Nhà văn trẻ Samantha Shannon: J.K Rowling của thế hệ 9x

Nhà văn trẻ Samantha Shannon: J.K Rowling của thế hệ 9x
Tiểu thuyết gia 21 tuổi Samantha Shannon, người Anh, được dự đoán sẽ tạo nên hiện tượng bán chạy toàn cầu với cuốn sách 480 trang TheBone Season. Cô gái trẻ cũng đã được ký hợp đồng xuất bản trị giá 100.000 bảng (hơn 3 tỷ đồng).

Samantha Shannon đang đứng trước cơ hội nổi tiếng và thành công như J.K. Rowling, nữ nhà văn đồng hương, tác giả bộ truyện Harry Potter. Cách đây vài tuần, cô đến New York, ghé thăm vài nhà xuất bản, phát hành sách. Báo chí New York đã gọi cô là “J.K. Rowling mới”.

Nữ nhà văn Samantha Shannon
Nữ nhà văn Samantha Shannon.

“Tôi khác Rowling”

Mặc dù vậy, khi nói đến việc được so sánh với J.K. Rowling, Samantha lại kém vui. Cô nói: “Thật căng thẳng bởi Rowling chính là nhà văn mà tôi vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ. Mỗi khi có ai đó gọi tôi là “Rowling mới”, tôi đều nghĩ: Vậy Rowling cũ đâu rồi? Và tôi cũng nghĩ rằng nếu đọc sách của tôi thì mọi người sẽ thấy nó rất khác và thôi so sánh”.

Theo Telegraph, 2 năm trước, khi đang là một sinh viên 19 tuổi ở Đại học Oxford, Samantha đã đi thực tập tại một hãng đại diện văn học ở London và bắt đầu nhen nhóm ý tưởng về cuốn sách. Cuối cùng, cuốn tiểu thuyết The Bone Season (tạm dịch: Mùa xương) được hoàn thành, NXB Bloomsbury lên lịch ấn hành vào ngày 20/8 tới nhưng đã được 20 quốc gia mua bản quyền.

NXB cũng chú trọng quảng bá cho tập sách, họ đã đặt một chiếc đồng hồ đếm ngược trên Facebook chờ đến ngày phát hành.

Đây mới chỉ là tập đầu trong bộ tiểu thuyết 7 tập – công việc chắc chắn sẽ lấp đầy những năm tuổi 20 của tác giả. Thêm vào đó, bản quyền làm phim The Bone Season cũng đã được hãng The Imaginarium mua.

The Bone Season kể về một cô gái 19 tuổi rất thông minh có tên là Paige Mahoney, người đảm nhận một công việc đặc biệt là thâm nhập vào đầu óc con người và khám phá các bí mật của họ. Bối cảnh của cuốn sách là năm 2059 ở Oxford – tên của một thành phố ngục tù bí ẩn do loài Warden, một sinh vật mắt vàng do tác giả sáng tạo ra – thống trị.

Mô tả như vậy về Oxford khiến Samantha bị nhiều người đặt câu hỏi là liệu cô có ghét nơi này không vậy. Cô cười và nói: “Thực tế là trái lại, tôi rất thích Oxford nhưng có một chút cảm giác ngột ngạt về nơi này. Nó hơi bị chia cách với thế giới bên ngoài, khi sống ở Oxford, người ta sẽ quên hẳn London. Tôi thấy biến Oxford thành một thành phố bí ẩn thì rất phù hợp”.

Nhân vật Paige có những phẩm chất mà Samantha mơ ước cho chính bản thân mình: dùng cảm, dẻo dai, giỏi thể thao và cũng hơi nóng nảy. “Cô ấy như một người chị em nổi loạn của tôi” – tác giả nói. “Tôi sống gián tiếp qua Paige”.

Tiểu thuyết The Bone Season được dự báo là hiện tượng sách bán chạy trong thời gian tới
Tiểu thuyết The Bone Season được dự báo là hiện tượng sách bán chạy trong thời gian tới.

21 tuổi đã gần 10 năm theo nghiệp viết

Viết lách là công việc Samantha bắt đầu làm từ năm 13 tuổi, và ngay từ khi bắt đầu cô đã biết rõ đây là sự nghiệp cả đời. Xinh xắn, trẻ trung, cô tự nhận là người sống khép kín. “Hồi 13 tuổi, tôi niềng răng và rất rụt rè. Tôi có bản năng ý thức nhạy bén và viết là một cách để tôi du nhập vào thế giới tưởng tượng của riêng mình” – Samantha nói.

“Tôi không có bạn, nhưng đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi không quảng giao lắm. Viết hoàn toàn hợp với tôi vì đó là việc mà một đứa trẻ nhút nhát có thể làm một cách riêng tư”.

Khi viết, Samantha chủ động chọn thể loại khoa học viễn tưởng hoặc kỳ ảo, cùng dòng văn học với Rowling. Cô tự nhận là một người “hơi lập dị”, nên muốn “tạo ra những thế giới nơi tôi cảm thấy tự do hơn, nơi tôi thực sự cảm thấy mình là một phần thuộc về nó”.

Từ năm 13 tuổi, Samantha bắt đầu viết truyện ngắn và đến năm 15 tuổi thì chuyển sang viết tiểu thuyết đầu tay, Aurora. “Tôi muốn viết truyện khoa học viễn tưởng dành cho phái nữ. Rất nhiều cô gái trẻ thích đọc thể loại này, nhưng trong văn hóa đại chúng thì thể loại này thường dành cho nam”.

Nhưng cuốn sách đầu tay này không thành công, bị các nhà xuất bản từ chối, khiến tác giả xấu hổ, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ viết lách. Nhưng sau đó cô theo học Cao đẳng St Anne thuộc Đại học Oxford và đọc thêm nhiều sách văn học, rồi thực tập ở hãng văn học David Godwin và niềm đam mê lại được nuôi dưỡng.

Mặc dù NXB đầu tư lớn cho The Bone Season và mạnh tay quảng bá, người ta vẫn phải đợi thêm vài tháng nữa để biết cuốn sách có thực sự là best-seller hay không. Còn Samantha thì đã bắt tay vào viết những phần tiếp theo. “Mùa Hè năm ngoái, tôi đã viết 500.000 chữ (đủ cho một tiểu thuyết hàng trăm trang) nhưng khi đọc lại, thấy ghét quá nên tôi đã xóa quách nó đi. Hiện tại, tôi đã viết lại, đến chương 4 và thấy có vẻ hay hơn rồi”.

Samantha Shannon sinh tháng 11/1991, được đánh giá là một nhà phê bình và một cây kể chuyện bẩm sinh.

Theo Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG