các nhân chứng, bên cạnh đó là việc thu giữ được những đầu vỏ đạn tại hiện trường, cảnh sát đã có manh mối nhận dạng nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng sát hại nạn nhân Christopher Lane. Đầu tiên là bằng chứng liên quan đến chiếc xe ôtô bám theo nạn nhân khi anh đang đi bộ trên đường. Theo dấu vết nhận dạng chiếc xe, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ 3 nghi phạm là Chancey Allen Luna, 16 tuổi, James Francis Edwards Jr., 15 tuổi, Michael Dewayne Jones, 17 tuổi. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, 3 thiếu niên này đã không mở lời khai nhận bất cứ một điều gì.

Nhìn vẻ mặt cả 3 tên đều hiện rõ vẻ buồn bã, ủ rũ, bất cần đời. Chúng còn ngỗ ngược nói với cảnh sát điều tra rằng, “không có gì để nói và không cần thiết phải nói”. Chiếc xe mà ba tên lái trong khi gây án đó là chiếc xe mà chúng đánh cắp ngay gần khu nhà mà bọn chúng ở. Cả ba thiếu niên này đều là những con nghiện game online, bọn chúng thường xuyên bỏ nhà đi bụi và tự do làm những gì mình thích. Gia đình của chúng cũng không biết bọn chúng muốn gì và đang làm gì, chính vì vậy mà cảnh sát cũng không thu được thông tin gì liên quan từ phía gia đình của các nghi phạm.

Sau khi bị tra hỏi, một trong ba thiếu niên này đã khai rằng, bọn chúng quyết định ra tay bắn chết Christopher Lane chỉ vì bọn chúng đang quá buồn chán và cả ba đã chọn việc giết người để “giải khuây”. Những cảnh sát tham gia điều tra xét hỏi đã cảm thấy rùng mình khi nghe được những lời thú nhận này. Ba thiếu niên đã chọn Christopher Lane làm mục tiêu “giải trí” của mình bởi bọn chúng đã nhìn thấy Christopher Lane khi anh vô tình đi bộ ngang qua ngôi nhà mà ba thiếu niên này đang ở vào buổi sáng hôm đó. Vừa nhìn thấy Christopher Lane, cả ba đã lao ra đường và nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ bên lề đường, bọn chúng tìm cách nổ máy và bám theo Christopher Lane như để giải tỏa nỗi buồn.

Cả ba thiếu niên hư hỏng này thường xuyên mang theo súng trong người và sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng bám theo mục tiêu và quyết định nổ súng, sau đó lao xe đi và cười sảng khoái. Những lời khai của những hung thủ giết người tuổi thiếu niên khiến ai cũng phải hoảng sợ và lo lắng. Theo lời của cảnh sát trưởng hạt Sephen thì đây là một vụ án làm chấn động cả nước Mỹ và Australia bởi sự nguy hiểm của động cơ giết người và độ tuổi của hung thủ.

Phiên tòa xét xử James Fracis Edwards Jr., Chancey Allen Luna và Michael Dewayne Jones đã được diễn ra. Đứng trước tòa, cả ba vẫn tỏ thái độ buồn chán, bất cần đời và chỉ trả lời rằng bọn chúng giết người để “giải khuây” ngoài ra không có động cơ nào khác. James Fracis Edwards Jr., Chancey Allen Luna, bị buộc tội giết người cấp độ 1. Michael Dewayne Jones, bị buộc tội tiếp tay giết người và sử dụng vũ khí trái phép. Nếu bị kết tội giết người cấp độ 1, cả 3 sẽ phải đối mặt với mức án tù chung thân. Tất cả những người tham dự phiên tòa đều cảm thấy đắng lòng khi trước mắt họ là những tội phạm ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là trách nhiệm của cả cộng đồng, của toàn xã hội và có tội chắc chắn sẽ phải bị pháp luật trừng phạt mà không phân biệt độ tuổi, giới tính.

Liệu những thiếu niên này có thể tỉnh ngộ, hối hận hay nhận ra tội lỗi của mình để tìm đường quay đầu lại với cuộc sống, với gia đình và xã hội thì đó là một câu hỏi không dễ trả lời.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG