Những khoảnh khắc khiến tim bạn quặn thắt

Những khoảnh khắc khiến tim bạn quặn thắt
Người dân tiễn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cha ở ống cống nuôi con đậu thủ khoa đại học... là những hình ảnh khiến nhiều bạn trẻ rơi nước mắt.

Những khoảnh khắc khiến tim bạn quặn thắt

> Ngắm hình ảnh xuất sắc nhất 'Tổ quốc qua góc nhìn trẻ'

Người dân tiễn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cha ở ống cống nuôi con đậu thủ khoa đại học... là những hình ảnh khiến nhiều bạn trẻ rơi nước mắt.

Hàng vạn người dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình. Đoàn người kéo dài hàng chục cây số từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) đến trước cửa nhà 30 Hoàng Diệu và dọc đường linh cữu đi qua. Cả dân tộc đã cùng nắm tay nhau tiễn đưa Đại tướng đến những giây phút cuối cùng. Ảnh: Trọng Công
Hàng vạn người dân đứng dọc hai bên đường tiễn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình. Đoàn người kéo dài hàng chục cây số từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) đến trước cửa nhà 30 Hoàng Diệu và dọc đường linh cữu đi qua. Cả dân tộc đã cùng nắm tay nhau tiễn đưa Đại tướng đến những giây phút cuối cùng. Ảnh: Trọng Công.
Bé Linh Chi, 8 tuổi, Yên Bái, không tay chân do ảnh hưởng di chứng chiến tranh từ ông nội. Bé tự cầm đồ vật khi ăn. Linh Chi được mệnh danh là
Bé Linh Chi, 8 tuổi, Yên Bái, không tay chân do ảnh hưởng di chứng chiến tranh từ ông nội. Bé tự cầm đồ vật khi ăn. Linh Chi được mệnh danh là "Nick Vujicic của Việt Nam" bởi tinh thần luôn lạc quan tin vào cuộc sống. Khi nhìn thấy chàng trai không tay, không chân trên tivi, cô bé đã cười và nhảy nhót theo. Ảnh: Hoàng Hà.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tham gia dập tắt đám cháy tại cây xăng ở Trần Hưng Đạo (Hà Nội) chiều 3/6. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được khống chế. Cả chục lính cứu hỏa bị thương khi tham gia làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hà
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tham gia dập tắt đám cháy tại cây xăng ở Trần Hưng Đạo (Hà Nội) chiều 3/6. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được khống chế. Cả chục lính cứu hỏa bị thương khi tham gia làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hà.
Mưa lũ quá to khiến nhiều thí sinh ở Thái Nguyên không thể đến trường làm thủ tục thi đại học đợt 1 vào tháng 7. Trước tình hình đó, Tỉnh đội Thái Nguyên, Quân khu I đã quyết định điều động xe bọc thép của quân đội đưa các thí sinh đến làm thủ tục đúng giờ. Hình ảnh các chiến sĩ quân đội đồng hành cùng các sĩ tử khiến nhiều người cảm kích. Ảnh: Đặng Luân
Mưa lũ quá to khiến nhiều thí sinh ở Thái Nguyên không thể đến trường làm thủ tục thi đại học đợt 1 vào tháng 7. Trước tình hình đó, Tỉnh đội Thái Nguyên, Quân khu I đã quyết định điều động xe bọc thép của quân đội đưa các thí sinh đến làm thủ tục đúng giờ. Hình ảnh các chiến sĩ quân đội đồng hành cùng các sĩ tử khiến nhiều người cảm kích. Ảnh: Đặng Luân.
Phóng viên Đài PTTH Hà Tĩnh bật khóc khi phỏng vấn hai bé gái mồ côi ở Hương Khê. Trong ảnh, chị em cô bé Nguyễn Thị Mai (12 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (8 tuổi) là hai trong số 6 em mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: Facebook
Phóng viên Đài PTTH Hà Tĩnh bật khóc khi phỏng vấn hai bé gái mồ côi ở Hương Khê. Trong ảnh, chị em cô bé Nguyễn Thị Mai (12 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (8 tuổi) là hai trong số 6 em mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh). Ảnh: Facebook.
Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Hữu Định (Ứng Hòa, Hà Nội) ở trong một ống cống bỏ hoang. Ông là bố của cậu học trò Nguyễn Hữu Tiến, người vừa đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội vào tháng 8. Để nuôi các con ăn học, ông Định làm đủ các nghề, từ bốc vác, xe ôm, bơm vá xe đạp, xe máy kiếm sống dọc đường Cầu Giấy, đường Lê Văn Lương kéo dài. Ảnh: Hồng Nhung
Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Hữu Định (Ứng Hòa, Hà Nội) ở trong một ống cống bỏ hoang. Ông là bố của cậu học trò Nguyễn Hữu Tiến, người vừa đỗ thủ khoa Đại học Y Hà Nội vào tháng 8. Để nuôi các con ăn học, ông Định làm đủ các nghề, từ bốc vác, xe ôm, bơm vá xe đạp, xe máy kiếm sống dọc đường Cầu Giấy, đường Lê Văn Lương kéo dài. Ảnh: Hồng Nhung.
Bé gái Ma Hoa Thủy Tiên, 25 tháng tuổi, khóc đòi mẹ bên cạnh người cha. Cả mẹ và anh trai của Thủy Tiên đều thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc ở khu vực đèo Hòn Gai (Khánh Hòa). Ngày 7/8, chiếc xe khách chở 29 giáo viên trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Đà Nẵng) bị mất lái, đâm vào vách núi khiến 6 người tử nạn, hơn 20 người bị thương. Ảnh: Nguyễn Đông
Bé gái Ma Hoa Thủy Tiên, 25 tháng tuổi, khóc đòi mẹ bên cạnh người cha. Cả mẹ và anh trai của Thủy Tiên đều thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc ở khu vực đèo Hòn Gai (Khánh Hòa). Ngày 7/8, chiếc xe khách chở 29 giáo viên trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Đà Nẵng) bị mất lái, đâm vào vách núi khiến 6 người tử nạn, hơn 20 người bị thương. Ảnh: Nguyễn Đông.
Ngày 2/8, tàu khách H29 chở 30 công nhân, chuyên gia của Công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam bị chìm trên sông Soài Rạp (Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh) cướp đi sinh mạng của 9 người, 21 người được cứu. Những người còn sống trở về kể lại câu chuyện cảm động nhường nhau sự sống trên con tàu định mệnh. Trong phút hiểm nguy, các nam công nhân nhường áo phao, đứng trụ vòng tròn để chắn sóng cho những người yếu hơn. Thấy ai bị sóng đánh văng, họ lại bơi ra kéo vào cho đến khi kiệt sức. Chàng trai Trần Hữu Hiệp (25 tuổi) được truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và được công nhận là liệt sĩ khi hi sinh bản thân để cứu người. Ảnh: Duy Công
Ngày 2/8, tàu khách H29 chở 30 công nhân, chuyên gia của Công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam bị chìm trên sông Soài Rạp (Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh) cướp đi sinh mạng của 9 người, 21 người được cứu. Những người còn sống trở về kể lại câu chuyện cảm động nhường nhau sự sống trên con tàu định mệnh. Trong phút hiểm nguy, các nam công nhân nhường áo phao, đứng trụ vòng tròn để chắn sóng cho những người yếu hơn. Thấy ai bị sóng đánh văng, họ lại bơi ra kéo vào cho đến khi kiệt sức. Chàng trai Trần Hữu Hiệp (25 tuổi) được truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và được công nhận là liệt sĩ khi hi sinh bản thân để cứu người. Ảnh: Duy Công.
Ngày 1/10, ôtô chở ông Nguyễn Tài Dũng, Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An, bị lũ cuốn trôi mất tích trên đường đi cứu trợ. Chiếc xe được tìm thấy cách hiện trường tai nạn 300 m. Thi thể ông Dũng ở trong xe cùng với số mì tôm mang đi cứu trợ. Hình ảnh cuối cùng của vị Phó giám đốc giản dị được bạn bè chia sẻ trên trang cá nhân với bài thơ ông viết
Ngày 1/10, ôtô chở ông Nguyễn Tài Dũng, Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An, bị lũ cuốn trôi mất tích trên đường đi cứu trợ. Chiếc xe được tìm thấy cách hiện trường tai nạn 300 m. Thi thể ông Dũng ở trong xe cùng với số mì tôm mang đi cứu trợ. Hình ảnh cuối cùng của vị Phó giám đốc giản dị được bạn bè chia sẻ trên trang cá nhân với bài thơ ông viết "Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy / Là tiếng cháu khóc nhè và tiếng vợ à ơi / Cảm ơn người cho ta nghị lực / Để vươn lên trong cuộc sống vơi đầy / Ước gì trời đất ấm lên / Để cho con cháu say men đất trời". Ảnh: Facebook.
Người thân khóc thảm thiết khi ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) trở về sau 10 năm tù oan vào ngày 4/11 trong một vụ án giết người. Vợ ông đau ốm sau nhiều năm ròng rã đi kêu oan cho chồng. Các con ông phải bỏ học, đi làm thuê kiếm tiền xóa tội oan cho cha. Nhắc đến những năm lao tù, người đàn ông này chỉ biết bật khóc. Ảnh: Việt Dũng
Người thân khóc thảm thiết khi ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) trở về sau 10 năm tù oan vào ngày 4/11 trong một vụ án giết người. Vợ ông đau ốm sau nhiều năm ròng rã đi kêu oan cho chồng. Các con ông phải bỏ học, đi làm thuê kiếm tiền xóa tội oan cho cha. Nhắc đến những năm lao tù, người đàn ông này chỉ biết bật khóc. Ảnh: Việt Dũng.
Bà Nguyễn Thị Thu Vân ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, khóc ngất vì cơn lũ dữ đã giết chết con trai bà vào ngày 16/11. Cơn lũ lịch sử quét qua nhiều tỉnh miền Trung tháng 11 cướp đi sinh mạng 41 người, giao thông tắc nghẽn, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước lũ. Ảnh: Trí Tín
Bà Nguyễn Thị Thu Vân ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, khóc ngất vì cơn lũ dữ đã giết chết con trai bà vào ngày 16/11. Cơn lũ lịch sử quét qua nhiều tỉnh miền Trung tháng 11 cướp đi sinh mạng 41 người, giao thông tắc nghẽn, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước lũ. Ảnh: Trí Tín.
Đợt tuyết lịch sử sau hàng chục năm mới xuất hiện ở Sapa đem tới niềm vui thích hào hứng cho nhiều người dân Việt Nam lần đầu nhìn thấy tuyết. Tuy nhiên, với nhiều người dân nghèo nơi đây, giá lạnh cũng khiến họ chịu nhiều thiệt hại. Trong ảnh, ba cha con ăn mặc phong phanh đi dạo trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Ảnh: Tạp chí Guu
Đợt tuyết lịch sử sau hàng chục năm mới xuất hiện ở Sapa đem tới niềm vui thích hào hứng cho nhiều người dân Việt Nam lần đầu nhìn thấy tuyết. Tuy nhiên, với nhiều người dân nghèo nơi đây, giá lạnh cũng khiến họ chịu nhiều thiệt hại. Trong ảnh, ba cha con ăn mặc phong phanh đi dạo trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Ảnh: Tạp chí Guu.
 

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG