Tâm sự của Hiệu trưởng xin giám định 'của quý' để minh oan

Tâm sự của Hiệu trưởng xin giám định 'của quý' để minh oan
"Việc bây giờ đã rõ dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng tôi phải làm để rõ trắng đen. Mặc dù tin đồn đã được giải tỏa, nhưng không loại trừ đây là hành động nhằm gây mất uy tín danh dự của tôi", ông hiệu trưởng tâm sự.

Tâm sự của Hiệu trưởng xin giám định 'của quý' để minh oan

> Kết luận vụ hiệu trưởng xin giám định 'của quý'

> Hiệu trưởng xin giám định 'của quý' 

"Việc bây giờ đã rõ dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng tôi phải làm để rõ trắng đen. Mặc dù tin đồn đã được giải tỏa, nhưng không loại trừ đây là hành động nhằm gây mất uy tín danh dự của tôi", ông hiệu trưởng tâm sự.

Tâm sự của Hiệu trưởng xin giám định 'của quý' để minh oan ảnh 1
 

Liên quan đến tin đồn thất thiệt về việc ông Nguyễn Tấn Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) bị cắt “của quý” do bị bắt quả tang khi quan hệ bất chính với một cô giáo hiệu phó cùng trường gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, uy tín, ông Hường đã xin giấy giới thiệu của UBND huyện Hiệp Đức để tự minh oan cho mình.

Chiều ngày 6.6, ông Hường cho biết, sau khi tiến hành khám nghiệm và nhận kết quả, ông đã giữ nguyên niêm phong bì kết quả và trình cho lãnh đạo UBND huyện để xem xét công bố.

“Ngày 5.6 tôi đã mang giấy giới thiệu xuống Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam để tiến hành giám định thương tật “của quý” theo sự giới thiệu của UBND huyện để làm rõ trắng đen. Kết quả thì quá rõ, vì còn hay không chính tôi biết, vợ tôi biết và anh em biết chớ có chi mà ngại. Giám định xong, Trung tâm Pháp y cấp cho tôi 1 phong bì kết quả được niêm phong theo đúng thủ tục. Tôi đã mang về giao cho UBND huyện Hiệp Đức để làm rõ theo đúng quy định.

Ngày 6.6, UBND huyện Hiệp Đức có mời tôi lên để bóc niêm phong bì đựng kết quả. Kết luận là đã khẳng định là không có vấn đề gì bất thường.Việc này có hay không thì đã rõ, nhưng tôi phải làm vậy để rõ trắng đen. Mà nói thật, nếu có chuyện đó thì tôi làm sao sống được, sinh hoạt bình thường được như thời gian qua. Nếu có thì vợ tôi có để yên không, làm sao nhìn con cái, anh em đồng nghiệp".

“Ban đầu tin đồn có gây phiền hà, xì xầm… Nhưng vài ngày sau, khi thấy tôi sinh hoạt bình thường, vui vẻ thì tin đồn lắng xuống. Sinh hoạt cũng không có gì đảo lộn, vợ tôi cũng hiểu nên gia đình cũng không có gì xáo trộn”, ông Hường cho biết thêm.

Việc bây giờ đã rõ dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng tôi phải làm để rõ trắng đen. Mặc dù tin đồn đã được giải tỏa, nhưng không loại trừ đây là hành động nhằm gây mất uy tín danh dự của tôi", ông Hiệu trưởng tâm sự.

Theo Tâm Lân
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG