Tìm ngay một “cô bé” trẻ đẹp để trả đũa vợ

Tìm ngay một “cô bé” trẻ đẹp để trả đũa vợ
TP - Chúng tôi vừa gửi đơn ly hôn ra tòa, trong thời gian chờ tòa xử lý, T. đã xách hành lý ra khỏi nhà và đến ở với người khác. Tôi rất bất ngờ và đau đớn. Nhiều người khuyên tôi nên tìm ngay một “cô bé” trẻ đẹp cưới liền tay cho T. biết mặt. Có nên trả đũa theo cách đó không? tientaitoitinh…@

> Chạnh lòng khi bạn gái khoái ô tô sang
> Anh ấy làm thơ, lấy tên người yêu cũ

Tìm ngay một “cô bé” trẻ đẹp để trả đũa vợ ảnh 1

Gửi đơn ly hôn ra tòa chưa có nghĩa là đã ly hôn, vậy nên việc đến ở với người khác (như vợ chồng, hic hic!) là phạm luật. Xét trên góc độ đó, tìm ngay một “cô bé” trẻ đẹp cưới liền tay cũng là phạm luật, anh ạ. Còn trên góc độ tình cảm có phần hơi khác, nếu đã thuận tình cùng (chụm đầu?) ký đơn ly hôn, thì xá gì việc cô ấy đi đâu làm gì?! Biết, biết lắm chứ! Chẳng ai muốn bị vỗ mặt như thế. Nhưng có câu của tác giả BB “Đau nhưng đừng để đớn”! Anh nên bình tĩnh thu xếp lại đời mình, rồi thì các cô trẻ đẹp sẽ đến.

Anh ấy là con một, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên hay đòi hỏi, nhõng nhẽo và có phần ỷ lại. Đã có lúc tôi phát cáu khi phải chăm sóc anh ấy như một đứa trẻ to xác (như phải tự tay cởi tất của anh ấy mang đi giặt chẳng hạn). Tôi phải dùng phương pháp nào để giúp cho anh ấy trưởng thành lên? Tố H (Thanh Xuân, Hà Nội)

Tìm ngay một “cô bé” trẻ đẹp để trả đũa vợ ảnh 2

Có nghĩa là khi yêu và quyết định lấy anh ấy thì chị chấp nhận lấy người chưa trưởng thành ư? Nói thế để làm rõ: anh ấy vốn vẫn thế hay về ở với chị mới dần ra như thế? Nếu ở trường hợp 2 thì chị cần thay đổi, cụ thể là đừng sốt ruột quá, cứ để anh ấy hưởng mùi tất của chính mình tý thì đã sao, nhể! Còn trường hợp 1 thì… hơi khó, có lẽ phải AQ một tý, vừa làm lại vừa hát “vợ đây cũng như mẹ hiền”.

N. là con nuôi của ba mẹ em từ khi em mới 10 tuổi. Em vào Đại học thì anh ấy ngỏ lời yêu và em đồng ý vì cảm thấy an toàn khi ở cạnh một người thân thuộc. Đến khi gặp L. em mới có cảm xúc thực sự của tình yêu. Em hoang mang quá, không biết nên dừng lại ở chỗ an toàn hay phiêu lưu theo tiếng gọi của trái tim? luu_tr…@

Tìm ngay một “cô bé” trẻ đẹp để trả đũa vợ ảnh 3

Vấn đề là sự an toàn nhiều khi không đồng hành cùng tình yêu. Và khi chỉ an toàn chứ không yêu thì lại hay chán. Khắc nghiệt! Chưa bàn chuyện xa hơn, nhưng nếu bạn quan tâm đến cái gọi là tình yêu, thì đầu tiên bạn phải yêu cái đã. Chân lý giản đơn. Tuy nhiên, vẫn nên suy nghĩ kỹ hơn, vì đây là chuyện lớn. Nếu “đi theo tiếng trái tim gọi” thì cũng nên cư xử tử tế với người con nuôi của bố mẹ mình. Nhá!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG