Những đứa trẻ mưu sinh ở nghĩa trang

Những đứa trẻ mưu sinh ở nghĩa trang
Đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị), dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ đen nhẻm, gầy gò đang lau chùi, đốt vàng mã, thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ. Đó là những đứa trẻ người Vân Kiều ở xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh.
Hàng ngày, những đứa trẻ người Vân Kiều vẫn mưu sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.
Hàng ngày, những đứa trẻ người Vân Kiều vẫn mưu sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn..

Hồ Văn Tý mới 13 tuổi nhưng đã có 6 năm trong “nghề” cho biết: “Từ nhỏ em đã theo ba mẹ, anh chị lên nghĩa trang làm công việc này. Ban đầu, em chỉ làm những việc đơn giản như lau chùi, quét dọn, bây giờ em có thể một mình tự làm”. Tý cho biết thêm, hàng ngày em đến từng phần mộ, đọc đi đọc lại địa chỉ cho thuộc mới có thể dẫn khách tìm mộ được.

Những đứa trẻ ở đây đều xuất thân trong gia đình khó khăn, nên ngoài thời gian lên lớp, chúng tranh thủ lên nghĩa trang làm thêm. “Nhà em có 8 anh chị em, ba mẹ em hay đau ốm nên em phải làm nghề ni để kiếm tiền phụ ba mẹ” – Hồ Thị Sen (12 tuổi) cho biết.

Theo lời Sen, vào những ngày lễ lớn như 27.7, 30.4… khách đông nên thu nhập khá, chừng vài chục đến trăm nghìn đồng, còn ngày thường chỉ được mươi nghìn. Một điều đặc biệt, thu nhập của các em tùy vào lòng hảo tâm của khách, chứ các em không kèo nài hay ra giá, cũng có khi dẫn khách đi cả ngày trời chẳng có đồng nào nhưng các em vẫn vui vẻ...

Bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, ở Hà Tĩnh) vào thăm mộ đồng đội xúc động nói: “Những đứa trẻ nơi đây như những hướng dẫn viên du lịch thực thụ, chúng có thể dẫn đường, cung cấp thông tin và làm nhiều việc khác cho khách”.

Theo Ngọc Vũ
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG