Sinh viên khóc mếu vì trộm cắp hoành hành

Sinh viên khóc mếu vì trộm cắp hoành hành
Tết Nguyên đán 2014 đang đến gần, bên cạnh tâm trạng hồ hởi chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết là tâm lí hoang mang lo sợ cảnh tiền mất tật mang của hầu hết sinh viên. Bởi dịp giáp Tết là thời điểm nạn trộm cắp hoành hành mạnh nhất trong năm, nhất là tại các khu trọ sinh viên tại quận 9, quận Thủ Đức…

Sinh viên khóc mếu vì trộm cắp hoành hành

Tết Nguyên đán 2014 đang đến gần, bên cạnh tâm trạng hồ hởi chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết là tâm lí hoang mang lo sợ cảnh tiền mất tật mang của hầu hết sinh viên. Bởi dịp giáp Tết là thời điểm nạn trộm cắp hoành hành mạnh nhất trong năm, nhất là tại các khu trọ sinh viên tại quận 9, quận Thủ Đức…

Sinh viên khóc mếu vì trộm cắp hoành hành ảnh 1
 

Thủ đoạn táo tợn, manh động.

Bạn Thông, sinh viên năm cuối ĐH GTVT cơ sở 2 (quận 9, TP.HCM) kể lại: “Do đang chuẩn bị bảo về đồ án để ra trường, ở phòng trọ nóng bức nên tôi thường mang laptop ra quán nước vỉa hè cạnh đó để làm bài. Cách đây 3 hôm, vào khoảng 20 giờ, quán rất đông khách. Khi tôi đang mải mê làm thì nghe tiếng “cạch”, chưa kịp định thần chuyện gì thì nghe tiếng rồ ga rất mạnh! Kịp định thần và thấy chiếc máy tính bị 2 thanh niên đi xe máy giật laptop, tôi phản xạ kịp thời bằng cách kéo máy lại. Hai tên cướp đã phóng đi mất hút...”

Anh kể rồi chỉ chiếc laptop vừa “bóc tem” chằng chịt vết nứt ở màn hình kèm theo bao xót xa. “Bữa đó bị giật laptop mà vẫn thấy may, 2 triệu cái màn hình còn rẻ chứ mà mất cái lap thì đi tong hơn chục triệu rồi…” – Thông cười ngao ngán.

Ở cùng trong xóm trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 với Thông, nhưng bạn Thanh, sinh viên ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM thì không được may mắn như bạn mình. Là bởi sau thời điểm Thông bị cướp máy tính một ngày, lúc khoảng 19 giờ 30, Thanh ra ngoài tiệm ăn cơm chưa đầy 30 phút. Về phòng, Thanh hoảng hồn khi thấy cửa phòng trọ mở. Lao vội vào thì không thấy chiếc máy tính trên bàn đâu. Kéo hộc bàn ra thì mấy trăm ngàn cũng không cánh mà bay. Thanh thở dài: “Sợ thiệt, không biết tụi này hoạt động theo ca nào mà đề phòng nữa...”

 Chiếc máy tính của anh Thông bị cướp phá tan nát màn hình và phần vỏ nhựa
Chiếc máy tính của anh Thông bị cướp phá tan nát màn hình và phần vỏ nhựa.
 

Chẳng ai lo…

Những ngày này, tới xóm trọ nào cũng thấy các bạn sinh viên ngồi tụ lại kể chuyện về các trường hợp bị trộm, cướp của bạn bè mình, là sinh viên không chỉ đang học ở các quận, huyện ngoại thành, mà cả ở trung tâm TP.HCM.

Như trường hợp bạn nữ tên Lan (ĐH KHXN&NV TP.HCM) khi đang làm việc trên máy tính thì bị trộm lao vào phòng vô tư rút ổ cắm, giật máy tính chạy đi. Đến khi Lan hoàn hồn hét lên thì tên cướp đã chạy mất hút.

Ngỡ ngàng không kém là trường hợp bạn Hoàng, trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Nhà trọ ở phía trước công trường xây dựng, hàng chục công nhân đang làm việc, nhà có nuôi chó… nhưng đã bị trộm dọn sạch từ máy tính, quần áo, USB...

Thấy chúng tôi bàn tán về chủ đề nóng, bác chủ khu trọ cũng tiến lại góp vài câu: “Thôi coi như của đi thay người, mất rồi cũng không lấy lại được, xem như bài học kinh nghiệm trong đời, lúc nào cũng phải nêu cao cảnh giác, mình phải lo lấy thân chứ không ai giúp được đâu”.

Rồi bác nói tiếp: “Năm nào cũng phải đóng 350.000 đồng tiền an ninh quốc phòng đều như vắt chanh, ấy vậy mà có thấy bóng dáng ông dân phòng nào tuần tra cái ngõ này đâu, không hiểu làm ăn kiểu gì nữa”...

Đang bàn chuyện, chúng tôi lại nghe thêm vài vụ mất trộm tại làng đại học Linh Trung, quận Thủ Đức, trong đó trộm phá khóa vào nhà khoắng sạch xe máy, máy tính, ví đựng tiền, giấy tờ... Chủ trọ thì “vô can”, dân phòng đi tuần cho có vì trộm luôn phân công kẻ “cảnh giới”...

Tình trạng trộm cắp bùng phát dịp giáp Tết tại các khu trọ sinh viên vẫn chưa có giải pháp căn cơ nào ngăn chặn. Đường về quê ăn Tết của sinh viên ở trọ, nhất là sinh viên nghèo cứ mãi lắm khổ sở, gian nan...

Theo Đoàn Anh Dũng
Một thế giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.