Giúp việc theo giờ ‘hút’ nữ sinh viên

Giúp việc theo giờ ‘hút’ nữ sinh viên
Thời gian gần đây, trên các trang mạng xuất hiện hàng loạt thông tin tuyển dụng người giúp việc nhà theo giờ. Công việc tưởng như chỉ dành cho những người lao động tự do này lại đang có sức hút khá lớn với sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

"Hút" nữ sinh viên

Chỉ cần gõ cụm từ "giúp việc theo giờ" trên công cụ tìm kiếm Google là đã có hơn 1 triệu kết quả để người sử dụng thỏa sức tìm hiểu, lựa chọn thông tin cần thiết.

Không chỉ các trung tâm đăng tin tuyển người giúp việc theo giờ mà một hình thức phổ biến hiện nay là thông tin qua mạng xã hội Facebook.

Hàng loạt các trang Facebook tuyển người giúp việc nhà theo giờ ra đời như: Hội sinh viên giúp việc nhà theo giờ chuyên nghiệp; CLB sinh viên nhận giúp việc theo giờ...

Khi những thông tin như: "cần người giúp việc gia đình ở khu vực Hà Đông và chung cư Hoàng Đạo Thúy, mem nào có thể làm được khu vực này có kinh nghiệm, thật thà, sạch sẽ thì liên hệ trục tiếp với mình nhé! 01695.686.xxx" hoặc "cần thêm người làm ở Định Công, làm 3-4buổi/tuần, mỗi buổi 4 giờ, liên hệ với mình để biết thông tin chi tiết nhé! 0169.686.xxx"...là có hàng loạt comment vào trao đổi công việc, hoặc muốn nhận việc ngay của đa số các facebooker là nữ sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học. Thậm chí có bạn đang học Đại học tại TP.HCM tỏ ra buồn bã khi công việc làm thêm theo giờ này chưa "du nhập" vào trong Nam.

Qua những thông tin trên Facebook mà cô bạn tên Lê, sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Điện lực đã tìm được công việc phù hợp và gắn bó suốt 3 tháng nay.

Lê chia sẻ: "Mình xuất thân từ nông thôn nên công việc dọn dẹp nhà cửa không quá vất vả, hơn nữa không phải ngày nào cũng có việc."

Lê cho biết, cô bạn đã làm công việc giúp việc theo giờ này khoảng 3 tháng. Trung bình mỗi tuần Lê làm 2 buổi, công việc thường là phụ giúp gia đình chủ dọn dẹp nhà cửa, mỗi buổi kéo dài từ 3 – 4 tiếng.

Sau khi hoàn thành công việc, Lê được chủ trả ngay tiền lương, trung bình mỗi giờ khoảng 25 – 30.000 đồng. Tháng vừa rồi, thu nhập của Lê từ công việc làm thêm theo giờ này khoảng 1.200.000 đồng. Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng giúp cô sinh viên nghèo trang trải phần nào cuộc sống xa nhà.

Không giống như Lê, cô sinh viên Đại học Mở Hà Nội tên Hoa làm công việc giúp việc theo giờ với thời gian cố định.

Qua một trung tâm môi giới việc làm, Hoa nộp hồ sơ xin việc bao gồm sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, phô tô công chứng chứng minh thư và thẻ sinh viên. Cô bạn không phải trả bất cứ khoản phí nào và đến nhận việc tại gia đình có nhu cầu. Sau ngày thử việc đầu tiên, nếu chủ nhà ưng ý thì sẽ nhận việc luôn.

Mỗi ngày, Hoa làm việc từ 7 – 11 giờ sáng, từ thứ 2 đến thứ 7, công việc chính là trông trẻ và dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm.

Hoa chia sẻ: " Các công việc làm thêm khác thường mất khá nhiều thời gian, như việc bán hàng thì phải làm cả ngày. Mình thấy công việc này đối với sinh viên không có gì quá vất vả, lại phù hợp thời gian. Nhà mình cũng có trẻ em nên đi làm cũng nhanh thích ứng với công việc."

Hoa tiết lộ mức lương mỗi tháng cô bạn nhận được là 2 triệu đồng. Cô bạn rất vui vẻ vì kiếm được số tiền kha khá mà không mất quá nhiều thời gian và vẫn đảm bảo việc học tập.

Đối đầu với phụ huynh

Lựa chọn công việc được xem là khá nhẹ nhàng và phù hợp với nữ giới, song các bạn gái trẻ cũng phải đối mặt với không ít bất trắc để "trụ" lại với công việc này.

Mặc dù ở nông thôn, nhưng bố mẹ Lê có cách nghĩ khá tiêu cực về công việc giúp việc, dù chỉ là theo giờ này.

Lê cho biết, bố mẹ cô nghĩ không thoáng về chuyện con gái đi làm giúp việc, thậm chí còn cho rằng, đó là công việc có phần thấp hèn, không phù hợp với Lê, trong khi Lê đang là một sinh viên Đại học, có tri thức.

Bố mẹ Lê khuyên nhủ cô bạn "bố mẹ cho được bao nhiêu con cố gắng dùng trong tháng bấy nhiêu", nhưng thấu hiểu bố mẹ ở nông thôn rất vất vả kiếm tiền cho con ăn học nên Lê vẫn nhất quyết đi làm giúp việc theo giờ, bất chấp sự không đồng tình của bố mẹ.

Cũng giống như Lê, Hoa cũng từng trải qua "chiến tranh lạnh" với mẹ trong vài tuần vì lựa chọn công việc giúp việc này.

Hoa tâm sự: "Bố mình không phản ứng gay gắt khi mình nói muốn làm giúp việc theo giờ, nhưng mẹ mình thì nhất quyết không đồng ý vì sợ mình đi làm ảnh hưởng việc học và có thể gặp nguy hiểm. Hai mẹ con không nói chuyện vài tuần, đến khi mình về thăm nhà, tâm sự công việc không như mẹ tưởng tượng thì mẹ mình mới nguôi."

Không chỉ phải "đấu tranh" với các bậc phụ huynh để đi làm giúp việc theo giờ, các bạn gái trẻ cũng phải đối mặt với những bất trắc có thể gặp phải với chính những người chủ nhà.

Hoa cho biết, có lần trông em bé cho nhà chủ, em bé bị ốm và không chịu ăn. Mẹ bé về thấy vậy lại quát mắng Hoa trong khi lỗi không phải do cô bạn. Hay như Lê cũng bị chủ nhà mắng chỉ vì lỡ chưa lau cửa sổ thật sạch.

Bên cạnh đó, các nữ sinh viên giúp việc này cũng tiết lộ rằng, điều họ ái ngại nhất khi nhận công việc này là sự an toàn của bản thân.

Cô bạn Lê chia sẻ chỉ đồng ý làm việc cho khách nữ và người thỏa thuận với Lê phải cam kết có mặt ở nhà lúc Lê tới làm thì cô bạn mới nhận việc. Còn Hoa, trước khi nhận trông trẻ, cô bạn cũng tìm hiểu kỹ càng về gia đình chủ. Khi biết rõ đó là gia đình công chức và người bố thường xuyên đi công tác xa nhà, cô bạn mới vui vẻ giúp gia đình họ.

Theo Theo Lao động Online
MỚI - NÓNG