Điểm lại những chiêu trò gây sốc của giới trẻ năm 2013

Điểm lại những chiêu trò gây sốc của giới trẻ năm 2013
Khoe thân, phát ngôn sốc, bôi xấu nhau trên mạng là những việc làm xấu xí của bạn trẻ hòng được mọi người chú ý.

Vào tháng năm vừa qua, một cặp đôi trẻ sống tại Hải Phòng tự tung ảnh “phòng the” kèm theo dòng status khiêu khích: “Nếu được 30k (30.000) like vc (vợ chồng) mình sẽ đăng clip đc ko (được không) vợ?".

Chiêu tung ảnh nóng của một cặp đôi trẻ
Chiêu tung ảnh nóng của một cặp đôi trẻ.

Sau chiêu thức đầu tiên này, cặp đôi đã được nhiều người biết tới nhưng với chiều hướng xấu. Bất chấp sự phản ứng gay gắt của dân mạng, đôi này tiếp tục đăng thêm bức ảnh nhức mắt.

Không chỉ có các cặp đôi, việc các cô gái bình thường tự tung ảnh nóng bỏng lên mạng cũng không còn là chuyện hiếm. Hệ quả là, những bức ảnh hở hang của thiếu nữ được copy tràn lan, sử dụng vào mục đích đen tối. Tới lúc các cô biết mình trở thành nạn nhân của chính chiêu trò mình tạo ra thì đã muộn, danh dự, phẩm giá đã không còn.

Đáng xấu hổ hơn, cô nàng trẻ tuổi B.T còn nghĩ ra chiêu "thả rông ngực" (không mặc đồ lót) để gây sốc, thu hút sự chú ý của dư luận. Cùng thời điểm đó, anh chàng Q.K sống ở TP.HCM cũng bày ra chiêu tương tự là quay clip khoe thân hòng tự lăng xê. Những chiêu trò khoe thân để nổi tiếng này đang phản ánh lối sống thiếu lành mạnh, kệch cỡm của một bộ phận trẻ.

Khóc nhớ người yêu cũ

Hàng loạt clip khóc lóc nhớ người yêu cũ đã xuất hiện trên mạng vào khoảng tháng 2-3/2013. Trong mỗi clip, bạn trẻ lại bày tỏ tâm sự nhớ thương da diết của mình dành cho người yêu cũ.

Hàng loạt bạn trẻ tung clip khóc nhớ người yêu cũ
Hàng loạt bạn trẻ tung clip khóc nhớ người yêu cũ.

Độc đáo ở chỗ, những tác giả clip gây sốt này không chỉ khóc, mếu, bày tỏ tấm lòng mà còn hát những ca khúc tình cảm da diết tung lên mạng mong được mọi người an ủi. Điều đáng nói là, không chỉ các cô gái yếu đuối mới tung clip khóc nhớ người yêu cũ mà cả những chàng trai cũng không ngại “trưng bày” nỗi lòng mình. Vào vai trong clip, bạn trẻ còn chải chuốt, trang điểm kĩ càng để được mọi người khen "xinh, đẹp vậy mà lại thất tình, tiếc thật".

Ban đầu, cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông với đương sự, ra sức an ủi người đang đau buồn. Thế nhưng quá nhiều clip dạng này được tung ra đồng loạt đã khiến dân mạng bị bội thực, trở nên khắt khe với nhân vật khóc than và nhìn nhận rằng đây là một chiêu PR mới để thu hút sự chú ý.

Phát ngôn gây sốc

Vào tháng 8 vừa qua, một cô gái đã tung clip tự nhận “vẻ đẹp của mình chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành và mình mong một ngày nào đó không xa, hình ảnh của mình sẽ được lưu truyền trong dân gian và có một nhà văn nhân tài đọc được tác phẩm kiệt xuất về cô nàng B.C xinh gái đại mỹ nhân Hà thành, kiêm hot girl số 1 Việt Nam”. Cộng đồng mạng đặt tên cho cô nàng là “cô gái tự nhận mình xinh như Thuý Kiều” và cho rằng cô gái này hoàn toàn bị hoang tưởng về nhan sắc của mình.

Cô gái tự nhận xinh là hot girl số 1 Việt Nam
Cô gái tự nhận xinh là hot girl số 1 Việt Nam.

Dù vậy, phát ngôn của B.C còn chưa “sốc” bằng lời nói của cô gái có ngoại hình khá nóng bỏng khác là M.Thỏ. Cô này là người mẫu ảnh, hoạt động tại Hà Nội. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, cô nàng thẳng thắn cho rằng: “Não to không bằng ngực khủng”. Cũng có vòng một ngoại cỡ và phong cách ăn mặc thoáng, một cô nàng làm nghề DJ đã tự nhận: “Biết đâu tôi sở hữu vòng một đẹp nhât Việt Nam”.

Những phát ngon liên quan tới nhan sắc, vòng một của một số cô gái cho thấy sự quan tâm thái quá tới vẻ ngoài của họ mà hoàn toàn quên đi những giá trị về nhân cách, đạo đức và danh dự của một cô gái. Đáng buồn thay, đây mới chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu cho việc phát ngôn thiếu suy nghĩ của giới trẻ trong năm qua.

Chia tay đòi quà

Đầu tháng 11, một cô gái có tên là K.T đã tung lên Facebook hai clip "vạch mặt" người bạn trai cũ là kẻ bủn xỉn “chia tay đòi quà” khiến dư luận xôn xao. Clip ghi lại cảnh anh bạn trai "đại gia" cho người đến nhà đòi lại quà sau khi chia tay, từ những món đồ đắt tiền như vòng vàng, bông tai cho tới 2 triệu tiền hoa quả. Phía chàng trai sau đó cũng đã lên tiếng đôi co với cô gái tung clip.

Hai nhân vật chính trong vụ
Hai nhân vật chính trong vụ "chia tay đòi quà".

Dư luận cho rằng, cả hai người đều làm sai vì đã “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng cũng từ đây, câu chuyện nên hay không nên rạch ròi khi chia tay được mổ xẻ rất nhiều lần tại các diễn đàn khác nhau, tới nay vẫn chưa có lời kết.

Thậm chí, một vài ca sĩ, nhạc sĩ còn dựa trên câu chuyện "dở khóc dở cười này" để sáng tác bài hát mới. Một trong số đó là ca khúc gây bão "Anh không đòi quà" của rapper Karik và nhạc sĩ Only C.

Hẹn hò 100 ngàn

Câu chuyện bắt đầu từ dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của một cô gái: "Thời buổi này vẫn có anh đi gặp gái cầm 100k" đã trở thành ngòi nổ gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Cô gái kể rằng một nam thanh niên tự tin mời cô và cả hội bạn bè đi uống nước nhưng trong túi chỉ mang 100 ngàn, không đủ trả tiền. Do đó, cô gái đã bức xúc đăng dòng trạng thái nói trên.

Q.A đăng status chê bai anh chàng đi hẹn hò với 100 ngàn trong túi
Q.A đăng status chê bai anh chàng đi hẹn hò với 100 ngàn trong túi.

Tuy nhiên, có vẻ như lời lẽ của cô gái có tên Q.A đã xúc phạm tới lòng tự trọng của các chàng trai, khiến cho cô bị nhiều người chỉ trích. Không ít bạn trẻ cho rằng cô gái hám của, trong khi cô mải phân bua rằng nội tình sự việc có nhiều uẩn khúc.

Sau nhiều tranh cãi qua lại, dân mạng cho rằng cô gái đã sai khi mang chuyện cá nhân ra để dè bỉu công khai, gây tổn thương cho người khác. Cũng từ đây, câu chuyện tình phí khi yêu lại được nối dài, việc hẹn hò nên có bao nhiêu tiền, con trai hay con gái trả tiền hẹn hò… được mang ra bàn luận.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG