Giới trẻ vô tư 'yêu’ chốn đông người

Giới trẻ vô tư 'yêu’ chốn đông người
Khi đi ngang qua bờ sông, nhiều cặp sinh viên rủ nhau mỗi người chọn một gốc dừa, trải áo mưa ra bắt đầu "chiến dịch yêu đương".

Giới trẻ vô tư 'yêu’ chốn đông người

Khi đi ngang qua bờ sông, nhiều cặp sinh viên rủ nhau mỗi người chọn một gốc dừa, trải áo mưa ra bắt đầu "chiến dịch yêu đương".

Hình ảnh tại các công viên
Hình ảnh tại các công viên .
 

“Đóng phim” trong công viên

Ở trung tâm thành phố, nhiều đôi lứa thường chọn khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà, quận 1 để tâm sự. Đến giai đoạn “nóng hổi”, họ dẫn nhau đến công viên 30/4, nhất là phía đường Hàn Thuyên vì tương đối vắng vẻ, để sống trong phiêu lãng.

Từ 6 h tối, các ghế đá đều bị các cặp tình nhân phong tỏa. “Đồng nghiệp” đến sau, không còn ghế thì ngồi trên xe để “diễn” những màn nóng bỏng trong đêm tối.

“Nhiều đêm gia đình tôi muốn ra công viên hóng mát nhưng không biết ngồi chỗ nào. Đã vậy tụi nhỏ còn “hoạt động tay chân” không chút mắc cỡ.

Thế hệ tụi tôi ngày trước ngay cả cái nắm tay người yêu cũng không dám, còn bây giờ sao các cháu tự nhiên quá đỗi?”. Bác Trần Văn Thọ - một cán bộ hưu trí ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bức xúc. Tương tự như công viên 30/4, từ sáng đến tối, các công viên: 23/9, Lê Văn Tám, Tao Đàn... cũng dập dìu “trai tài gái sắc” đến tâm sự. Khi đã “chín muồi”, các cặp bắt đầu “đóng phim” mặc cho ai muốn nhìn cứ nhìn.

Khổ nhất vẫn là những ông lão thường xuyên tập thể dục phải cố đi qua thật nhanh để khỏi bị các cháu chửi bới vì “săm soi chuyện tình người khác”. Diện tích công viên để mọi người giải trí bị thu hẹp đáng kể vì xe máy của các cặp yêu nhau dựng san sát.

Phương Anh, sinh viên một trường đại học, tiết lộ: “Nghe bạn bè rủ rê, em và bạn trai thường xuyên ra công viên Tao Đàn để ngồi hóng mát vì thành phố quá ít chốn riêng tư. Phong cảnh ở đây đẹp, thoáng đãng, nhiều hoa và từng là nơi xảy ra chuyện tình đẹp như pha lê trong... phim bỗng dưng muốn khóc”.

Cha mẹ nào có biết?

Với các cặp tình nhân lãng mạn, họ “tấn công” sang cả những bãi cỏ xanh rì của khu Phú Mỹ Hưng. Khoảng không gian dọc bờ sông Sài Gòn với gió trời mát mẻ là nơi thư giãn phục vụ người dân.

“Tiếng lành đồn xa”, các cặp sinh viên rủ nhau qua khu vực Nam Sài Gòn mỗi người chọn một gốc dừa, trải áo mưa ra bắt đầu “chiến dịch yêu đương”. Chúng tôi đỏ mặt khi đi ngang qua bờ sông bởi những thứ âm thanh hỗn tạp. Nhiều cô gái và chàng trai như muốn “cắn xé” nhau.

Ngoài Phú Mỹ Hưng, đêm đến, dọc đại lộ Đông Tây - con đường đẹp và hiện đại nhất thành phố, các đôi lứa cũng tề tựu về đây ngồi hóng mát. Thế nhưng điều đáng nói là họ có những hành động thái quá làm người đi đường rất bất bình.

Tới quận Phú Nhuận, hẳn nhiều người biết tiếng khu bờ kè chạy dọc đường Hoàng Sa, cạnh Nhà thi đấu thể thao Rạch Miễu. Mặc cho mùi hôi từ dòng kênh bốc lên, rất nhiều đôi tình nhân tuổi áo trắng sẵn sàng “cúp” học để ra đây tình tự. Cha mẹ các em nào biết?

Không chỉ chọn nơi vắng vẻ, trăng thanh gió mát, lề đường cũng biến thành nơi tỏ tình. Mới đây, chúng tôi đi ngang qua cổng Bệnh viện Mắt TP.HCM, phía đường Bà Huyện Thanh Quan, chứng kiến một chàng trai quỳ gối để cầu xin tình yêu của cô gái. Không biết vì lý do gì, cô gái quay mặt làm ngơ còn chàng trai thì cứ xài chiêu khổ nhục kế, mặc cho người xe qua lại ngó nghiêng. Thanh niên biểu hiện cho sức trẻ mà sao bi lụy đến thế?

Chuyện yêu đương của lớp trẻ ở thời đại nào cũng có. Tuy nhiên, vì chạy theo mốt sống “mở”, một bộ phận thanh thiếu niên đang đánh mất thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hậu quả của nhiều mối tình là không ít cô gái đã phải tìm đến bệnh viện Từ Dũ để xử lý “hậu quả”.

Theo Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.