Nhận tin đỗ 2 trường ĐH trên giường bệnh

Nhận tin đỗ 2 trường ĐH trên giường bệnh
Nhận được tin đỗ 2 trường đại học với mức điểm cao, cô bé Trần Thị Ô Xin, Trường THPT An Lương Đông (H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), lại đang nằm điều trị ở Bệnh viện T.Ư Huế với bao nỗi lo toan.
Ô Xin và mẹ ở Bệnh viện T.Ư Huế - Ảnh: Minh Trang
Ô Xin và mẹ ở Bệnh viện T.Ư Huế - Ảnh: Minh Trang .

Bao năm nay, mẹ của Xin là bà Trần Thị Sửa sống đơn chiếc ở thôn Đông An, xã Lộc Điền (H.Phú Lộc), bằng nghề rửa chén bát, làm thuê, gánh nước bán ở chợ Truồi.

18 năm trước, bà sinh cô con gái và đặt tên là Ô Sin vì muốn con mình cũng giàu nghị lực như nhân vật chính trong phim truyền hình Oshin. Thế nhưng, khi đi làm giấy tờ khai sinh, cán bộ hộ tịch lại ghi thành “Ô Xin”.

Từ nhỏ, Ô Xin phải sống với căn bệnh sưng lách bẩm sinh và sỏi mật, nhưng em cũng cố gắng học rất giỏi. Suốt 12 năm liền Ô Xin là học sinh giỏi. 7 năm liên tiếp luôn có số điểm tổng kết cao nhất khối. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Xin đạt 55,5 điểm, đây là số điểm cao nhất trường. Kỳ thi tuyển sinh vừa qua, em đạt 25 điểm thi vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và 26 điểm vào Trường ĐH Y Dược Huế, cầm chắc suất đậu vào cả 2 trường này.

Tuy nhiên, em phải đón nhận niềm vui giữa lúc bác sĩ nói để điều trị cho Xin thì nhiều khả năng phải phẫu thuật. Bởi thế, lúc này, chỉ có lòng hảo tâm của xã hội mới có thể giúp em vượt qua cơn nguy khó này.

Theo Minh Trang - Đình Toàn
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG