Nhát dao đoạt mạng người vợ trẻ

Nhát dao đoạt mạng người vợ trẻ
Với bản tính hung hãn, dù vợ bị bệnh nan y nhưng gã vũ phu liên tiếp hành hung, đánh đập. Không chịu nổi người chồng quái đản, người vợ trẻ bế con về nhà cha mẹ ruột để được yên thân và tính chuyện ly hôn.

Nhát dao đoạt mạng người vợ trẻ

> Tử hình người chồng 'ác quỷ'
> Tử hình người chồng bất nghĩa

Với bản tính hung hãn, dù vợ bị bệnh nan y nhưng gã vũ phu liên tiếp hành hung, đánh đập. Không chịu nổi người chồng quái đản, người vợ trẻ bế con về nhà cha mẹ ruột để được yên thân và tính chuyện ly hôn.

Tuy nhiên, khi biết vợ sắp “thảo đơn”, gã vũ phu đã ra tay đoạt mạng vợ bằng nhát dao chí mạng.

CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án
CQĐT khám nghiệm hiện trường vụ án.

Hồi 15 giờ 30 ngày 14/8, tại nhà ông Bùi Tấn Phước (1966, trú xã Bình Sa, H. Thăng Bình, Quảng Nam), Xa Văn Hiệp (1988, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) dùng dao đâm chết vợ là chị Bùi Thị Mộng Ly (1993). Chứng kiến sự việc, ông Lê Văn Anh (1963, thôn Tây Giang, xã Bình Sa) kể lại: "Trước thời điểm xảy ra án mạng, tôi đang ngồi uống nước tại quán giải khát cách nhà ông Bùi Tấn Phước khoảng 200m thì thấy Xa Văn Hiệp cùng 2 thanh niên đèo trên 1 chiếc xe máy.

Khi đến gần nhà ông Phước, Hiệp đi bộ vào. Khoảng 2 phút sau đó tôi nghe tiếng la hét và tiếng vợ chồng ông Phước la lớn “Thằng Hiệp đâm con Ly chết rồi”. Nhìn qua phía nhà ông Phước, tôi thấy Hiệp đang đi ra trong tay cầm con dao phay. Ngay lập tức tôi chạy đến nhà đối diện nhà ông Phước thì thấy Ly đang nằm sóng soài dưới đất, máu chảy lênh láng. Tôi liền dùng tay đỡ đầu cháu Ly lên thì thấy hơi thở của cháu đã rất yếu, chỉ vài giây sau Ly trút hơi thở cuối cùng".

Xa Văn Hiệp
Xa Văn Hiệp.

Chưa hết bàng hoàng trước cái chết oan uất của con gái, bà Huỳnh Thị Lan (1967) - mẹ của chị Ly cho biết: "Lúc đó tôi và con Ly ở trong nhà, còn ông Phước ngoài sân. Thằng Hiệp đi vào giằng đứa bé trên tay Ly, quăng đứa bé xuống chiếc giường bên cạnh rồi rút dao phay chặt thịt ra. Ly chạy tuôn ra ngõ rồi chạy sang nhà đối diện, nhưng do phía sau căn nhà là hàng rào gai, không có lối thoát nên Ly chạy vòng ra phía trước rồi vấp ngã sóng soài ngay tại sân nhà. Đúng lúc đó Hiệp lao tới đâm một nhát vào lưng vợ, đau đớn Ly lăn sang phải nên nhát thứ hai của Hiệp đâm dao cắm xuống đất. Nó ra tay nhanh quá nên tôi và ông Phước không kịp phản ứng gì…".

Được biết, sau khi vợ bỏ về nhà cha mẹ đẻ, Hiệp ở với cha mẹ ruột là ông Xa Văn An (1960) và bà Nguyễn Thị Liễu (1955). Cách đó vài ngày, sau khi uống rượu về, Hiệp đã hành hung khiến bà Liễu bị gãy tay không nấu ăn được nên trưa 14/8, Hiệp nấu cơm thay cho bà Liễu. Trong lúc đang nấu cơm thì có 2 người bạn của Hiệp đến rủ Hiệp đi chơi. “Đến 16 giờ thì Hiệp về nhà và nói với vợ chồng tôi rằng “Ba má sinh con ra nuôi con khôn lớn nhưng con chưa giúp gì được cho ba má, mà đã làm khổ ba má. Con hận vợ con đòi ly hôn nên đã đâm nó chết rồi”. Nói xong nó ra ngồi trước hiên nhà. Sau đó nó đi dạo quanh xóm một vòng rồi trở về nhà ngồi bó gối cho đến khi CA đến bắt”, bà Liễu kể lại.

Vợ chồng Xa Văn Hiệp trong ngày cưới
Vợ chồng Xa Văn Hiệp trong ngày cưới.

Bùi Thị Mộng Ly vốn là bạn học của em gái Xa Văn Hiệp. Do “ăn trái cấm” trước nên tháng 6/2012 đôi nam nữ này cưới nhau. Đến tháng 1/2013, Ly sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi sinh, Ly phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Một phần bệnh tật hành hạ, phần do công việc không ổn định nên lấy nhau không được bao lâu hai vợ chồng mâu thuẫn.

Hiệp không có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ, phá dỡ bê-tông thuê lại rượu chè nên thường xuyên đánh đập, vũ phu với vợ con. Vì nhà cha mẹ đẻ ở gần nhà chồng nên Ly thường xuyên về nhà mẹ đẻ nhờ trông nom con nhỏ để có điều kiện đi bệnh viện khám chữa bệnh. Vợ bệnh tật nhưng Hiệp không cảm thông, chia sẻ mà gây gổ, đánh đập. Không chịu nổi, gần đây Ly ôm con về ở hẳn nhà mẹ đẻ và tuyên bố với Hiệp rằng mình sẽ gửi đơn ly hôn. Thấy vợ chồng con trẻ mâu thuẫn, cha mẹ Hiệp, cha mẹ Ly cũng thường xuyên khuyên nhủ 2 vợ chồng nhưng vẫn không giải quyết được.

Chiều hôm xảy ra án mạng, sau khi nhậu với bạn, Hiệp nhờ hai người bạn chở đến nhà cha mẹ Ly để nói Ly quay về và bỏ ý định ly hôn. Song Ly không nghe và cương quyết chia tay. Sẵn có men trong người, Hiệp đã ra tay đoạt mạng người vợ trẻ khiến mình lâm cảnh tù tội, đứa con thơ mới 7 tháng tuổi phải chịu cảnh mồ côi.

Được biết, năm 2010 Xa Văn Hiệp bị đưa đi cơ sở giáo dục vì thường xuyên gây rối, đánh nhau. Ngày 16/8, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Xa Văn Hiệp về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bão Bình
Công an Đà Nẵng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG