Những câu hỏi đau lòng vụ bé trai bị moi mắt

Những câu hỏi đau lòng vụ bé trai bị moi mắt
Bé trai 6 tuổi người Trung Quốc bị đánh thuốc mê và bị móc mắt vẫn không biết mình giờ đây đã bị mù. Cậu hỏi người thân tại sao mặt trời vẫn chưa mọc và sao trời tối thế.

> Rúng động vụ bé 6 tuổi bị bắt cóc, khoét mắt

Bé Guo trên giường bệnh.
Bé Guo trên giường bệnh. .

Theo báo chí Trung Quốc, bé Guo được tìm thấy trong vũng máu ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, sau khi em mất tích trong lúc chơi đùa ngoài nhà. Đôi mắt của em đã bị một kẻ chưa rõ danh tính móc ra và được tìm thấy gần đó, theo một sĩ quan cảnh sát ở Fenxi.

Nạn nhân hiện đang được điều trị tại một bệnh viện mắt và vẫn không biết mình đã bị mù vĩnh viễn, theo nhật báo Thanh niên Bắc Kinh. Cậu hỏi sao trời lúc nào cũng tối... và tại sao vẫn chưa thấy bình minh", báo này dẫn lời người chú của cậu bé kể lại. "Chúng tôi chỉ có thể nói với bé rằng mắt cháu bị thương nên phải băng lại. (Chúng tôi nói với cháu) rằng mắt sẽ khỏi sau khi băng được dỡ ra".

"Thật là khó để giải thích cho cháu. Đó là điều đau lòng nhất", anh chia sẻ thêm.

Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin giác mạc đã bị lấy khỏi khi đôi mắt của bé - dẫn tới đồn đoán rằng hung thủ là một kẻ buôn lậu nội tạng. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát khẳng định giác mạc được tìm thấy gắn với nhãn cầu và loại trừ khả năng buôn bán nội tạng là động cơ của hung thủ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra được một hướng giải thích khác cho vụ án.

"Chúng tôi vẫn đang điều tra, vì vậy chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào hay đưa ra giả thuyết nào cho động cơ của kẻ tấn công", sĩ quan ở Fenxi nói.

Cha của bé Guo đang rất đau buồn và suy sụp.
Cha của bé Guo đang rất đau buồn và suy sụp. .

Theo báo chí Trung Quốc, bé Guo được tìm thấy trong vũng máu ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, sau khi em mất tích trong lúc chơi đùa ngoài nhà. Đôi mắt của em đã bị một kẻ chưa rõ danh tính móc ra và được tìm thấy gần đó, theo một sĩ quan cảnh sát ở Fenxi.

Nạn nhân hiện đang được điều trị tại một bệnh viện mắt và vẫn không biết mình đã bị mù vĩnh viễn, theo nhật báo Thanh niên Bắc Kinh. Cậu hỏi sao trời lúc nào cũng tối... và tại sao vẫn chưa thấy bình minh", báo này dẫn lời người chú của cậu bé kể lại. "Chúng tôi chỉ có thể nói với bé rằng mắt cháu bị thương nên phải băng lại. (Chúng tôi nói với cháu) rằng mắt sẽ khỏi sau khi băng được dỡ ra".

"Thật là khó để giải thích cho cháu. Đó là điều đau lòng nhất", anh chia sẻ thêm.

Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin giác mạc đã bị lấy khỏi khi đôi mắt của bé - dẫn tới đồn đoán rằng hung thủ là một kẻ buôn lậu nội tạng. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát khẳng định giác mạc được tìm thấy gắn với nhãn cầu và loại trừ khả năng buôn bán nội tạng là động cơ của hung thủ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra được một hướng giải thích khác cho vụ án.

"Chúng tôi vẫn đang điều tra, vì vậy chúng tôi không thể đưa ra bất kỳ bình luận nào hay đưa ra giả thuyết nào cho động cơ của kẻ tấn công", sĩ quan ở Fenxi nói.

Theo Thanh Hảo
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG