Hai học sinh nhặt được vàng, trả người mất

Từ trái qua: Em Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Lê Khiêm nhặt được của rơi trả lại cho ông Hòa (Ảnh: Xuân Thức)
Từ trái qua: Em Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Lê Khiêm nhặt được của rơi trả lại cho ông Hòa (Ảnh: Xuân Thức)
Phát hiện ví da ven đường có tiền, vàng và giấy tờ, 2 học sinh đã trả lại cho người bị mất.

Sáng 18/11, trong lúc đi chơi, Nguyễn Văn Khởi (8 tuổi, học lớp 3, Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng) và Nguyễn Lê Khiêm (13 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Phước Thắng, đều thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) phát hiện 1 ví da màu đen ở bụi cây ven đường nên lấy xem.

Hai em phát hiện bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt, 10,5 chỉ vàng 24K, giấy CMND và cà vẹt xe mang tên Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi, ở thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) nên đã mang đến trả cho ông Hòa.

Nhận lại chiếc ví đã mất cách đây 6 tháng, ông Hòa vô cùng xúc động. Ông tâm sự: "Cả đời dành dụm mới sắm được 10,5 chỉ vàng để phòng thân nhưng tôi vô ý đánh mất ví sau lần đi ăn cưới về cách đây đúng 6 tháng. Tôi không biết nói gì để cảm ơn 2 em".

Em Nguyễn Văn Khởi là anh em cô cậu với em Nguyễn Lê Khiêm. Gia đình Khởi là hộ nghèo nhưng khi nhặt được số vàng và tiền, em vẫn bàn với Khiêm đem trả lại người bị mất mà không hề tham của rơi. Đây là việc làm đáng trân trọng.

Theo Bình Định Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG