Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng
Nét chữ nhẹ nhàng, thanh thoát của cô bạn Mỹ Ngân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Cô bạn Phù Mỹ Ngân, học sinh lớp 11 trường THPT Hà Tiên (Kiên Giang) khiến không ít bạn bè nể phục bởi sở hữu nét chữ tròn trịa, đều đặn như in dù đã là học sinh cấp 3. Mỹ Ngân từng giành giải nhì Hội thi Vở sạch chữ đẹp cấp Quốc gia và nhiều giải thưởng khác về viết chữ đẹp.

Chia sẻ về những thành tích đáng ngưỡng mộ này, cô bạn cho biết mình đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài và nghiêm túc dưới sự chỉ dẫn của mẹ. Mỹ Ngân bắt đầu tập thói quen luyện chữ từ khi mới vào tiểu học và luôn mang theo bút vở bên mình để có thể luyện chữ bất cứ khi nào rảnh rỗi. 

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 1

Bài thơ Sao phía cuối con đường không là một cành hoa? của Nguyễn Phong Việt được Ngân viết lại bằng nét chữ in nghiêng.

Tuy mất khá nhiều thời gian và công sức để luyện chữ nhưng theo Ngân, điều thú vị nhất của việc luyện chữ là giúp rèn tính kiên nhẫn, bền bỉ. Không ít lần, cô bạn phải nắn nót viết lại cả trang giấy chỉ vì một từ sai chính tả hoặc lem mực. Ngón tay Ngân đến giờ vẫn còn những nốt chai sần do thường xuyên dùng lực để điều khiển bút tạo ra những dòng chữ nét thanh, nét đậm. 

Luyện chữ cũng là cách giúp cô bạn giải tỏa những áp lực trong học tập. Mỹ Ngân thích ngồi tỉ mỉ chép lại lời nhạc, những đoạn thơ, tản văn hay đăng trên sách báo. Hiện tại, cô bạn đang hoàn thành việc ghi lại toàn bộ tất cả bài thơ trong quyển sách Từ yêu đến thương của tác giả Nguyễn Phong Việt. Ngoài ra, Mỹ Ngân cũng thường dành thời gian rảnh trong tuần để hướng dẫn các em nhỏ hàng xóm luyện chữ. 

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 2

Cô bạn sở hữu nụ cười đáng yêu này từng giành rất nhiều giải thưởng về viết chữ đẹp.

Mỹ Ngân bật mí một trong những lý do khiến cô bạn say mê luyện chữ là vì rất thích bày tỏ tình cảm bằng những dòng thư viết tay ngô nghê. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về việc đề xuất bỏ luyện chữ đẹp, Mỹ Ngân chia sẻ, mình rất ủng hộ việc luyện chữ dù bạn đang ở cấp học nào hoặc khi đã đi làm việc thì cũng thế. Theo Ngân, luyện chữ không chỉ giúp mình rèn giũa bản thân mà còn mang lại nhiều lợi ích không ngờ như ghi điểm trong mắt thầy cô, bạn bè… 

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 3

Những dòng chữ viết lại đoạn trích trong bài thơ Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người... rất đều đặn, tròn trịa như chữ in.

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 4

Đoạn trích bài thơ Ngồi xuống một chỗ giữa chiều mưa - Nguyễn Phong Việt.

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 5

Một đoạn tản văn trong bài Nghẹn lời thương đỏ mắt chuyện tương phùng in trong quyển Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 6

Đoạn trích tản văn của tác giả An Nhiên được Mỹ Ngân chép lại bằng nét chữ nhẹ nhàng, thanh thoát trên trang giấy dòng kẻ 4 ô ly .

Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 7
Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 8
Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 9
Nữ sinh lớp 11 khiến bạn bè phục lăn vì chữ đẹp ngỡ ngàng ảnh 10

Lý lịch trích chéo

Tên đầy đủ: Phù Mỹ Ngân 
D.O.B: 2/11/1997
Học sinh lớp 11 trường THPT Hà Tiên - Kiên Giang
Sở thích: Đọc sách, luyện chữ, phượt…

Thành tích

- Giải nhì Hội thi Vở sạch chữ đẹp cấp Quốc gia

- Giải nhất, nhì, ba Hội thi Vở sạch chữ đẹp cấp tỉnh

- Giải khuyến khích cuộc thi Chữ Việt đẹp - Báo CAND

- Giải ba Hội thi Kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh

- Bằng khen Đội viên ưu tú tỉnh Kiên Giang

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG