Hotgirl cởi đồ, trả quà tiết lộ chuyện tình cảm

Hotgirl cởi đồ, trả quà tiết lộ chuyện tình cảm
Trải qua những chuyện không vui trong tình cảm, bức xúc vì hành động đòi quà sau chia tay, Vy Lữ quyết định tham gia clip cởi đồ để chứng tỏ không phải người con gái nào cũng coi trọng vật chất khi yêu...
Vy Lữ - hotgirl phố núi sở hữu gương mặt baby và thân hình nóng bỏng
Vy Lữ - hotgirl phố núi sở hữu gương mặt baby và thân hình nóng bỏng.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Pleiku - Gia Lai, Lữ Thùy Vy (nick name Vy Lữ - sinh năm 1994) sớm nổi tiếng trong giới trẻ Gia Lai bởi nhiều bộ ảnh khoe sắc vóc nóng bỏng. Có ngoại hình tốt, đam mê chụp ảnh nhưng Vy lại chọn một cuộc sống rất khác, sau khi học xong phổ thông, cô nàng học nghề cô dâu trang điểm, mở một cửa hàng thời trang online và có gia đình.

Nhưng cuộc sống của hotgirl xinh đẹp như Vy Lữ lại không êm đềm như nhiều người vẫn nghĩ. 18 tuổi, Vy Lữ gặp và yêu người đàn ông của đời mình, 19 tuổi - Vy Lữ biết vị ngọt đắng của một "single mom".

Và có lẽ, nếu không có clip gây sốt "Anh không đòi quà" mới đây, hotgirl phố núi đã không nhiều cơ hội để trải lòng mình đến vậy. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Vy Lữ để hiểu thêm về cô gái 19 tuổi mạnh mẽ này.

Chào Vy Lữ, bạn có thể chia sẻ cảm nhận của mình sau khi clip được tung ra và gây sốt trong cộng đồng?

Chào bạn, mình cảm thấy rất vui vì sự đón nhận của đông đảo bạn trẻ. Trước khi làm clip này nhóm mình (gồm mình và những người bạn thân thiết) không có nhiều thời gian để chuẩn bị và lên ý tưởng vả lại cũng đã có nhiều phiên bản "Anh không đòi quà" của bạn trẻ nơi khác thực hiện nên mình cũng lo sợ không biết sản phẩm này có được đón nhận nồng nhiệt như thế không.

Rất may, những điều mình lo lắng đã không xảy ra, chỉ sau 2 ngày lên sóng, clip của nhóm mình đã nhận được hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Đây là động lực cũng như phần thưởng cổ vũ tinh thần cho mình và những anh em trong nhóm. Hi vọng, nhóm mình sẽ ngày càng có thể cho ra mắt những clip hay hơn nữa...

Khi nhận được lời mời sẽ là nhân vật chính - cô gái cởi đồ trong clip, cảm giác của Vy như thế nào?

Lo sợ một chút, vì không biết mình sẽ thực hiện việc đó như thế nào, có bị ai đánh giá hay dòm ngó gì không, có diễn được tốt không. Nhưng rất may là những người trong ê - kip thực hiện clip, Vy đều xem như anh em, bạn bè tốt nên cảm giác ngại ngùng ấy nhanh chóng mất đi. Chỉ khi đến lúc vừa đi vừa cởi đồ chỉ còn nội y trên người thì Vy mới thật sự hơi hoảng...

Điều gì khiến Vy hoảng?

Ừ thì viêc một cô gái cởi đồ ngoài đường phố ở Pleiku trước giờ chưa hề có, lúc ấy tầm khoảng 6h tối nữa nên mọi người xúm lại coi đông lắm, bọn Vy chỉ quay 2 lần rồi tranh thủ rời khỏi đường phố vì số người tò mò đã bắt đầu đông lên...

Và còn một vài khó khăn khác như thời tiết, khi Vy quay MV đến đoạn lột đồ, thời tiết Gia Lai khi ấy chỉ 14,15 độ C, rất lạnh, Vy vừa đi vừa nghe tiếng răng mình va vào nhau lập cập. Đường phố Pleiku lại vừa dốc vừa không bằng phẳng, với đôi giày cao gót lênh khênh như thế, mỗi bước đi Vy đều lo sợ mình sẽ trượt ngã.

Động lực nào khiến Vy tham gia diễn xuất trong clip?

Một phần xuất phát từ chuyện tình cảm không suôn sẻ của bản thân, phần khác vì mình - bản thân là một cô gái, mình cũng cảm thấy bức xúc cho nhân vật nữ bị đòi quà sau chia tay. Mình muốn làm một điều gì đó để minh chứng rằng không phải tất cả những đứa con gái khi yêu cũng đều xem trọng vật chất. Với lại, ý tưởng lột đồ trả quà trong clip cũng rất độc đáo, Vy bị cuốn hút bởi điều đó.

Đấy là về clip "Anh không đòi quà", vậy trong cuộc sống thực, Vy đã bao giờ bị người ấy đối xử tệ bạc như thế chưa?

Cuộc sống tình cảm của Vy hiện tại khá buồn nhưng Vy chưa từng bị như cô gái ấy. Mình nghĩ đó là hành động có một không hai mà ít chàng trai nào đủ "dày mặt" để mà như thế lần nữa.

19 tuổi bạn đã có chồng và hai con, cuộc sống của bạn có gì khác so với những cô gái đồng trang lứa?

Khác nhiều lắm, cái khác thứ nhất là mình cảm thấy sống có trách nhiệm và ý nghĩa hơn từng ngày. Dù cuộc sống hôn nhân không êm đẹp nhưng Vy không vì điều đó mà chán nản, mà buông thả, ở cái tuổi 19, Vy nhận phần nuôi hai con (con đầu 3 tuổi và con sau mới chỉ 3 tháng tuổi). Tuy có vất vả, có khó khăn nhưng Vy nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, bởi đơn giản được nhìn con yêu lớn lên từng ngày là động lực to lớn cho bất kì người mẹ nào.

Khác thứ hai là Vy cảm thấy mình có chút an phận hơn, thay vì chọn lựa làm mẫu ảnh để nổi tiếng, để được nhiều người biết đến như trước đây, Vy đã chọn học một cái nghề và sống với nghề đó. Hiện giờ, Vy là thợ trang điểm, làm tóc và bán hàng thời trang qua mạng.

Và cái khác cuối cùng là suy nghĩ về tình yêu, có lẽ với một cô gái 19 tuổi thì tình yêu giờ đây đã là điều quá xa vời với Vy.

Vy có thể chia sẻ về người cũ của mình? Tại sao hai bạn lại quyết định chia tay nhau khi đứa con sau mới chỉ vài tháng tuổi?

Vy không muốn nhắc lại những gì đã qua bởi lúc đã yêu thì mình đâu có nghĩ tới lý do để hết yêu và khi hết yêu thì mình đâu có nghĩ ra lý do tại sao yêu! (cười).

Có những mối quan hệ, chia tay là đồng nghĩa với sự giải thoát. Với Vy và anh ấy, có lẽ đây là quyết định để cả hai có một cuộc sống dễ thở hơn. Vy thích cuộc sống nhẹ nhàng bên hai con và bố mẹ ở hiện tại, thỉnh thoảng, bạn bè cũng là những người tốt để mình trút bầu tâm sự. Thời gian để bình tâm sau những đổ vỡ và để lấy lại năng lượng bước tiếp là điều mà Vy cần bây giờ. Tất nhiên nếu có cơ hội nào đó, mình cũng sẽ cố gắng nắm bắt được nó.

Tan vỡ trong hôn nhân nhưng Vy là một
Tan vỡ trong hôn nhân nhưng Vy là một "single mom" mạnh mẽ .

Xinh đẹp như thế, Vy có nhiều "vệ tinh" xung quanh không?

Mình không để ý nhiều đến điều đó, vì trước mắt mình chỉ có hai con.

Nếu được lựa chọn giữa việc ở lại Gia Lai sống cùng gia đình nhỏ và vào Sài Gòn để tìm sự nổi tiếng như những hotgirl khác vẫn chọn, Vy sẽ quyết định thế nào?

Câu hỏi này rất khó cho Vy trong hoàn cảnh hiện tại vì Vy đã là một người mẹ, trả lời kiểu nào thì Vy vẫn có một chút nói dối. Nhưng tất nhiên khi đã lựa chọn thì mình không hối tiếc. Vy sẽ cân nhắc điều gì tốt nhất cho con cái, sau đó mới đến bản thân.

Vy có sợ người ấy sẽ tình cờ xem thấy clip cở đồ trả quà và có những suy nghĩ không tốt về mình?

Không hề, người ấy hiểu rõ đam mê của Vy và Vy nghĩ, mình có đủ tư cách để không thấy hoặc sợ ai nghĩ xấu về mình.

Vy mong muốn sau này con mình sẽ trở thành người như thế nào?

Mình mong muốn hai đứa con trai bé bỏng sẽ sớm trở thành những người đàn ông đích thực, thành công hơn và hạnh phúc hơn mình... Mọi thứ Vy đang làm bây giờ cũng là vì điều đó!

Cảm ơn Vy về những chia sẻ trên, chúc bạn hạnh phúc và thành công trên con đường đã chọn.

Theo Zing

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG