Khi người trẻ xưng 'vợ, chồng'

Khi người trẻ xưng 'vợ, chồng'
Có những cách xưng hô rất ngọt ngào, ngộ nghĩnh nhưng cũng có lúc một số bạn trẻ đã quên đi mất sự tôn trọng dành cho nhau trong tình yêu đôi lứa.

Khi người trẻ xưng 'vợ, chồng'

> 10 bước để có cuộc hẹn lần đầu mỹ mãn

Có những cách xưng hô rất ngọt ngào, ngộ nghĩnh nhưng cũng có lúc một số bạn trẻ đã quên đi mất sự tôn trọng dành cho nhau trong tình yêu đôi lứa.

Khi yêu, có ai là không muốn dành tặng người mình yêu những lời có cánh, những câu nói ngọt ngào và cả những cái tên thật đặc biệt chỉ hai người biết để xưng hô. Ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay đang có sự trẻ hóa rõ rệt cùng với sự xuất hiện của không ít những thuật ngữ mới, ký hiệu mới và cả cách đối đáp, xưng hô khá lạ tai.

Không ít cách xưng hô của các bạn trẻ khiến người nghe phải giật mình, thậm chí là thấy phản cảm và một số bạn vì muốn tạo nên sự gần gũi, xóa tan khoảng cách giữa hai người mà lại quên đi mất sự tôn trọng dành cho nhau trong tình yêu.

Từ anh em đến… chồng vợ

“Ck (chồng) ăn tối chưa?”; “Vk (vợ) đang làm gì thế?”; “Vk ghét ck lắm”, “Vk yêu ck nhất trên đời”… Với những người thuộc thế hệ 8X trở về trước có lẽ không thể hiểu những cách xưng hô là lạ này nhưng với các bạn trẻ 9X, điều đó đã trở nên phổ biến. Những tin nhắn kiểu đó đã khiến không ít người lớn tuổi nhăn nhó vì không hiểu hoặc hiểu nhầm sự tình, và khi đã hiểu rồi lại giật mình vì mức độ mạnh dạn của giới trẻ ngày nay.

Tuấn Anh và Pha Lê
Tuấn Anh và Pha Lê.
 

Cặp đôi Hồ Tuấn Anh – Pha Lê (Sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam) chia sẻ : “Khi mới thích nhau, bạn bè cũng hay trêu và gán ghép hai đứa thành một cặp rồi bắt gọi nhau là “vợ chồng” cho quen. Ai dè “chơi giả tình thật” luôn, tới giờ thì không sửa được cách gọi ấy. Có thể nhiều người nghĩ rằng việc xưng hô như thế khá người lớn, nhưng cả hai đều thấy nó dễ thương và nghĩ về tương lai nhiều hơn".

Bên cạnh đó, nhiều teen lại thích được người ấy gọi mình bằng tên biệt danh hàng ngày, giống như cặp đôi của bạn Bảo Yến (Sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội). Bảo Yến bật mí: “Mình và người yêu gọi nhau là Nhím và Sâu, đây cũng là cách xưng hô riêng mà chỉ hai đứa mới biết mà thôi. Cũng nhờ cách xưng hô riêng biệt này, khi nào hai đứa cũng có cảm giác được quan tâm, được yêu thương và luôn là duy nhất trong mắt nhau, khiến tình cảm lại thêm gắn bó hơn”.

Còn Hiếu Hoàng (Đại học Mở Hà Nội) thì lại gọi “một nửa” của mình bằng hai tiếng thật nhẹ nhàng “Người yêu”. Hoàng cho biết: “Mình thấy như thế rất dễ thương. Những khi hai đứa trục trặc tình cảm, thử hỏi có ai không tan chảy nếu nghe câu "Người yêu ơi, anh ngàn lần xin lỗi". Mình cũng lưu tên cô ấy như vậy trong điện thoại, nàng cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó”.

Hiếu Hoàng
Hiếu Hoàng.
 

Ly Miu (Học viện Âm nhạc Huế) và bạn trai lại gọi nhau bằng tên tài khoản mạng xã hội. Trò chuyện với nhau nhiều trên mạng xã hội, theo dõi những cập nhật hàng ngày, hàng giờ của nhau nên cả hai quen nickname này hơn cả tên thật.

Linh Miu
Linh Miu.
 

Xưng hô thế nào thì cũng nên tôn trọng lẫn nhau

Mỗi cặp đôi đều chọn cho mình những cách xưng hô riêng, nó phần nào nói lên tính cách cũng như thể hiện được tình cảm hai bên dành cho nhau. Dù vậy, cũng có những tình huống oái oăm từ việc xưng hô này.

Mới yêu nhau được 6 tháng, Trí Tùng (Hà Nội) dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ. Vốn quen miệng gọi nhau là chồng vợ, hôm ấy cả Tùng và Nhung (bạn gái cậu) đều quên mất sự hiện diện của các bậc phụ huynh. Cả hai tíu tít chồng chồng vợ vợ khiến bố mẹ và anh trai Tùng “mắt chữ O, miệng chữ A”, sau đó thì Tùng nhận được một tràng tra khảo và giáo huấn vì sao lại thân mật như vậy, cả hai đã làm gì quá giới hạn chưa...

Có những trường hợp, khi tình yêu đang ngọt ngào luôn dành những lời có cánh tặng nhau nhưng khi giận dỗi, cãi vã lại xưng mày tao hay hơn thế nữa.

Quang Anh và bạn gái
Quang Anh và bạn gái.
 

Bạn Quang Anh (sinh năm 1995) chia sẻ: “Thật sự là nhiều khi cãi vã, cả hai đã không còn kiểm soát được lời nói của mình nên cách xưng hô cũng bị thay đổi theo. Thông thường cả hai sẽ xưng hô là “tôi – cô”, nhưng, có một lần mà tới giờ cả hai vẫn thỉnh thoảng nhắc lại để trêu nhau. Đó cũng là lần duy nhất cả hai gọi nhau là “mày –tao”. Cảm giác lúc đó giống như bị xúc phạm vậy, cũng may là mình đã kịp thời sửa sai bằng những lời xin lỗi cùng một buổi hẹn hò lãng mạn”.

Là một người thuộc thế hệ 8X, đạo diễn trẻ Hiếu Phạm cho biết, nhiều lúc anh cảm thấy bất ngờ và khó hiểu trước ngôn ngữ của các bạn 9X, 10X.

“Có lần mình chứng kiến một cặp đôi vừa văng tục, chửi thề nhau ngay trước một cửa hàng tạp hóa rồi lát sau lại vợ ơi, chồng ơi ôm nhau dạo phố. Bản thân mình cũng có dành riêng cho “một nửa” cái tên thú vị để xưng hô giữa hai người, dù có cáu giận hay bất đồng quan điểm thì cả hai vẫn luôn kiểm soát lời nói của mình. Nặng nề lắm thì chắc sẽ lược bỏ chủ ngữ trong câu, có thể gọi nôm na là nói trống không đó”, Hiếu Phạm chia sẻ.

Việc xưng hô thế nào trong tình yêu đôi lứa tưởng chừng thật đơn giản và nhỏ bé nhưng lại là một nhân tố quan trọng vừa có sức hâm nóng tình yêu của hai người lại vừa có thể làm tan vỡ tình cảm. Dù gọi nhau là vợ chồng, bằng tên mạng xã hội, biệt danh hay tên gọi hàng ngày thì đó cũng là quyền riêng tư của mỗi cặp đôi, tuy nhiên chắc chắn dù trong hoàn cảnh nào, nóng giận hay bình tĩnh, cả hai đều nên chọn lối xưng hô thể hiện sự tôn trọng với đối phương, tránh làm tổn thương nhau chỉ vì cách gọi quá thô lỗ.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG