World Cup chưa xong vòng bảng, SV lao đao vì ham cá độ

World Cup chưa xong vòng bảng, SV lao đao vì ham cá độ
Vì “máu” ăn thua, nhiều bạn nam trong mùa World Cup này thi nhau cá độ, dẫn đến tình trạng ví tiền cạn kiệt, đồ đạc ra đi khi giải bóng đá này còn chưa hết vòng bảng.

Cá độ nhỏ…cho vui

Ham mê bóng đá, từ những lần cá cược lúc mới chơi với giá trị rất nhỏ, các bạn sinh viên đã nâng dần, nâng dần mức cá độ lớn hơn. Ban đầu, T.T. (ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) chỉ cùng 4 người bạn thân chung sở thích bóng đá cược tỉ số bằng bữa ăn sáng vài chục nghìn với mục đích “cho vui là chính”.

“Sinh viên mà, không có nhiều tiền nên mình chỉ cược nhỏ nhỏ vậy để cho có không khí xem đá bóng. Bên cạnh đó, mình cũng tự tin và muốn thể hiện sự phán đoán kết quả các trận đấu của bản thân là đúng”.

Lúc bắt đầu chơi, H (ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) cũng rất “khôn ngoan” khi sử dụng chiến thuật “ăn chắc, mặc bền”: ăn trận trước thì lấy lời cá cược trận sau đồng thời giữ lại vốn ban đầu.

Số tiền H đưa ra cá cược chỉ dao động ở mức 200.000 – 1.000.000 đồng. Tiền bỏ ra ít, nhưng mỗi đoán trúng, thắng lợi từ bạn bè, cậu bạn lại thu được khoản không hề nhỏ so với mức sống của sinh viên: 500.000 – 700.000 đồng.

“Mình không cá liên tục, theo kiểu trận nào cũng lao vào, mà chỉ với đội yêu thích và cảm thấy chắc chắn về phán đoán của bản thân. Bên cạnh đó, trong thẻ ATM đang sẵn có ít tiền, cũng không tiêu đến. Hơn nữa, mình cũng muốn có tí cảm giác mạo hiểm nên đem khoản tiền ấy ra “phiêu” một chút”.

World Cup chưa xong vòng bảng, SV lao đao vì ham cá độ ảnh 1

Nhiều bạn SV thích cá cược World Cup bằng những trận nhậu vui vẻ. (ảnh minh họa)

Còn N (trường CĐ Điện lực TP. Hồ Chí Minh) lại thích cá cược bạn bè bằng bữa “nhậu”. “Chúng mình ban đầu cũng không nghĩ đây là vụ cá cược mà chỉ là đóng góp tiền ăn nhậu thôi. Ngay tối trận đấu hôm đấy, một người đứng ra chi trả phí cho thức ăn, hết trận ai thua thì trả tiền cho người đó. Tiền bỏ ra thì nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu, chỉ 100.000 – 200.000 đồng mà vừa vui, lại chống…đói cho cái dạ dày”.

Viêm màng túi, đồ đạc ra đi

Tuy nhiên, vì không thể nào nhìn nhận hết được sự bất ngờ từ trái bóng tròn trên sân cỏ, nên kết quả những trận đấu ở vòng bảng năm nay đã khiến cho nhiều bạn sinh viên lao đao, lâm vào tình cảnh khốn khó đến mức thê thảm.

Sau vài trận nhỏ nhỏ, mọi người trong nhóm đều muốn nâng cao mức “kèo” nên số tiền vài chục cứ leo thang, lên tận vài trăm, sau là 2 – 3 triệu đồng/trận. “Mình muốn thu được lãi nhiều để có một khoản đi chơi với bạn gái. Nhưng tỉ số lại ngược với những gì mình dự đoán, thành ra mất tiền rồi, lại càng mong gỡ gạc nên lại càng cược thêm, lấn sâu hơn. Không có tiền nhiều nên mình vay thêm bạn bè cho đủ”.

World Cup chưa xong vòng bảng, SV lao đao vì ham cá độ ảnh 2

Kết quả World Cup bất ngờ cũng là lúc nhiều bạn trẻ lao đao vì thua cá độ và phải tìm đến những cửa hàng cầm đồ. (ảnh minh họa)

Tự tin với số lần trúng cược của mình, từ ăn nhỏ, H mong muốn được ăn lớn hơn để có tiền đổi đời điện thoại. Số tiền bỏ ra ngày càng nhiều, ban đầu chỉ vài trăm, chẳng mấy chốc đã lên tới vài triệu.

H cho biết: “Thật sự thì mình chẳng ngờ kết quả của các trận đấu năm nay. Đội được đánh giá cao hơn lại thua, đặc biệt là Tây Ban Nha, kỳ trước vô địch, năm nay lại không vượt qua được vòng loại. Hay như đội tuyển Italia lại thua trước đội Costa Rica. Những trận này mình đều thua đậm, đến mức phải cầm đồ điện thoại và laptop mới đủ trả nợ”.

Từ việc không thích cá cược, N cũng rơi vào vòng xoáy ham mê của những trận kèo, ăn thua lúc nào không hay biết. Vì bạn bè đều là sinh viên, không có nhiều tiền nên cả nhóm góp chung đưa N ra quán café cá cược.

N bày tỏ: “Tiền cá cược càng nhiều, sự hưng phấn khi theo dõi trận đấu càng tăng lên. Sự chờ đợi và căng thẳng trước diễn biến của trận bóng, dẫn dắt mình từ mong mỏi, thất vọng, cao trào… Nhiều cảm xúc đan xen và khó tả, mà nếu không phải người trong cuộc thì khó có thể hiểu được”.

Mặc dù đã thi cử xong xuôi nhưng T dự định ở lại Hà Nội để xem hết các trận đấu vì “về quê xem với bố và em trai chán quá, chẳng có không khí sôi động gì”. Song, do cái xe máy đã… “gửi tạm” ở tiệm cầm đồ để trả nợ nên cậu bạn đã về nhà.

“Giờ cũng hết tâm trạng để xem cho thỏa mãn rồi, mình về phụ giúp công việc cho bố mẹ một thời gian để lúc lên nhập học cho năm mới còn tìm cách xin được tiền chuộc xe ra”, T nói.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.