Khi người ấy muốn đi xa...

Khi người ấy muốn đi xa...
TP - Chúng tôi vẫn yêu nhau bình thường nhưng cô ấy luôn nói về những kế hoạch đi xa (chuyển vùng công tác hoặc đi nước ngoài) mà không hề có tôi trong đó. Có phải cô ấy đang nuôi ý định tiến tới một cuộc chia tay? gamoexex..@

> Cái gì anh ấy cũng chê bai
> Mình bị hai người cùng lúc tỏ tình

Thường thì nếu có ý định như thế, người ta sẽ âm thầm thực hiện chứ chẳng “gà đẻ gà cục tác” lên làm gì. Tất nhiên, cũng còn khả năng người yêu anh là trường hợp quá ư hy hữu (hình như xác suất là 1/10 triệu thì phải!). Rất rất rất nhiều khả năng cô ấy chỉ định thò ra một cái que thử xem sự gắn bó của anh đạt tới mấy vạch mà thôi! Tranh thủ mà thể hiện đi, nhưng đừng lộ liễu quá, nhé.

Gần đây anh ấy gặp môt số vấn đề tuổi tác: tóc thưa, mắt kém, hay mệt mỏi... Em muốn đưa anh ấy đi bệnh viện khám tổng thể để có biện pháp cải thiện tình trạng sức khỏe. Vậy mà anh ấy đùng đùng tự ái, cho rằng em chê già yếu. Em không biết phải làm sao bây giờ? Hoàng T Th (Đà Lạt)

Khi người ấy muốn đi xa... ảnh 1

Em nên biết càng già, người ta càng hay tỏ ra càng dẻo càng dai. Và người ta ghét nghe về triết lý sống khỏe sống vui sống có ích lắm. Có lẽ em nên bảo anh ấy: Người ta vẫn đang tiếp tục tìm người Việt để cho bay vào vũ trụ đấy, hay anh là nên đi tuyển, nhân tiện khám luôn! Ấy gọi là dùng mưu hơn dùng sức vậy.

Em lén đọc tin của anh ấy và chị gái nhắn cho nhau, thấy họ trao đổi về tính tình, cách ứng xử của em không chút thiện ý. Em rất buồn. Tại sao anh ấy không nói thẳng với em, lại cùng chị gái bình luận về vợ mình như thế? girl_in_city…@

Khi người ấy muốn đi xa... ảnh 2

Giữa những người thân với nhau, họ thường không giữ ý. Bởi vậy cách thể hiện thường sẽ trực và không kiêng dè. Nhân vật bị nói đến mà biết (ở đây, chính là em đấy!) thì không khỏi tổn thường khó đỡ. Thôi thì coi như cũng là một tài liệu tham khảo, biết để sa những thiếu sót và tránh đi những va chạm không đáng có. Lúc nào làm như không biết gì, gợi chuyện với chồng sau. Cũng nên tự kiểm tra xem tim mạch có vấn đề gì không, kẻo bảo chồng cứ nói thẳng, chồng làm thật lại trách là ác (hơn cả tê giác, ặc ặc!)

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG