Nước mắt nhọc nhằn của học trò năm 2013

Nước mắt nhọc nhằn của học trò năm 2013
Các bạn học sinh vượt sông đến trường hay oằn mình trong bão lũ… là những hình ảnh xót xa năm qua.

Nước mắt nhọc nhằn của học trò năm 2013

> Nhiều học sinh không có bữa cơm gia đình
> Học sinh Sa Pa rảo bước đội tuyết đến trường

Các bạn học sinh vượt sông đến trường hay oằn mình trong bão lũ… là những hình ảnh xót xa năm qua.

Gian nan đường đến trường

Trong khi những học sinh vùng đồng bằng, thành phố đi học bằng xe đạp, xe máy, hay được bố mẹ đưa đón bằng xe hơi thì không ít những bạn học sinh cùng trang lứa ở vùng núi cao phải lội suối, vượt đèo hàng chục km để đến trường mỗi ngày.

Học trò lội sông đến trường. Ảnh: VnExpress
Học trò lội sông đến trường. Ảnh: VnExpress.

Học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) phải lội sông sâu đến trường vì không có tiền trả phí qua cầu tre.

Hình ảnh những bạn trường THCS Sơn Ba lội sông sâu đến nửa người, đầu đội sách khỏi ướt đến lớp khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Không chỉ vượt sông, các học sinh này còn phải băng qua những con suối lớn nhỏ khác. Những hôm nước lớn thì chỉ còn cách nghỉ học.

 Cảnh tượng nhiều học sinh lênh đênh trên sông nước không đồ bảo hộ khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Phương Hòa
Cảnh tượng nhiều học sinh lênh đênh trên sông nước không đồ bảo hộ khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Phương Hòa.

Học sinh ở xã vùng cao Xuân Thái, Thanh Hóa cũng ở trong hoàn cảnh không khá hơn khi phải tự chèo thuyền để đến trường hằng ngày. Hàng chục học sinh ngồi trên chiếc thuyền đơn sơ, không phao cứu sinh, đồ bảo hộ lênh đênh giữa sông nước đầy nguy hiểm. Thời gian cho mỗi lần qua sông cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Học trò có nghị lực phi thường

Năm 2013 xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong học tập nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Cánh cửa vào đại học, đến lớp của các bạn ấy dường như hẹp hơn so với các bạn khác khi gia đình túng thiếu, bố mẹ chắt chiu từng đồng để cho con đi học.

 Tấm gương giàu nghị lực Trần Thị Ô Xin. Ảnh: Phúc Nguyễn
Tấm gương giàu nghị lực Trần Thị Ô Xin. Ảnh: Phúc Nguyễn.

Bạn Trần Thị Ô Xin ở thôn Đông An xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế sống trong căn nhà rộng tầm 10m2 khá chật vật cùng mẹ. Mang trong mình căn bệnh sưng lách bẩm sinh và sỏi mật, mỗi lần tái phát là những lần hành hạ cơ thể. Thế nhưng, chưa bao giờ Ô Xin mất hy vọng và không ngừng cố gắng trong học tập và cuộc sống.

Mẹ của Xin phải đi làm đủ nghề để kiếm sống, từ việc quét rác, rửa chén bát thuê hay giặt quần áo thuê… Suốt 3 năm cấp 3, cô bạn luôn là học sinh giỏi và đỗ hai trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và Y Dược Huế tại kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Con đường phía trước dường như được mở rộng hơn với cô bạn có nghị lực phi thường này.

Bạn Lương Văn Mậu ở xã Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ cũng khiến nhiều người nể phục. Bị tật nguyền từ khi mới sinh ra, đôi chân teo tóp nhưng Mậu chưa một lần nghỉ học.

 Nam sinh tật nguyền Nguyễn Văn Mậu trên con đường đến trường. Ảnh: Giáo dục và Thời đại
Nam sinh tật nguyền Nguyễn Văn Mậu trên con đường đến trường. Ảnh: Giáo dục và Thời đại.

Gia cảnh bi đát khi bố đi tù vì nghiện ngập, mẹ làm nông nhưng ý thức và nghị lực sống của anh em Mậu rất mạnh mẽ. Hiện tại cậu bạn đang là học sinh lớp 9 trường THCS Lượng Minh.

Suốt 10 năm, Mậu dùng tay bò quãng đường hơn một cây số để đến lớp. Từ ngày được tặng chiếc xe lăn, con đường đến trường của cậu bạn đỡ cực hơn. Dù vất vả nhưng học lực của Mậu luôn được xếp loại khá. Ở trường lớp, Mậu là cậu học trò được rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu mến.

Đẫm nước mắt ngày khai giảng năm học

Năm học 2013-2014 chứng kiến những lễ khai giảng rơi nước mắt của học trò trên khắp cả nước. Đó là lễ khai giảng bằng tay của học sinh khiếm thính trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) hay lễ khai giảng nghẹn nghào của thầy và trò nơi Trường Sa xa xôi.

 Học sinh PTCS Xã Đàn (Hà Nội) lội bùn, vượt núi đến trường khai giảng
Học sinh PTCS Xã Đàn (Hà Nội) lội bùn, vượt núi đến trường khai giảng.

Khai giảng năm học mới đúng dịp mưa kéo dài khiến nhiều trường học phải khai giảng trong mưa bão. ĐHơn 100 học sinh ở xã Ba Vì (Hà Nội) đã phải lội bùn, đi bộ vượt núi hàng tiếng đồng hồ để đến dự lễ khai giảng. Đau lòng hơn là sự việc học sinh lớp 6 Vũ Thị Thu bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên, Vân Đồn, Quảng Ninh trên đường dự khai giảng về.

 Cảnh tượng tan hoang khi lũ quét tại Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai
Cảnh tượng tan hoang khi lũ quét tại Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Một sự việc khác khiến nhiều người đau lòng xảy ra ở thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai. Lũ quét đã cuốn trôi một khu tập thể giáo viên trường THCS xã Bản Khoang khiến 14 người chết và mất tích, 11 người bị thương và 14 ngôi nhà bị nước cuốn trôi. Cảnh tan hoang của ngôi trường là ký ức đau buồn khó có thể quên của cả thầy và trò nơi đây.

Chống chọi với bão lũ

Năm 2013 được xem là năm kinh hoàng của những trận bão lũ dồn dập đổ bộ vào nước ta, đặc biệt là khu vực miền Trung. Học trò phải nghỉ học trong thời gian dài, bàn ghế sách vở bị cuốn trôi. Trường học sập mái, bùn đất ngập sâu… là những mất mát mà học trò nơi đây phải hứng chịu.

 Cảnh tượng học trò lội bùn ngang gối đến trường sau lũ. Ảnh: Trí Tín
Cảnh tượng học trò lội bùn ngang gối đến trường sau lũ. Ảnh: Trí Tín.

Sau bão số 11, hàng nghìn học sinh ở Quảng Bình, Hà Tĩnh không thể đến lớp khi trường học ngập nước, thiếu bàn ghế, sách vở. Trường Tiểu học số 1 Quảng Sơn (Quảng Bình) bị tốc mái trơ xương, trống hoác, bùn non ngập lút đầu gối từ sân vào đến lớp học.

Cảnh tưởng nhiều học trò ngậm ngùi với đống sách vở ngập bùn đất, những giọt nước mắt xót xa vì không còn tập vở để học khiến nhiều người không thể cầm lòng.

 Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet.

Ở vùng Bình Định, Quảng Ngãi các trường học nằm ở vùng rốn lũ cũng rơi vào cảnh tượng điêu tàn sau cơn "đại hồng thủy" lớn nhất từ trước đến nay. Thầy và trò nơi đây chẳng có một ngày 20/11 đúng nghĩa khi trường học ngập bùn đất, học sinh đói rét, nhiều vùng còn bị cô lập.

Tâm sự của bạn Huỳnh Thị Ý Nhi, lớp 7, thôn Liêm Trực, phường Bình Định (thị xã An Nhơn): "Nhà ngập nước, trường cũng ngập bùn… Chưa biết bao giờ bọn mình mới được đi học nữa. Mà giờ sách vở cũng bị cuốn trôi hết rồi, mẹ không còn gì để bán, lấy đâu tiền mua lại sách vở cho con...".

Theo Xuân Tân
ione

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG