Làm sao để cô ấy dứt cơn nghiện mua sắm

Làm sao để cô ấy dứt cơn nghiện mua sắm
TP - Vợ tôi bị mắc bệnh nghiện mua sắm, trong nhà có mấy cái tủ thì đều chật ních váy áo của cô ấy. Tôi góp ý là mặc bao nhiêu thì mua chừng đó thôi, vậy mà cô ấy đi kể lể với bạn bè, họ hàng rằng tôi keo kiệt, lạc hậu. Tôi phải làm thế nào để vợ tiết kiệm hơn và mọi người hiểu đúng về mình? hungthang…@

> Anh ấy muốn có một đứa con với em...

Có cuốn sách và cả phim Hollywood nữa về những “cô nàng shopping” như vợ anh đấy! Nên mua về cả hai cùng đọc, vừa bổ ích lại vừa là hoạt động hàn gắn tích cực (với điều kiện anh kheo khéo một chút, không cô ấy lại tưởng anh khiêu khích thêm). Có câu nói thuộc hàng “ranh ngôn” anh nên tham khảo: Người đàn ông hạnh phúc là người có đủ khả năng mua được mọi thứ mà đàn bà cần; và người đàn bà hạnh phúc là người chinh phục được người đàn ông đó!

Tóc anh ấy mỗi ngày một nhiều sợi bạc nên số lần phải nhuộm tóc đã nhiều lên gấp đôi. Tôi lo anh ấy bị ảnh hưởng sức khỏe vì hóa chất nhưng cứ nhắc nhở thì lại xảy ra cãi cọ căng thẳng. Tôi vừa mệt mỏi vừa lo lắng mà chẳng biết nói sao nữa? gamogogo…@

Làm sao để cô ấy dứt cơn nghiện mua sắm ảnh 1

Ở đây có một vấn đề mang tầm triết học, đó là việc chọn lựa giữa: “trẻ nhưng ảnh hưởng sức khỏe” hay là “khỏe nhưng không đẹp mẽ”. Hic! BB nghĩ hay là chị hướng anh ấy vào môn khí công hay yoga? Vừa khỏe, vừa trẻ ra! Nhưng cái này phải kiên trì đấy. Hazzzzz…

Cô ấy đi công tác xa, tôi nhắn tin là em nhớ chụp ảnh về cho anh xem nhé, không ngờ khi vừa gặp nhau, cô ấy hằm hằm chất vấn: "Anh nghi ngờ em đến một nơi lại nói một nẻo chứ gì? Làm sao mà phải kiểm soát nhau kiểu đó?". Rồi cô ấy im bặt gần một tháng nay, không thèm liên lạc gì hết. Tôi không hiểu nên xử lý thế nào? thep0j…@

Làm sao để cô ấy dứt cơn nghiện mua sắm ảnh 2

Cô ấy có vẻ giàu kinh nghiệm đối phó với sự theo dõi. Và cũng là người theo chủ nghĩa cá nhân? Về phía bạn, cách bạn đặt vấn đề là vô tư thôi nhưng cũng có phần nhạy cảm đấy. Và cô ấy đã phản ứng hơi quá thì phải…? Vì sao hãy để xét sau, tốt nhất trong lúc này không nên suy diễn. Bạn nên tìm gặp và câu đầu tiên là lịch sự xin lỗi rằng không có ý kiểm soát hay dò xét gì hết. Hãy chân thành vào! Nếu cô ấy vẫn làm căng thì… thì… vấn đề nằm ở cô ấy đấy.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG