Trào lưu 'đòi quà, cởi đồ' đi.... quá đà

“Cởi đồ” từ showbiz tới… đường phố.
“Cởi đồ” từ showbiz tới… đường phố.
Từ ăn mặc phản cảm trong showbis tới “đòi lại quà” khi cạn yêu đã trở nên khá phổ biến trong mọi ngõ ngách của cuộc sống… Trên các trang mạng cá nhân, không ít các cô gái chuẩn bị lên xe hoa đã bị người yêu cũ… đòi quà (!).

“Cởi đồ” và “tố tình”

Năm qua, scandal trở thành chuyện thường ngày trong showbiz Việt với hàng loạt vi phạm nhằm nổi tiếng bằng mọi giá. Trong đó phải kể đến Ngọc Trinh và dàn người mẫu trong Đêm hội chân dài 7 “mặc trang phục gây phản cảm”; nhạc sĩ Ngọc Đại tự ý phát hành CD với những lời lẽ khiêu dâm, dung tục mà không xin phép cơ quan quản lý, “bà Tưng” Lê Thị Huyền Anh tung nhiều hình ảnh phản cảm lên mạng để nổi tiếng; Angela Phương Trình mặc quần áo “thiếu vải”, “xuyên thấu” phản cảm và múa cột không xin phép và nhiều trường hợp khác được cho là cố tình “lộ hàng” để nổi tiếng…

Họ có nhiều cái cớ vô lối để nude như: Kỷ niệm 20 năm làm nghề (cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh), bảo vệ môi trường (Ngọc Quyên), thiền (Thái Nhã Vân), trước ngày cưới (Kiều Như), mừng năm Rắn (Diệp Lâm Anh)... Dù những scandal này đã nhận những hình phạt thích đáng nhưng những lo ngại về những giá trị thật - ảo của môi trường showbiz đầy tai tiếng là có thật.

Mấy ngày nay, làng giải trí lại rùm beng chuyện một cô gái tên Stephanie Thảo lên facebook kể lể rằng bị ca sỹ Hoàng Hải “lừa tình, tiền”. Theo lời cô gái này, hai người từng có quan hệ tình cảm thân thiết nhưng cô không được công khai danh phận. Stephanie Thảo khẳng định cô đã giúp ca sĩ Hoàng Hải rất nhiều, thậm chí cô lao như một con thiêu thân khi dùng các mối quen biết của mình để giúp ca sĩ làm MV ca nhạc, truyền thông cũng như là vấn đề tài chính. Số tiền cô giúp Hoàng Hải lên đến 288 triệu đồng.

Là một ca sỹ khá kín tiếng và không muốn gây scandal, Hoàng Hải buộc phải lên báo để trần tình trước những thông tin cáo buộc mình. Theo đó, Hoàng Hải khẳng định cô gái đã viết nội dung tố anh lừa tình, tiền chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè trong công việc. Ngoài ra, anh không muốn nói về một cá nhân nào đó trên mặt báo với những chuyện không vui thế này.

Một số đồng nghiệp khác thì khẳng định Hoàng Hải là một chàng trai hiền lành, tử tế, đàng hoàng, đồng thời phê phán những điều không đáng tin cậy mà Stephanie Thảo nói ra.

Trước Hoàng Hải, không ít nghệ sỹ cũng từng bị vướng vào scandal tố lừa tình, tiền như: Cao Thái Sơn, Đan Trường, Võ Hoàng Yến, Lâm Hùng, Trương Nam Thành… Sự thiệt thòi luôn thuộc về phía nghệ sỹ khi hình ảnh của họ không còn lung linh sau những vụ ầm ĩ không đáng có này. 

Những hành vi “tố” trên mạng xã hội của một số cô gái, chàng trai kia cũng đáng lên án. Bởi nếu xét về mặt pháp luật, hành vi đó có thể khép vào tội bôi nhọ, vu khống người khác (khi không có chứng cứ rõ ràng), còn xét về mặt đạo đức, đó cũng là hành vi “bẩn” đáng sợ về văn hóa, nhân cách của không ít người trẻ.

Thảm họa phông văn hóa

Thực tế, trước đó từ câu chuyện một “đại gia” sau khi hết yêu đã cho người đến nhà người yêu cũ để đòi quà tặng, hơn thế còn đòi cả “2 triệu tiền hoa quả” đã được Karik và Only C “phóng tác” thành ca khúc và MV “Anh không đòi quà” gây sốt trên mạng và sau đó nhanh chóng lan truyền thành trào lưu “cởi đồ” ăn theo suốt thời gian qua.

Sau clip ca nhạc “Anh không đòi quà” phát trên YAN TV, hàng loạt phiên bản nhái đã ra đời, chỉ để mô phỏng chuyện thiếu nữ trả hết quà tặng cho đại gia, kể cả đồ lót, ngay trên đường phố. Những cô gái bạo dạn đi giữa phố, vừa cởi, vừa để quay phim khiến mọi người kinh ngạc. Đã có ít nhất 8 phiên bản vừa đi vừa cởi đồ ở Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Vũng Tàu, Gia Lai, Nha Trang, thậm chí cả em bé cũng... cởi như trong một clip ở TP.Buôn Ma Thuột.

Và điều đáng lo ngại, “cởi đồ, đòi quà” đã trở nên khá phổ biến trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, thậm chí là những hình ảnh các cô gái “cởi đồ” ngay cả khi vào bếp… Trên các trang mạng cá nhân, không ít các cô gái chuẩn bị lên xe hoa đã bị người yêu cũ… đòi quà (!). Phải chăng phông nền văn hóa của một bộ phận giới trẻ công chúng bình dân đang có vấn đề khi mà cả hai đều không đến với nhau bằng tình cảm thực sự mà chỉ vì những hào nhoáng vật chất và hình thức bên ngoài, nên họ đã tự coi rẻ chính mình…

Phản cảm sẽ bị đình chỉ

Có thể nói, năm 2013 nhà quản lý văn hóa đã nghiêm khắc hơn đối với giới showbiz và các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, để hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) và gia đình tiếp tục đi vào nền nếp hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được đẩy mạnh hơn và kiên quyết hơn trong năm 2014.

Ngoài những đợt kiểm tra do Thanh tra Bộ tổ chức, Bộ sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra do các Thứ trưởng dẫn đầu, đồng thời quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VH-TT&DL và quảng cáo đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Tất cả người mẫu, ca sĩ nếu phạm luật sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng, nặng hơn sẽ bị đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 3 đến 6 tháng.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục nghiên cứu để cấp Thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu trong năm 2014 và giới nghệ sĩ nói chung vào năm 2016. Những động thái cho nhà quản lý văn hóa này sẽ giúp người làm văn hóa không còn “giơ cao đánh khẽ” với các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật gây nhiều ồn ào, phản cảm bấy lâu nay…

Theo Báo Pháp Luật
MỚI - NÓNG