Hành trình trẻ lại của thiếu nữ 16 trông như bà già 60

Hành trình trẻ lại của thiếu nữ 16 trông như bà già 60
Phẫu thuật căng da mặt ở tuổi 16 nghe có vẻ không hay ho gì nhưng với Zara Hartshorn, đó là cách giúp cô có một cuộc sống tuổi teen bình thường.

> Người đàn ông 'trẻ mãi không già' ở Bến Tre

Hình ảnh Zara năm ngoái, khi 15 tuổi. Ảnh: Mirror.co.uk.
Hình ảnh Zara năm ngoái, khi 15 tuổi. Ảnh: Mirror.co.uk..

Mang một căn bệnh hiếm gặp, Zara Hartshorn, 16 tuổi, hiện sống cùng bố mẹ ở Rotherham, nam Yorkshire (Anh) từng có làn da nhăn nheo, chảy xệ. Vì vẻ ngoài già sớm và những dấu vết trên răng, cô gái đã phải chịu đựng những lời chế nhạo là "bà già" hay "đồ con khỉ" suốt những năm tuổi thơ.

Nhờ vào phẫu thuật mới, những kẻ bắt nạt không còn gây phiền cho cô được nữa. Zara cũng đã tìm được anh chàng trong mơ của mình, Ricky Andrews. Cô cũng không còn cảm giác lạc lõng giữa bạn bè. Với sự thay đổi vẻ ngoài này, cô hy vọng sẽ mở một thẩm mỹ viện trong tương lai.

Tháng 7 năm ngoái, khi 15 tuổi, Zara đã chia sẻ trên Sunday People về hội chứng loạn dưỡng lipid của mình - tình trạng bất thường hoặc thoái hóa của các mô mỡ của cơ thể, gây ra bệnh lão hóa sớm, phân hủy xương và phá hủy các mô mỡ dưới da. Sau đó, cô đã liên lạc với tiến sĩ Abhimanyu Garg, một chuyên gia người Mỹ, người đã đưa cô tới Texas để khám, xét nghiệm.

Khi đó, cô biết thêm mình còn mắc một bệnh hiếm hơn - Cutis laxa - có thể làm suy yếu các khớp và gây các vấn đề về tim, phổi. Choáng váng vì kết luận này, Zara ngạc nhiên trước đề nghị phẫu thuật sửa mặt miễn phí và nâng mũi bởi một chuyên gia phẫu thuật hàng đầu khác, tiến sĩ Robert Ersek. Điều này hy vọng sẽ giúp cô có một cuộc sống bình thường.

Sau những ngày căng thẳng khi bóc bỏ những lớp băng cuối, Zara rất vui mừng với kết quả có được.

"Tôi nhận ra rằng cuộc sống đã thay đổi thế nào nhưng tôi vẫn lo lắng tình trạng trước đây sẽ quay trở lại. Đêm trước phẫu thuật, tôi không thể ngủ vì quá hồi hộp. 4 ngày sau ca mổ tôi thực sự không thích những gì mình thấy. Mọi thứ sưng phồng lên. Tôi nghĩ đã mắc một sai lầm lớn. Sau 9 ngày, mọi thứ đã khá hơn nhiều. Hiện tại, tôi rất thích chiếc mũi của mình. Khi tôi về nhà, mọi người đều nói rằng tôi trông hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy rất tuyệt", cô gái kể.

Hình ảnh Zaza mới đây, sau ca phẫu thuật căng da mặt và nâng mũi. Ảnh: Mirror.co.uk.
Hình ảnh Zaza mới đây, sau ca phẫu thuật căng da mặt và nâng mũi. Ảnh: Mirror.co.uk..

Nhớ lại những chuyện đã qua, Zara cho biết khi nhìn lại mình, cô thấy cảm xúc hỗn độn giữa bất ngờ và hạnh phúc. Từ khi lớn lên, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. "Tôi không cảm thấy như người ta đang nhìn chằm chằm vào mình khi tôi bước đi trên phố. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình như một thiếu nữ", Zara nói.

Trước đây, Zara từng cố gắng để làm quen với bạn khác giới nhưng luôn thiếu tự tin. Hiện tại, với Ricky, anh chàng 22 tuổi, cô cảm thấy mình không còn bị soi mói nữa. "Trước khi phẫu thuật tôi không biết liệu mình có đủ tự tin để bắt đầu mối quan hệ với anh ấy không. Anh ấy xem những bức ảnh của tôi trước kia và bảo tôi rất đẹp nhưng tôi không tin", cô thổ lộ.

Ricky, một họa sĩ mỹ thuật và trang trí cho biết: "Cách Zara thực hiện mọi thứ đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi rất tự hào về cô ấy, cô ấy là cả thế giới với tôi. Khi cô ấy nói với tôi về ca mổ, tôi cảm thấy mừng cho cô ấy. Tôi nói cô ấy đẹp lên mỗi ngày nhưng điều có ý nghĩa hơn là vẻ đẹp ở bên trong", chàng trai nói.

Thời đi học, Zara luôn bị bạn bè bắt nạt và chọc ghẹo vì vẻ ngoài già trước tuổi. Cô ghét đi học và có một thời gian đã nghỉ học vì mọi việc quá tệ. Ở trường cấp 2, Zara tìm thấy một số người bạn thực sự, hiểu và chấp nhận cô như những gì cô có. Nhưng cô vẫn bị nhầm với những người lớn tuổi hơn. Cô luôn lo sợ bị hỏi tuổi.

"Người ta còn nghĩ chị gái Chloe, người hơn tôi một tuổi, là con gái tôi. Điều đó làm tôi thực sự tổn thương", cô chia sẻ. Cuộc phẫu thuật sửa đổi vẻ ngoài đã khiến Zara cảm thấy lạc quan về vẻ ngoài của mình.

"Tôi đã mang theo những lời bình luận gây tổn thương trong đời mình nhưng bây giờ tôi cảm thấy sẵn sàng để quá khứ phía sau, tha thứ và quên đi tất cả", cô nói. Mặc dù đã tìm thấy tình yêu, Zara thừa nhận cô vẫn do dự về việc xây dựng một gia đình vì lo sợ truyền bệnh của mình cho con cái.

"Tôi ước được làm đám cưới và có con vào ngày nào đó nhưng sau đó tôi không dám chắc liệu có tốt không khi tôi để các con của mình trải qua những gì tôi đã phải nếm trải. Tôi biết tôi sẽ không khỏi được bệnh này và nó có thể khiến cuộc sống của tôi ngắn ngủ. Nhưng ít nhất tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn", cô gái nói.

Zara và bạn trai. Ảnh: Mirror.co.uk.
Zara và bạn trai. Ảnh: Mirror.co.uk..

Trong tương lai, cô gái này hy vọng có thể độn thêm má cho căng hơn và thêm một lần căng da mặt nếu cần. Cô cũng cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm những việc như vào đại học và có việc làm.

Cô chỉ tiếc là mẹ mình, Tracey Gibson, 44 tuổi, không được điều trị như mình khi còn trẻ. Bà cũng bị lão hóa sớm, như một người chị gái khác của Zara, Jolene Hardy, 24 tuổi, nhưng không nghiêm trọng bằng.

Cách điều trị chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ và căn bệnh thực sự vẫn không chữa được, Zara khẳng định sẽ giữ vững tinh thần và luôn ngẩng cao đầu. "Bây giờ tôi có thể đi bộ trên đường mà không cảm thấy như mọi người đang nhìn vào mình. Tôi trông trẻ hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy già hơn tuổi thật của mình vì mọi thứ tôi đã trải qua", cô chia sẻ.

Theo Vương Linh
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG