Tâm sự của hot girl búp bê có tên thật Nguyễn Thị Lượm

Tâm sự của hot girl búp bê có tên thật Nguyễn Thị Lượm
Vẻ ngoài xinh đẹp - từng có mối tính ngắn ngủi với ca sĩ Bùi Anh Tuấn, ít ai biết rằng tên thật của búp bê Lilly Luta là Nguyễn Thị Lượm.

Nguyễn Thị Lượm là tên thật của hot girl nổi tiếng Sài thành - Lilly Luta (SN 1992). Ngoài ra, cô còn được giới trẻ biết đến với biệt danh "búp bê Việt". Nghề nghiệp chính của cô là người mẫu ảnh. Cuối tháng 11 vừa qua, cái tên Lilly Luta được nhắc đến nhiều hơn khi cô công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Bất chấp dư luận với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau về việc cô thẩm mỹ, nhưng hot girl tỏ ra khá tự tin với nhan sắc hiện tại.

Tâm sự của hot girl búp bê có tên thật Nguyễn Thị Lượm ảnh 1

Gương mặt của Lilly Luta (Nguyễn Thị Lượm) sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

- Vừa qua, việc bạn công khai phẫu thuật thẩm mỹ là vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm nhất. Sự thay đổi này, có phải để mọi người biết đến bạn nhiều hơn?

- Chính vì muốn mình thay đổi, tạo cho bản thân mở ra một bước ngoặc mới, nên tôi đã quyết định thay đổi ngoại hình để hình ảnh được tốt hơn. Sự thay đổi này, đã góp phần giúp tôi nhận được rất nhiều lời mời tham gia phim từ các đạo diễn. Tôi nghĩ đấy cũng là sự đánh dấu trong con đường tương lai phía trước.

- Nhiều ý kiến bình luận cho rằng bạn lừa đảo khi trước đó từng đăng tải hình ảnh mặt mộc trên trang cá nhân và khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ?

- Những lời phát ngôn trên Facebook, tôi hoàn toàn không phủ nhận chuyện mình có phẫu thuật sau khi đăng ảnh mặt mộc. Lý do tôi đăng tấm ảnh đó là vì nhiều người vào bình luận tôi dùng công nghệ trên điện thoại để chỉnh sửa, trang điểm che lấp khuyết điểm. Nên tôi quyết định chụp ảnh mặt mộc để đáp trả lại những người có bình luận ác ý và xúc phạm đến tôi.

Tôi là con gái, tôi luôn muốn mình đẹp hơn mỗi ngày. Lúc nhỏ tôi sở hữu nét trẻ con, đáng yêu, càng lớn tôi muốn mình trưởng thành hơn, với những đường nét sắc sảo hơn mà thôi. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp và tôi cũng vậy, mong các bạn có thể chấp nhận và đón nhận con người mới của tôi hiện tại.

- Quê của Lilly Luta ở Khánh Hòa, vào Sài Gòn sinh sống từ năm 2010. Vậy cơ duyên nào đưa bạn đến với nghề mẫu ảnh? bạn có được ai đỡ đầu, giúp đỡ không? Những khó khăn mà phải trải qua trong khoảng thời gian đó?

- Thật ra mà nói thì tôi cũng chỉ xuất thân trong một tỉnh lẻ chứ không phải là thành phố. Từng là một con gái quê của một gia đình bình thường, bố mẹ cho vào Sài Gòn ăn học để có nhiều cơ hội hơn.

Tiền chu cấp mỗi tháng của bố mẹ chỉ vừa đủ chi tiêu cho việc học và thuê nhà thôi, vẫn chưa thỏa mãn được tính điệu đà cuồng mua sắm như tôi. Lại thêm việc lạ nước lạ cái, tiền chi tiêu đắt đỏ hơn hồi còn ở quê, nên nhiều tháng phí sinh hoạt ba mẹ gởi vào không đủ để xoay sở cuộc sống trên Sài Gòn.

Vì thế tôi đã chọn cách tự đi làm, một phần muốn đỡ đần bố mẹ, một phần cũng muốn việc chi tiêu thoải mái hơn. Sau giờ học, tôi làm việc ngoài giờ như là PG ở lễ tân, múa phụ họa cho các chương trình. Đến khi tham gia các cuộc thi hoa khôi tại trường thì cơ hội mới tìm đến tôi nhiều hơn. Đoạt nhiều giải thưởng sau những cuộc thi tập cho tôi khả năng tạo dáng và quen với ống kính. Sau đó tôi được mời làm người mẫu cho các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm. Đây cũng chính là điều thôi thúc tôi bước sâu vào con đường mẫu ảnh.

Tâm sự của hot girl búp bê có tên thật Nguyễn Thị Lượm ảnh 2

Hình ảnh thuở mới vào nghề mẫu ảnh của Lilly Luta (Nguyễn Thị Lượm). Ảnh: NVCC.

- Dường như bạn rất ít khi nói đến chuyện tình cảm cá nhân. Tiêu chí chọn bạn trai của bạn có quá khắt khe?

- Đối với tôi thì tình yêu của tuổi trẻ thường có những cảm xúc non nớt và suy nghĩ rất bồng bột. Trong chuyện tình trước đó, cũng đã để lại nhiều khoảnh khắc đẹp, nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Hiện tại, tôi tạm gác lại chuyện tình cảm để tập trung dốc sức vào công việc hiện tại.

Khi yêu tôi chưa từng quan tâm họ giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, mà vẫn thiêng về cảm xúc và sự chân thành, thật lòng từ đối phương mà thôi. Vì quan niệm của riêng tôi, những gì tự tay mình làm mới thật sự có ý nghĩa, tôi không muốn bị gắn mắc 'ăn bám' hay 'bình hoa di động'. Công việc giờ đây đối với tôi là cuộc sống, nó rất có ý nghĩa nên tôi sẽ không vì bất kì điều gì làm đánh mất nó đi.

- Bạn xuất thân từ một gia đình khó khăn, vậy khi đã trưởng thành và có thu nhập, hàng tháng bạn có chu cấp phụ giúp bố mẹ?

- Nhiều lần gởi tiền về nhưng bố mẹ lại không nhận, vì thấy cuộc sống trên thành phố của tôi cần chi tiêu nhiều hơn ở quê. Vì thế, bố mẹ muốn tôi giữ số tiền đó để sống thoải mái và nuôi cậu em út đang học đại học.

Bố mẹ đã nhiều lần nói: "Mong con mình sống vui sống khoẻ là đủ rồi, con vui và sống tốt thì đó là niềm vui của bố mẹ. Hãy sống và chăm sóc bản thân cho bằng bạn bè để họ không xem thường mình con ạ". Bố mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, luôn tôn trọng ý kiến và mọi quyết định của con cái. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi bố mẹ luôn ủng hộ mình như thế.

Tâm sự của hot girl búp bê có tên thật Nguyễn Thị Lượm ảnh 3

- Tuổi thọ của nghề mẫu ảnh rất ngắn vì tính đào thải cao, sau này bạn có định hướng cho mình về một công việc khác, như kinh doanh chẳng hạn?

- Tôi sẽ không hướng mình chỉ đi theo nghề mẫu ảnh. Sau quá trình tham gia phim đã tạo cho tôi niềm đam mê diễn suất và muốn trở thành một diễn viên. Về việc kinh doanh tôi chưa hề có ý định nghĩ đến, chắc có thể là trong tương lai xa.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).