Tiếng kêu cứu trong mơ hé lộ vụ cưỡng hiếp tập thể

Tiếng kêu cứu trong mơ hé lộ vụ cưỡng hiếp tập thể
Trên đường đi mượn tập của bạn về để chép bài học, cô bé bị 4 thanh niên địa phương rủ đi uống nước, sau đó chuốc rượu cho say, rồi thay nhau hãm hiếp.

Tiếng kêu cứu trong mơ hé lộ vụ cưỡng hiếp tập thể

> Nữ sinh bị bắt cóc, cưỡng hiếp suốt 17 tháng

> Bị chồng cưỡng hiếp trong đêm tân hôn 

Trên đường đi mượn tập của bạn về để chép bài học, cô bé bị 4 thanh niên địa phương rủ đi uống nước, sau đó chuốc rượu cho say, rồi thay nhau hãm hiếp.

Ngỡ bạn của anh trai là người tốt

Vượt hơn 2 tiếng đồng hồ, hết đường nhựa đến đường đá đỏ, đường đất trơn trượt, nhiều lúc tưởng chừng chiếc xe gắn máy mình điều khiển có thể bay xuống ruộng, chúng tôi đến được nhà anh Trung (46 tuổi, cha ruột của nạn nhân Hoa, 13 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Căn nhà ẩm thấp, mái tôn thấp đã quá cũ, nhiều chỗ đã hư hỏng nặng. Cha của nạn nhân kể: “Tối 28/8, các cô cậu của Hoa đi thăm nuôi ông ngoại bệnh già ở TP.HCM, có nhờ con tôi đến nhà ngủ cùng bà ngoại, trông nhà giùm. Đến nơi, Hoa thấy còn sớm nên vào nhà bạn mượn tập chép bài”.

Theo lời kể của người cha, gần 19h, con ông mới từ nhà bạn đi về thì gặp Trần Chí Công (21 tuổi ở cùng ấp) rủ đi uống nước ở trong xóm. Công là bạn của anh trai Hoa, cũng là người cùng xóm nên nạn nhân đồng ý đi theo. Ngồi uống nước được một lúc, Công bảo Hoa ngồi đó chờ một chút, hắn đi rủ thêm Trần Văn Sang (23 tuổi), Hồ Chí Thanh (18 tuổi) và phạm Thanh Cường (cùng ở xã Thuận Mỹ) đến ngồi uống nước chung.

Một lúc sau, bốn người này kêu chủ quán mang một chai rượu để uống. Trong lúc cả nhóm nhâm nhi, Hoa cũng ngồi đó và được bọn chúng mời rượu, nhưng em từ chối. Nhóm thanh niên liền ép nạn nhân phải uống, nếu không uống sẽ đánh. Vì lo sợ bị đánh, Hoa cắn răng chịu đựng nuốt từ ngụm rượu nhưng không dám hé răng.

Ngồi được một lúc, Hoa thấm rượu, choáng váng, thấy vậy tên Sang đứng dậy lấy xe máy, cho Hoa ngồi giữa, tên Công ngồi phía sau ôm chặt nạn nhân. Hai tên còn lại lấy xe đạp của cô bé chạy theo sau.

Do có ý đồ trước, nên đám thanh niên không đưa Hoa về nhà mà chạy thẳng đến một khu vực vắng vẻ, không có nhà cửa. Chạy được một đoạn, bé gái nhìn sang hai bên đường thấy rất lạ, không phải đường về nhà liền yêu cầu Sang dừng xe lại và định kêu cứu thì bị tên ngồi sau bịt miệng và hăm dọa: “Nếu kêu la lớn thì sẽ bị bóp cổ chết!”.

Khi đến nơi đã định, Công thực hiện hành vi đồi bại đối với bé gái ngay trước mặt nhóm thanh niên đi cùng. Sau Công lần lượt các tên Sang, Cường, Thanh thay nhau làm nhục bé gái.

Đến gần 23h, bọn chúng mới chịu đưa nạn nhân về. Khi cách nhà bà ngoại Hoa khoảng 100m, bọn chúng dừng lại, đưa xe đạp bảo nạn nhân về nhà ngoại ngủ.

Hoa phần vì hốt hoảng, phần vì xấu hổ nên giấu nhẹm chuyện mình bị xâm hại. Nhưng hai ngày sau, trong giấc ngủ bé gái thường giật thót người, luôn miệng kêu cứu, khiến mẹ em sinh nghi. Khi mẹ dỗ dành gặng hỏi, Hoa mới nói ra sự thật.

Thủ phạm vụ hiếp dâm có nhiều tình tiết tăng nặng

Vì quá sốc trước sự việc, mẹ nạn nhân phải đi cấp cứu và nằm điều trị gần 10 ngày tại bệnh viện huyện Châu Thành. Cha nạn nhân cho biết, sau khi cấp cứu vợ ông ổn định. Ngày 30/8, ông đưa con gái đến gặp ông trưởng ấp trình báo và được ông này hướng dẫn đến công an xã tố cáo sự việc. Cũng trong ngày 30/8, lực lượng công an huyện Châu Thành tiến hành bắt khẩn cấp bốn kẻ đồi bại khi chúng đang tổ chức ăn nhậu tại nhà tên Công.

Một lão nông trong ấp cho biết: “Khi nghe lực lượng công an huyện xuống truy bắt bọn chúng, tôi cứ ngỡ là tụi nó bỏ trốn khỏi địa phương. Ai ngờ cả bốn đứa nó không đi đâu hết mà con tổ chức ăn nhậu, xem như không có chuyện vì xảy ra”.

Theo một cán bộ điều tra công an huyện Châu Thành, vụ án đang trong quá trình điều làm rõ vai trò của từng người. Bước đầu 4 kẻ đồi bại đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cũng theo vị cán bộ này, trong vụ án hiếp dâm kể trên, ngoài tội danh nghiêm trọng là Hiếp dâm trẻ em, những kẻ gây án còn có những tình tiết tăng nặng như: dụ dỗ chuốc rượu người chưa thành niên để hiếp dâm, dùng vũ lực cưỡng bức và hiếp dâm tập thể.

Trao đổi với phóng viên, một hiệu phó trường học nơi nạn nhân đang theo học cho biết, sau khi vụ việc xảy ra nhà trường đã gặp cô giáo chủ nhiệm của Hoa, yêu cầu cô phải chú ý quan tâm động viên học sinh này nhiều hơn, đồng thời tổ chức sinh hoạt lớp, nhắc nhở các em không được trêu ghẹo, cô lập Hoa.

Theo nhận xét của lãnh đạo trường, nạn nhân vốn rất hòa đồng với các bạn cùng lớp, cùng trường, thường xuyên đạt học lực khá, hạnh kiểm tốt.

Bố Hoa cho hay sau khi sự việc xảy ra gia đình định chuyển trường cho con qua trường khác để học, nhưng cháu không muốn vì học ở đây quen trường, quen bạn. Người đàn ông thở dài, buồn rầu cho hay: “Ngoài giờ đi học về, Hoa còn phụ giúp gia đình quét dọn nhà cửa, nhất là những lúc tôi cùng vợ đi đánh bắt cá trên sông Vàm Cỏ vài ngày. Hoa rất ngoan, thường ở nhà tự lo nấu ăn, chăm sóc bản thân. Bây giờ thì vợ chồng tôi chắc không dám để con gái ở nhà một mình như vậy nữa”.

Trưởng ấp nơi gia đình nạn nhân sinh sống cho biết, gia đình nhà nạn nhân tuy không thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo nhưng kinh tế rất khó khăn. Đứa con trai lớn hiện phải đi làm công nhân ở Bình Dương, còn bố mẹ bé Hoa, ngoài việc đồng áng, còn lăn lộn suốt ngày ngoài sông để đi lưới bắt cá, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.