Người yêu tôi thích ...Tây

Người yêu tôi thích ...Tây
TP - Cô ấy bỗng dưng chăm chỉ luyện nói tiếng Anh, mới đầu tôi thấy cũng tốt, sau mới biết cô ấy chỉ để trò chuyện thân mật với mấy anh chàng nước ngoài đang làm việc trong công ty cô ấy. Tôi khá bực, nhưng nếu nói ra lại mang tiếng là hẹp hòi. Làm cách nào bây giờ?vohung…@

> Mỗi lần giận chồng, em lại nhớ người yêu cũ
> Lấy anh trưởng phòng hay người đang yêu?

Thế nếu cô ấy trò chuyện thân mật với mấy anh người Việt Nam bằng tiếng Việt thì anh thấy yên tâm hơn sao? Làm cùng với người nước ngoài thì nói chuyện được với họ tốt quá chứ nhỉ. Cũng là cơ hội để học hỏi. Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tốt nhất, anh cũng nên học tiếng Anh cho giỏi vào, để ít ra còn biết họ nói gì chứ… kakaka.

Chúng em sắp tổ chức họp lớp, trong số bạn cũ có vài cậu hồi xưa thích em, mà ông xã em ghen tuông khủng khiếp nên nếu cho đi cùng em sợ sẽ xảy ra những chuyện không hay, còn không cho đi thì anh ấy lại nghi ngờ căn vặn đủ kiểu. Em chưa biết nên làm thế nào…quynhl…@

Người yêu tôi thích ...Tây ảnh 1

Thì gọi điện bảo thẳng với bạn cũ, rằng thì là tình xưa nghĩa cũ, dù có là đơn phương thì nay càng nên giữ kín trong lòng, chớ có bô bô ra rồi hỏng hết cả bánh kẹo. Nếu khó quá thì nên tìm cách, chẳng hạn bảo với chồng, chúng em làm liên hoan, có nhiều việc lắm, anh giúp cho vài việc nhé. Đảm bảo, sẽ lại mặt nặng mày nhẹ: việc của lớp em thì tự lo đi chứ. Không lo cho thì cũng không thể mặt dầy vác đến được. Vậy là thoát! Hazzzzzz…

Hôm qua anh ấy ngỏ lời với em và hẹn trong một tuần em phải trả lời có yêu anh ấy không. Hiện nay em đang rất bối rối, không đủ tự tin để đáp lại tình cảm đó vì em chỉ là một cô gái bình thường về mọi mặt, trong khi anh ấy quá đẹp trai và thành đạt. Phải trả lời sao đây?T. Tk (Thanh Hóa)

Người yêu tôi thích ...Tây ảnh 2

Tỏ tình sao lại giống như đưa tối hậu thư vậy nhỉ! Để giữ giá, tốt nhất em cứ kệ, xem đến hạn anh ta làm gì. Nếu anh ta hỏi lại, xem có chân thành không thì ừ. Mà nếu anh ta không ỏ ê gì nữa thì em cũng nên thôi luôn. Tỏ tình chứ có phải thuê người làm đâu cơ chứ. Hứ!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG