Game thủ hạ thủ mẹ

Game thủ hạ thủ mẹ
Thiếu tiền chơi game online trên mạng Internet, Lê Hoàng Lâm (1996, học sinh lớp 12, trú khối 12, P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) về nhà lấy gậy sắt “đánh úp” mẹ đến toác đầu rồi bóp cổ để cướp dây chuyền vàng mang đi bán. Khi tiêu hết tiền, Lâm mò về nhà bà nội thì bị CATP Vinh bắt giữ về hành vi cướp tài sản...

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau hơn 10 ngày bị chính cậu “quý tử” đánh toác đầu phải vào bệnh viện khâu 11 mũi, chị Nguyễn Thị Phúc (1967, trú khối 2, P. Hà Huy Tập, TP Vinh) buồn bã kể lại toàn bộ sự việc: "Lúc đó khoảng 19 giờ ngày 10/10, sau một ngày đi bán hàng trở về, tôi vừa mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị một bóng đen từ phía sau lao tới vung thanh sắt đánh túi bụi vào đầu.

Choáng váng với những cú đánh như trời giáng, máu tuôn ướt đầu, nhưng tôi vẫn cố gắng bật công tắc điện lên để nhận diện người đánh mình là ai". Đau đớn thay, chị nhận ra kẻ đánh mình không ai khác mà chính là Lâm - cậu “quý tử”.

Sau khi bị mẹ nhận ra, Lâm không dừng lại mà cầm thanh sắt cứ thế phang lia lịa vào mẹ. Vừa lo tránh, chống đỡ những cú phang vào đầu, chị vừa van xin: “Lâm, sao lại đánh mẹ thế. Mẹ có làm gì đâu!”.

Thấy mẹ chống cự, Lâm càng thêm hung hãn, những cú chém vào đầu mẹ vẫn tiếp diễn. Đến lúc gần như kiệt sức, chị Phúc thều thào: “Tại sao con lại làm như vậy? Con chém mẹ gần chết rồi đây!”. Im lặng phút chốc, Lâm lạnh lùng: “Đưa sợi dây chuyền đây!”. Biết con ám chỉ sợi dây chuyền trị giá gần 5 triệu đồng chị Phúc đeo trên cổ, chẳng kịp suy nghĩ gì, chị bảo: “Con cứ tháo mà lấy, không tháo được thì con cứ giật đứt đi chứ bây giờ mẹ không biết làm thế nào để tháo cả”. Ngay lúc đó, nghe tiếng đập cửa hỏi thăm của hàng xóm, Lâm mới bỏ thanh sắt ra, lao đến bóp mạnh vào cổ mẹ và nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền rồi mở cửa ra ngoài. Trước khi bỏ chạy, “nghịch tử” còn quay đầu lại nói: “Mẹ vào Bệnh viện 115 mà cấp cứu đi”.

“Hôm đó, tôi bất ngờ lắm, vừa đau vừa sợ hãi, nhưng lý trí mách bảo tôi rằng tôi phải chống cự nếu không tôi sẽ chết dưới tay con trai mình” - chị Phúc đau đớn kể.

Đứa con bất trị

Lê Hoàng Lâm là con thứ hai của chị Phúc. Là phụ nữ có nhan sắc, nhưng không may mắn về đường tình duyên, khi chị sinh được hai người con thì tình cảm giữa vợ chồng dần phai nhạt, sau đó thì ly thân. Chị đưa hai con về lại khối 2, P. Hà Huy Tập để sống với bố mẹ đẻ. Một tháng sau, người chồng không may bị tai nạn và qua đời, từ đó một mình chị phải cáng đáng nuôi hai con.

Con gái lớn là cháu Lê Thị T. (1992) hiểu được tấm lòng của người mẹ nên rất ngoan ngoãn. Còn Lâm là đứa con làm chị rơi nước mắt nhiều nhất. Chị kể, bình thường, Lâm rất ngoan hiền. Hằng ngày, mẹ bận rộn chạy chợ nên Lâm được gửi ở nhà bà nội để sống cùng các chú.

Game thủ hạ thủ mẹ ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Phúc bàng hoàng kể lại sự việc và vết thương với 11 mũi khâu trên đầu
Chị Nguyễn Thị Phúc bàng hoàng kể lại sự việc và vết thương với 11 mũi khâu trên đầu.

Tuổi thơ của Lâm dù thiệt thòi khi mất bố nhưng bù lại được bà và các cô, chú yêu mến và chăm lo. Tuy nhiên, càng lớn Lâm bắt đầu lười học và sa vào game online. Lúc đầu chỉ là thời gian rảnh rỗi sau giờ học, nhưng càng về sau những trò chơi, những màn chém giết trong thế giới ảo cứ cuốn lấy tâm trí Lâm.

Lần một, lần hai rồi rất nhiều lần sau nữa Lâm bỏ học để thỏa sức chơi game. Biết cháu dính vào thế giới ảo, chú của Lâm đã gửi xuống nhà một người em khác ở TX Cửa Lò nhằm cách ly Lâm với nhóm bạn ham chơi. Một năm sau, Lâm dần quên đi những trò chơi ảo và chăm chỉ học hơn thì được mẹ đón về.

Nhưng rồi chỉ ít lâu sau, Lâm lại lao vào game như những con thiêu thân. Và không biết bao nhiêu chiếc điện thoại của bà, các cô, chú đều bị Lâm lấy cắp đem bán để chơi game. Ai cũng biết Lâm là thủ phạm, nhưng vì thương cháu nên không ai nỡ làm lớn chuyện mà chỉ nhắc nhở.

Nghẹn ngào, chị Phúc cho biết: “Trong tháng 9, thằng Lâm hai lần lấy của tôi gần 50 triệu đồng, lần nào lấy xong nó cũng mua sắm đồ đạc, điện thoại mới và chơi game suốt ngày đêm không thèm về nhà”.

Sau khi đánh, bóp cổ mẹ để cướp sợi dây chuyền vàng, Lâm bỏ chạy và trốn vào một bụi cây ven đường Mai Lão Bạng để ngủ. Sáng hôm sau, Lâm mang sợi dây chuyền đến bán tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn. Nhưng do thấy sợi dây chuyền đã cũ và đứt, nghi là vàng giả nên chủ tiệm chỉ mua chiếc mặt của sợi dây với giá 700.000 đồng. Có tiền, Lâm không bỏ trốn mà tiếp tục lao vào quán Internet chơi game.

Suốt gần 4 ngày chơi thâu đêm suốt sáng ở nhiều quán net trên địa bàn TP Vinh, đến 12 giờ ngày 14/10, hết tiền, bụng đói cồn cào, Lâm mò về nhà bà nội tại khối 9, P. Quán Bàu, TP Vinh thì bị lực lượng CAP Hà Huy Tập bắt giữ.

Có mặt tại nhà tạm giữ CATP Vinh, không thể ngờ rằng, một gương mặt thư sinh, búng ra sữa như Lâm lại có thể nhẫn tâm dùng gậy sắt đánh và bóp cổ mẹ để cướp dây chuyền. Chỉ vì nghiện game, Lê Hoàng Lâm đã trở thành một “sát thủ” kinh tởm gây ra vụ “cướp tài sản” với chính mẹ đẻ của mình. Vụ án lại một lần nữa rung lên hồi chuông báo động về tình trạng nghiện game online trong giới học đường hiện nay.

Theo Công an Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.