ĐH Mỹ thuật CN sẽ cử người lên Sapa, tìm sinh viên mất tích

ĐH Mỹ thuật CN sẽ cử người lên Sapa, tìm sinh viên mất tích
Sinh viên mất tích có thông tin trùng khớp với nam sinh có tên Phạm Ngọc Ánh (SN 1993) hiện học năm 2 lớp DH11A3, chuyên ngành DH11HTA, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

ĐH Mỹ thuật CN sẽ cử người lên Sapa, tìm sinh viên mất tích

> Về nhà bạn chơi, 2 sinh viên bị lũ cuốn trôi

> Chinh phục đỉnh Fansipan, một sinh viên mất tích 

Sinh viên mất tích có thông tin trùng khớp với nam sinh có tên Phạm Ngọc Ánh (SN 1993) hiện học năm 2 lớp DH11A3, chuyên ngành DH11HTA, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Ánh trong đợt thực tập ở Mai châu - Hòa Bình hồi tháng 6.2013. Ảnh trên FB của Ánh
Ánh trong đợt thực tập ở Mai châu - Hòa Bình hồi tháng 6.2013. Ảnh trên FB của Ánh.
 

Thầy Nguyễn Hữu Vị - Trưởng phòng Chính trị Công tác sinh viên, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, xác nhận sinh viên Phạm Ngọc Ánh- người bị mất tích trong quá trình chinh phục Fansipan, là sinh viên của trường.

Thầy Vị cũng cho biết sẽ sớm cử người lên Sapa, phối hợp tìm kiếm cùng Ban giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Phía nhà trường cũng cho hay, hiện cha mẹ em Ánh đã lên tới Sapa, ngóng chờ tin tức của con mình.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 23.7, thầy Nguyễn Hữu Vị cho biết, mọi thông tin về sinh viên đang mất tích đều trùng khớp với nam sinh viên có tên Phạm Ngọc Ánh (sinh năm 1993) hiện đang học năm thứ 2 lớp DH11A3, chuyên ngành DH11HTA, trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Thầy Vị cho biết, sinh viên đang nghỉ hè nên nhà trường không nắm rõ về tình hình của sinh viên, cụ thể là chuyến đi chinh phục Fansipan của sinh viên Phạm Ngọc Ánh.

“Chúng tôi mới biết thông tin này từ phía báo chí và đã lập tức liên lạc với Ban giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Trong vòng ngày mai, nếu vẫn chưa có tin tức gì về em Ánh, chúng tôi sẽ cử người lên Sapa để hỗ trợ cùng phối hợp tìm kiếm”, thầy Vị cho biết.

Em Hồng Sơn (Bí thư chi Đoàn lớp DH11A3) cho biết: “Đang trong thời gian nghỉ hè nên các thành viên trong lớp không thường xuyên liên lạc với nhau. Ở lớp Ánh khá hiền lành, rất chăm chỉ nhưng không chơi thân với ai. Trước thời gian nghỉ hè khoảng 2 tuần, cả lớp đi thực tập ở Mai Châu và Ánh vẫn tham gia bình thường và không tâm sự với bạn bè về việc leo Fansipan”.

“Qua thông tin trên báo em mới biết Ánh mất tích, lên Facebook của bạn ấy cũng thấy nhiều người nhắn tin, hỏi thăm tung tích nhưng không thấy Ngọc Ánh nhắn lại, em đã gọi điện vào số của Ánh và người nghe là anh họ của bạn ấy. Khi hỏi về thông tin Ánh mất tích, anh ấy nói rằng Ánh đang vắng nhà”, Sơn cho biết thêm.

Theo Vân Nga
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.