Nữ sinh chết thảm và câu trả lời ‘tìm rất kỹ rồi’

Nữ sinh chết thảm và câu trả lời ‘tìm rất kỹ rồi’
Khi hỏa hoạn xảy ra, người nhà nạn nhân đòi vào cứu con nhưng tất cả những chiến sĩ cảnh sát có mặt tại hiện trường đều khẳng định rằng, đã tìm rất kỹ và không thấy ai. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt, người ta phát hiện nữ sinh này chết thảm tại vị trí cách cửa ra vào chưa đầy 1,5 mét.

Nữ sinh chết thảm và câu trả lời ‘tìm rất kỹ rồi’

> Cháy khu nhà 'ổ chuột', một nữ sinh tử vong
> Cả gia sản bị lửa thiêu rụi ngày đầu năm

Khi hỏa hoạn xảy ra, người nhà nạn nhân đòi vào cứu con nhưng tất cả những chiến sĩ cảnh sát có mặt tại hiện trường đều khẳng định rằng, đã tìm rất kỹ và không thấy ai. Tuy nhiên, khi đám cháy được dập tắt, người ta phát hiện nữ sinh này chết thảm tại vị trí cách cửa ra vào chưa đầy 1,5 mét.

Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn này là Trần Thị Huế (21 tuổi, quê tỉnh Hà Nam), hiện đang là sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, Huế đang ngủ trong phòng trọ cùng một người phụ nữ tên là Vui.

Khi xảy ra hoản hoạn, cả hai tỉnh dậy và phát hiện nhà mình đang cháy nên hoảng hốt tìm phương án thoát ra ngoài.

 Hiện trường vụ cháy (Ảnh: VietNamNet)
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: VietNamNet).

Người phụ nữ tên Vui nhanh chóng đưa cho Huế một cái chăn và bảo trùm lên đầu để lao ra ngoài. Sau đó, chị này lao ra và được người dân đưa vào Bệnh viện 354 cấp cứu, còn nữ sinh Huế thì sợ hãi nên chần chừ.

Sau đó, người thân không thấy Huế liền lao đi tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, bà Nguyễn Thị Tuyết (51 tuổi, quê ở tỉnh Hà Nam), mẹ của nạn nhân cho rằng con gái mình vẫn bị kẹt trong đám cháy nhưng các chiến sĩ cảnh sát PCCC quả quyết rằng, họ đã tìm kiếm khắp hiện trường nhưng không thấy ai cả và rút quân về.

Thậm chí, theo nguồn tin của báo Giáo dục Việt Nam, người phụ nữ này đã yêu cầu cơ quan công an cho vào trong để tìm kiếm nhưng bị ngăn cản. Những cảnh sát trông giữ hiện trường đều một mực khẳng định rằng: "Đã tìm kiếm rất kỹ và không phát hiện gì".

Sau đó, hiện trường vụ hỏa hoạn được Công an phường Liễu Giai chăng dây bảo vệ để chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền đến khám nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Tuyết lao vào khu nhà bị cháy tìm con nhưng bị ngăn cản (Ảnh: GDVN)
Bà Nguyễn Thị Tuyết lao vào khu nhà bị cháy tìm con nhưng bị ngăn cản (Ảnh: GDVN).
 Mẹ nạn nhân liên tục khẳng định con mình vẫn kẹt trong đám cháy (Ảnh: Tri thức)
Mẹ nạn nhân liên tục khẳng định con mình vẫn kẹt trong đám cháy (Ảnh: Tri thức).

Theo thông tin của báo Tri thức, hiện trường đám cháy được niêm phong trong 6 tiếng đồng hồ, trong thời gian này, bà Tuyết lên tục gào khóc, có lúc ngất xỉu. Mỗi lần tỉnh lại, bà Tuyết đều nói: “Con tôi ở trong nhà”.

Bà cho biết, đã cố gắng chạy tới gian nhà cháy đen nhưng bị ngăn cản và liên tục nhận được câu trả lời: “Tìm rất kỹ rồi nhưng không thấy gì”.

16h cùng ngày, bố của Huế là ông Trần Văn Độ đi từ Hà Nam lên khu nhà tạm, lao vào tìm con nhưng cũng bị ngăn lại. Biết chắc chắn con gái mình còn ở trong nhà, ông Độ cùng nhiều người thân đã phải cầu cứu lực lượng cứu hộ quay lại.

Chỉ đến khi lực lượng cứu hộ đến tìm kiếm, chưa đầy 5 phút sau, xác nữ sinh này đã được phát hiện và đưa ra ngoài.

Phát hiện cô con gái đã tử vong, ông Trần Văn Độ gào thét trong đau đớn: “Tôi nhìn thấy rồi đây chính là con tôi…”

Ông Trần Văn Độ đau đớn trước cái chết của con gái đầu lòng (Ảnh: Dân Việt)
Ông Trần Văn Độ đau đớn trước cái chết của con gái đầu lòng (Ảnh: Dân Việt).

Điều đáng nói là khu nhà tạm này rộng chưa đầy 30 mét vuông, xác nạn nhân nằm cách cửa ra vào chưa đầy 1,5 mét.

Vụ việc này khiến nhiều người nhà nạn nhân cũng như người dân xung quanh bức xúc bởi trong khu nhà tạm diện tích không quá lớn, tất cả lực lượng chức năng "đã tìm rất kỹ" lại không phát hiện ra nữ sinh Huế?

Được biết, Huế là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Từ khi nữ sinh này đỗ đại học, mẹ của Huế là bà Ngô Thị Tuyết đã phải theo con lên Hà Nội.

Từ năm 2011, mẹ con Huế cùng 2 người khác thuê 1 phòng trên tầng 2 của khu nhà trọ tạm bợ, nơi xảy ra vụ cháy. Hằng ngày, bà Tuyết đi làm giúp việc cho các gia đình ở Hà Nội, lấy tiền trang trải việc học hành cho Huệ.

Như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h ngày 2/1, tại khu nhà tạm dọc bờ mương phía sau khách sạn La Thành, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Đây là khu nhà được xây dựng với kết cấu khung sắt, tường và mái được làm bằng tôn, để cho người lao động thuê.

Ngọn lửa xuất phát từ xưởng sắt nằm dưới tầng 1 sau đó lan ra các nhà. Xung quanh có nhiều vật liệu dễ cháy nên chỉ trong 5 phút, ngọn lửa lan rất nhanh. Nhiều người dân phát hiện đã nhanh chóng lao vào dập lửa nhưng không thành. Vào thời điểm xảy ra cháy, trong khu nhà tạm này vẫn có một số người thuê trọ ở bên trong.

Sau khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều động hàng chục lượt xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Sau 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy đã bàn giao hiện trường cho Công an phường Liễu Giai.

Thống kê sơ bộ ban đầu, đám cháy đã khiến 1 người thiệt mạng, 3 người bị thương, thiêu rụi 3 xe máy cùng nhiều đồ đạc, tài sản trong khu trọ.

Theo L.Lam
VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.