Những sinh viên ‘nhất quyết’ không xin bố mẹ tiền tiêu Tết

Những sinh viên ‘nhất quyết’ không xin bố mẹ tiền tiêu Tết
Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều sinh viên sống xa nhà đều trông ngóng từng giây, từng phút để được trở về nhà sum họp với gia đình sau một thời gian dài học tập nơi đất khách. Tuy nhiên cũng có không ít sinh viên lại tranh thủ thời gian này đi làm để kiếm tiền về quê và muốn có một chút “dằn túi” trong dịp Tết, không phải xin tiền bố mẹ…

Những sinh viên ‘nhất quyết’ không xin bố mẹ tiền tiêu Tết

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều sinh viên sống xa nhà đều trông ngóng từng giây, từng phút để được trở về nhà sum họp với gia đình sau một thời gian dài học tập nơi đất khách. Tuy nhiên cũng có không ít sinh viên lại tranh thủ thời gian này đi làm để kiếm tiền về quê và muốn có một chút “dằn túi” trong dịp Tết, không phải xin tiền bố mẹ…

Những sinh viên ‘nhất quyết’ không xin bố mẹ tiền tiêu Tết ảnh 1
 

Việc có thêm thu nhập, chủ động hơn trong việc chi tiêu và có thể tự mua sắm quần áo và vật dụng mà mình thích là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhiều bạn làm thêm. Công việc chủ yếu thường là: tiếp thị sản phẩm, phục vụ, phát bao lì xì, phát tờ rơi,… phù hợp với đại đa số sinh viên.

“Nhà mình ở Long An, chạy xe về chỉ hơn 1 tiếng, nên vào dịp Tết mình thường ở lại kiếm việc làm. Thậm chí mình còn làm vào những ngày Tết, vì mùng 1, 2, 3 cao hơn ngày thường rất nhiều, nhà gần nên chạy xe lên làm rồi chiều tối lại chạy về nhà. Chủ yếu là mình kiếm thêm thu nhập, muốn mua gì thì mua, không phải xin gia đình vì chi phí học tập, nhà trọ và ăn uống hàng tháng cũng đã tốn rất nhiều rồi”, Lương Thị Thúy Ngọc (SV Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) nói.

Còn bạn Trần Văn Nghĩa, quê Trà Vinh (SV Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) cùng nhóm bạn cho biết sẽ ở lại để đi phát tờ rơi kiếm tiền ngày cận Tết chứ không nôn nóng về quê như nhiều bạn bè khác.

Nghĩa cho biết, anh trai đang bước vào giai đoạn nước rút bảo vệ luận án tốt nghiệp ở Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nên cần gia đình chu cấp đầy đủ. Vì là sinh viên năm nhất có nhiều thời gian rảnh nên đi làm kiếm thêm phụ giúp phần nào đó cho gia đình.

Những sinh viên ‘nhất quyết’ không xin bố mẹ tiền tiêu Tết ảnh 2
 

Nghĩa đang làm công việc phát tờ rơi cho 1 trung tâm điện máy ở quận 12 có chi nhánh tại Thủ Đức. Trung bình một buổi đi phát 3 tiếng, Nghĩa có được 80 ngàn đồng.

“Tết này mình không về sớm mà ở lại đây đi phát tờ rơi. Trung bình một buổi phát vào thời điểm từ ngày 15 đến ngày 23.1 mình có thể kiếm hơn 100 ngàn/3 tiếng. Tất nhiên là thời điểm đó sẽ có thêm cả tiền thưởng nữa, giống như tiền “lì xì” Tết. Mình muốn có kha khá tiền tự kiếm ra để mua ít quà cho người thân cũng như tiêu tết được thỏa mái hơn”, Nghĩa cười cho biết.

Bên cạnh đó, theo Nghĩa, công việc mang lại cho bản thân nhiều sự thú vị. Đặc biệt, the chàng sinh viên năm nhất này, có tự kiếm được tiền thì mới biết quý giá trị của đồng tiền, nhất là những đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt của cha mẹ nuôi mình ăn học.

Ngoài ra, trao đổi với chúng tôi, nhiều bạn sinh viên, cho rằng việc làm thêm không chỉ là việc có thêm thu nhập, không phải “ngửa tay” xin bố mẹ tiền tiêu Tết, mà đi làm thêm sẽ giúp sinh viên năng động, trải nghiệm, tích lũy thêm vô số kinh nghiệm và kỹ năng sống không có trên giảng đường đại học.

Theo Thiên Ngọc - Gia Đỗ
Một thế giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG