Học sinh đâm phụ huynh trọng thương

Học sinh đâm phụ huynh trọng thương
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đáng có, một nam học sinh đã dùng dao bấm đâm phụ huynh bạn học trọng thương.

Học sinh đâm phụ huynh trọng thương

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không đáng có, một nam học sinh đã dùng dao bấm đâm phụ huynh bạn học trọng thương.

Ngôi nhà nơi Đào Xuân Tuấn gây án
Ngôi nhà nơi Đào Xuân Tuấn gây án.
 

Ngày 19/9, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, Tp.HCM cho biết đang truy xét Đào Xuân Tuấn (SN 1996, đang là học sinh trường Giáo dục thường xuyên ở quận Phú Nhuận Tp.HCM). Đối tượng này đã dùng dao đâm trọng thương bà Nguyễn Thị Thanh Dung (SN 1969, ngụ số nhà 47/1 đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh).

Đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân Gia định TP.HCM, bà Dung kể, giữa Tuấn và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1997, con trai bà Dung) từng có mâu thuẫn khi đang đi học ở trường. Một trong những lần đó, Tuấn và Đạt đã đánh nhau, nhưng được bạn bè can ngăn kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thanh Dung đang điều trị tại bệnh viện
Bà Nguyễn Thị Thanh Dung đang điều trị tại bệnh viện.
 

Theo bà Dung, bà từng nghe Đạt than vãn bị Tuấn và nhóm bạn đuổi đánh, nhưng may mắn chạy thoát. Ngày 15/9, Đạt cùng người bạn đang chở nhau bằng xe gắn máy trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh) thì thấy Tuấn cũng đang đi điều khiến xe máy trên đường. Bực tức vì bị Tuấn đuổi đánh nhiều lần, Đạt rồ ga chạy đến dùng nón bảo hiểm đánh Tuấn mấy cái rồi bỏ chạy.

Ngày 15/9, gia đình chở Tuấn xuống nhà bà Dung nói: “Đạt dùng nón bảo hiểm đánh khiến Tuấn không ăn uống gì được”. Sau cuộc nói chuyện, bà Dung đã xin lỗi gia đình Tuấn và hứa trách phạt Đạt.

Đến ngày 16/9, chị Đinh Thị Hoa (SN 1975, mẹ của Tuấn) tiếp tục chở con xuống nhà bà Dung to tiếng về chuyện Đạt dùng nón bảo hiểm đánh Tuấn trước đó. Nói chuyện được một lúc thì hai bên xảy ra cãi vã kịch liệt, gây náo loạn cả khu phố.

Lúc đó, Tuấn đang đứng ngoài đường liền rút con dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm Đạt nhưng không trúng. Đạt hốt hoảng bỏ chạy thì lập tức Tuấn quay lại đâm bà Dung hai nhát vào vùng bụng. Thấy mẹ bị đâm, Đạt vớ lấy chiếc ghế chống trả, nhưng cũng bị Tuấn đâm bị thương nhẹ ở cánh tay trái. Ngay sau đó, bà Dung bỏ chạy thoát thân; còn Đạt chạy lên lầu 2 nhà mình lẩn trốn. Điều đáng nói là, dù nhìn thấy con mình dùng dao đâm người, nhưng bà Hoa không ngăn cản mà đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi nạn nhân bỏ trốn, bà Hoa mới dùng xe máy chở con về nhà.

Bà Dung sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng gan và dạ dày bị đâm thủng. Sau khi được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, hiện sức khỏe bà Dung đã ổn định.

Theo Hưng Văn
Khám Phá

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG