Vác dao giải cứu con gái, rượt ‘yêu râu xanh’ xách quần bỏ chạy

Vác dao giải cứu con gái, rượt ‘yêu râu xanh’ xách quần bỏ chạy
Cuộc sống khó khăn phải đi mót mủ cao su đỡ đần gia đình, cô bé Nguyễn Thị Nhi đã khổ lại càng khổ khi “lọt” vào tay “yêu râu xanh” đột lốt bảo vệ nông trường.

Vác dao giải cứu con gái, rượt ‘yêu râu xanh’ xách quần bỏ chạy

> Bị đâm chết vì chạm chân người yêu bạn

> Gã cuồng dâm lột truồng cố gái, hiếp dâm 5 lần trong đêm 

Cuộc sống khó khăn phải đi mót mủ cao su đỡ đần gia đình, cô bé Nguyễn Thị Nhi đã khổ lại càng khổ khi “lọt” vào tay “yêu râu xanh” đột lốt bảo vệ nông trường.

Rừng cao su nơi đối tượng bảo vệ đòi
Rừng cao su nơi đối tượng bảo vệ đòi "trừng trị kẻ trộm" bằng... hãm hiếp. (Ảnh minh họa).
 

Vụ việc xảy ra đầu tháng 6/2013 tại ấp 3, xã Lộc An (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Bảo vệ “trừng trị kẻ trộm” bằng... làm nhục

Tìm đến địa phương xảy ra vụ việc đau lòng, người dân vẫn còn phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của thủ phạm vốn là bảo vệ Nông trường cao su Lộc Ninh. Chiều ngày 7/6, như thường lệ, bé Nhicùng mấy người bạn trong xóm rủ nhau đi mót mủ cao su. Đến lô cao su cách nhà chừng 300m, mỗi người chia nhau đi một hướng để làm việc. Đang mải mê tìm kiếm, bất thình lình, bảo vệ nông trường là Lê Ngọc Hoàng (SN 1992, ngụ ấp 7, xã Lộc An) xuất hiện. Đối tượng rượt theo tóm được hai bé gái, trong đó có Nhi, rồi hét lớn chửi bới trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu.

Bắt được hai kẻ “trộm”, có lẽ Hoàng bất thần nảy sinh ý đồ xấu. Bằng chứng là cô bé bạn Nhi nhanh chóng được thả về vì thân hình còi cọc. Trong khi đó, dù bằng tuổi bạn, Nhi đã khá phổng phao, cao 1,6 m, nặng 47kg. Đối tượng “phủ đầu” bằng vài cái bạt tai khiến cô bé choáng váng. Chưa kịp định thần, cô bé đã bị ôm chặt, vật ngã xuống đất. Vừa lột đồ của cô bé, Hoàng vừa dọa dẫm: “Mày mà la, tao giết chết”. Bé gái sợ hãi không dám chống cự. Sau khi cởi hết quần áo, tên đốn mạt bế cô bé lên võng, thực hiện hành vi thú tính. Rất may mắn khi đúng lúc đó người mẹ xuất hiện. Hoàng vội ôm quần áo bỏ chạy mất dạng.

Mẹ nạn nhân bức xúc: “Nghe con bé hàng xóm về báo con mình bị bắt trên lô cao su, tôi lo lắng vội đi tìm. Lên tới nơi, tôi kinh hoàng thấy con gái mình trần trụi, thằng Hoàng cũng đã cởi đồ nằm đè lên. Giận quá, sẵn con dao rựa trong tay, tôi rượt theo tên khốn nạn. Nếu bắt kịp hắn, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Người mẹ nạn nhân cho biết, người trong gia đình khi biết chuyện cũng vô cùng phẫn uất. Mọi người kéo nhau lên đội bảo vệ tìm thủ phạm để hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, Hoàng thấy động, đã kịp lấy xe máy tẩu thoát.

Sự việc được trình báo cảnh sát, ngay sau đó, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Công an huyện Lộc Ninh vẫn tạm giữ hình sự đối với Hoàng để phục vụ công tác điều tra.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân nằm heo hút tận sâu vùng cao su bạt ngàn. Cuộc sống đang yên bình bỗng dưng bị đảo lộn. Không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Cô bé cả ngày không giám đi đâu, sợ ánh mắt đàm tiếu, soi mói của dân làng. Người mẹ cũng bỏ cả công việc, không dám rời bỏ con một bước, lo cô bé xấu hổ làm liều. Thỉnh thoảng, người mẹ lại ôm con gái vào lòng, hai mẹ con khóc run chân run tay,căm phẫn kẻ đồi bại.

Người nhà cho biết lúc đầu còn e ngại, tính không dám nói với ai vì sợ tiếng đồn ảnh hưởng đến nạn nhân sau này. Tuy nhiên, vì không thể để kẻ ác nhở nhơ, gia đình vẫn quyết định báo cảnh sát. Bà ngoại cô bé tâm sự: “Mấy ngày vừa qua, cháu tôi không dám đi đâu, cả ngày cứ ủ rũ trong phòng, rơm rớm nước mắt. Chỉ có khi nào công an mời lên lấy lời khai, hai mẹ con lại chở nhau đi. Nhìn cháu buồn thảm tôi không thể cầm được nước mắt. Mấy ngày nay, nó nói thân thể vẫn còn ê ẩm, đau nhức. Khó mà tưởng tượng cái cảm giác đứa cháu còn nhỏ dại đã bị người ta làm bậy. Tôi không hiểu Công ty cao su thiếu người hay sao lại đi thuê mướn những tên mất nhân tính như Hoàng”.

Lý lịch đen tối 3 con trai đi tù cả 3

Gia đình cô bé quê gốc mãi tận Hải Dương, vào xã Lộc An lập nghiệp từ gần 20 năm nay. Cô bé là chị gái đầu, phía sau còn 3 em nhỏ. Cách đây 3 năm, gia đình chuyển lên Đắk Lắk sinh sống. Được một thời gian, vì người cha có thói trăng hoa, mấy mẹ con lại bồng bế nhau về nương nhờ bà ngoại. Nỗi đau gia đình bố mẹ ly thân còn chưa nguôi, giờ đây lại chồng thêm nỗi đau cô bé bị kẻ xấu hãm hại. “Gia đình tôi thật xui xẻo. Đứa con gái đã một nách bốn con, chuyện gia đình giữa đường đứt gánh. Nay đến cháu gái đáng thương, chưa kịp lớn đã bị kẻ xấu làm bậy .Tuổi nó còn phải học hành, gặp gỡ bạn bè, bao cặp mắt soi mói nhìn vào, rồi tương lai nó sẽ ra sao”, bà ngoại nạn nhân khắc khoải.

Một người dân địa phương cho biết trước khi xảy ra vụ án cưỡng bức vài ngày, Hoàng từng hành hung một bé trai cũng sinh sống trong xóm, khi cậu bé đi mót mủ cao su tại lô cao su gã được phân công bảo vệ. Sự việc này, gia đình bé trai cũng không làm lớn, chỉ nhắc nhở qua loa. Có lẽ vì thế mà đối tượng càng được đà, phạm tội sau lớn hơn lỗi trước nhiều lần.

Bà con lối xóm đánh giá Nhi là cô bé ngoan hiền, tuổi còn nhỏ mà đã chịu thương chịu khó, ngoài giờ học biết giúp đỡ mẹ lo lắng chuyện gia đình. “Khi biết sự việc người trong xóm ai cũng thương cảm cho cô bé, ngoan ngoãn là vậy mà gặp phải tai ương. Thương cô bé bao nhiêu lại càng bức xúc thằng Hoàng bấy nhiêu. Cô bé tí tuổi đầu, vậy mà nó cũng không tha. Chỉ mong các cơ quan chức năng trừng trị thật nặng kẻ làm điều ác, trả lại sự công bằng cho đứa bé” một người hàng xóm căm phẫn.

Trao đổi về vụ việc, anh Trần Văn Đức, đội trưởng đội bảo vệ đội 3, nơi đối tượng làm việc cho biết: “Hoàng xin vào làm bảo vệ tại công ty được gần 8 tháng. Trong công việc luôn hoàn thành nhiệm vụ, còn trong cuộc sống riêng, tôi không nắm rõ. Ngay sau khi nhận được tin vụ việc, chúng tôi lập tức liên lạc với Hoàng nhưng không được. Sau mới biết Hoàng đã ra đầu thú”.

Nói về thủ phạm, bà ngoại cháu bé cho biết: “Ngay sáng hôm sau, gia đình bên Hoàng có qua thương lượng bàn bạc chuyện bồi thường. Rất bức xúc nên tôi nói ngay: “Chuyện bồi thường vẫn phải bồi thường, còn việc xử lý hắn như thế nào cứ để pháp luật giải quyết”. Dù bên đó có bán cả gia sản cũng làm sao mua nổi danh dự của gia đình cũng như tương lai của cháu tôi”.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Hoàng có hai anh trai đều dính tiền án về tội trộm cắp, lần này lại thêm đứa em út sẽ phải ở tù. May mắn cho cháu bé, và cũng “may mắn” cho thủ phạm là hành vi xâm hại chưa thực hiện. Lại thêm tình tiết sau khi xảy ra vụ việc, Hoàng đã thành khẩn đầu thú, khai nhận tại cơ quan công an nên đây có thể là một tình tiết giảm nhẹ .

Men rượu cùng với lối sống lệch lạc đã khiến đối tượng bất chấp cương vị của mình để thực hiện hành vi thú tính. Làm bảo vệ, đáng ra phải chống lại cái ác thì đối tượng lại làm điều ác. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận địa phương, cũng là bài học cảnh giác với các công ty trong việc tuyển người đảm nhiệm các trọng trách.

Theo Phạm Hoàng
PL&TĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG