Mẹ mất con vì đẻ rơi xuống bệ xí lúc đi vệ sinh

Mẹ mất con vì đẻ rơi xuống bệ xí lúc đi vệ sinh
Em bé rơi xuống bể chứa chất thải theo đường rãnh này khi bà mẹ vô tình đẻ rơi.

> Thầy giáo bị tố đánh chết học sinh

Em bé rơi xuống bể chứa chất thải theo đường rãnh này khi bà mẹ vô tình đẻ rơi.
Em bé rơi xuống bể chứa chất thải theo đường rãnh này khi bà mẹ vô tình đẻ rơi..

Sáng ngày 12/8, những người dân đi ngang qua đường Yến Tử Cơ, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng phụ nữ khóc thét từ một nhà vệ sinh công cộng. Ngay sau đó, một người đàn ông vội lao vào trong và đưa người phụ nữ đó ra ngoài. Họ là hai vợ chồng đang trên đường đến bệnh viện khám thai.

Chị vợ sau khi được đưa ra ngoài vừa khóc thút thít vừa kể: “Tôi đang có bầu. Khi đi ngang qua khu Thê Hà, tôi bỗng cảm thấy đau bụng nên bảo chồng đưa vào nhà vệ sinh công cộng. Thế rồi khi tôi đang đi vệ sinh, con tôi đột nhiên "tuột" ra ngoài, rơi xuống bệ xí rồi bị nước cuốn đi mất.

Một người dân có mặt vào thời điểm đó cho biết: “Tôi nhìn thấy cô ấy đi vào phòng vệ sinh, dáng vẻ nặng nề. Có thể cô ấy sắp sinh nhưng hai vợ chồng đều không biết. Thấy vợ bảo đau bụng, anh chồng liền đưa cô ấy vào nhà vệ sinh mà chẳng có chút nghi ngờ. Cô ấy đã không cẩn thận nên mới đẻ rơi như thế".

Nhân viên cứu hộ tìm mọi cách để cứu em bé.
Nhân viên cứu hộ tìm mọi cách để cứu em bé..

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên cứu hộ đã tìm mọi cách để cứu tính mạng em bé. Song vì bồn chứa chất thải có nắp quá nhỏ, lại sâu đến gần 2 m nên việc tìm kiếm gặp phải rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, mọi người nghĩ ra cách hút hết chất thải trong bồn chứa, hi vọng sẽ cứu được bé. Tuy nhiên, đến tối ngày hôm đó, em bé tội nghiệp vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Tri Thức Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG