Thần đồng 4 tuổi xếp hàng vào viếng Đại tướng

Thần đồng 4 tuổi xếp hàng vào viếng Đại tướng
Chiều 8/10, cậu bé thần đồng có trí nhớ siêu phàm tại Bắc Ninh đã cùng mẹ về Hà Nội xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

> Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Việt Nam

> Tấm gương Đại tướng mãi dẫn đường

Cậu bé thần đồng Phạm Tuấn Minh trong dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều 8/10. Bài viết: http://news.zing.vn/Than-dong-4-tuoi-xep-hang-vao-vieng-Dai-tuong-post358805.html#home_cate.tinmoi Nguồn Zing News
Cậu bé thần đồng Phạm Tuấn Minh trong dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều 8/10.

Phạm Tuấn Minh (Bắc Ninh) là cậu bé từng gây xôn xao dư luận bởi trí nhớ siêu phàm khi mới 4 tuổi. Tuấn Minh có thể đổi rất nhanh và chính xác từ ngày âm sang ngày dương và ngược lại. Chỉ cần đọc một ngày bất kì trong một năm bất kì, Minh có thể đọc ra ngày đó là thứ mấy chỉ trong vài giây.

Năm 2 tuổi, Minh đã thuộc lòng quốc kỳ các quốc gia trên thế giới và có khả năng nhớ một dãy số dài. Hiện bé có thể tính toán các phép tính cơ bản và đọc chữ thành thạo.

Khi biết được thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, chị Phạm Minh Hà đã đưa con trai từ Bắc Ninh xuống Hà Nội để xếp hàng vào viếng. Dù trời nắng nóng và dòng người xếp hàng rất dài nhưng hai mẹ con vẫn kiên trì chờ đợi.

Cũng như bao người dân, chị Hà rất buồn và xúc động khi nghe tin Đại tướng từ trần. Chị cho biết Tuấn Minh dù còn nhỏ nhưng vẫn đòi theo mẹ xuống Hà Nội để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Được biết, Tuấn Minh từng được ông Nguyễn Phúc Giác Hải - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đánh giá: “Tôi xếp em bé này vào dạng những người có bộ óc máy tính”.

Nguyễn Việt Hoàng - học sinh lớp 5C trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm một mình xếp hàng vào viếng Đại tướng. Bài viết: http://news.zing.vn/Than-dong-4-tuoi-xep-hang-vao-vieng-Dai-tuong-post358805.html#home_cate.tinmoi Nguồn Zing News
Nguyễn Việt Hoàng - học sinh lớp 5C trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm một mình xếp hàng vào viếng Đại tướng.

Cũng giống như Tuấn Minh, rất nhiều em nhỏ cũng đến tưởng niệm vị anh hùng của dân tộc. Một mình xếp hàng vào viếng Đại tướng, bé Nguyễn Việt Hoàng (học sinh lớp 5C trường THPT Ngô Thì Nhậm) chia sẻ: "Cháu được nghe bà kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất nhiều. Khi nghe tin này cháu rất buồn và ước gì Đại tướng vẫn còn".

Cậu bé này còn chia sẻ ngày mai cả lớp sẽ cùng viết bài văn về vị anh hùng dân tộc này.

Nhật Linh và ông ngoại. Bài viết: http://news.zing.vn/Than-dong-4-tuoi-xep-hang-vao-vieng-Dai-tuong-post358805.html#home_cate.tinmoi Nguồn Zing News
Nhật Linh và ông ngoại.

Còn Nguyễn Hoàng Nhật Linh (4 tuổi, Hà Nội) cầm trên tay bức hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng mẹ và ông bà ngoại xếp hàng vào viếng.

Mẹ Nhật Linh cho biết tấm hình này là của đơn vị ông ngoại cô bé từng công tác (Bộ tư lệnh đặc công) đã đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống và được tặng. Đây là kỷ vật gia đình rất trân trọng và hôm nay mang theo khi đến tưởng niệm vị anh hùng dân tộc.

Theo An Hoàng
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG