Để ngày mai thành ánh nắng

Những đôi mắt trẻ thơ luôn ánh lên niềm hy vọng được đi học
Những đôi mắt trẻ thơ luôn ánh lên niềm hy vọng được đi học
TP - Có ba thứ thuộc về an sinh: Trường học - Bệnh viện và Chợ. Thiếu một trong ba thứ ấy thật khó gọi an sinh. Ở đây, trong khuôn khổ đôi dòng bộc bạch, tôi chỉ nói đến yếu tố thứ nhất.
Những đôi mắt trẻ thơ luôn ánh lên niềm hy vọng được đi học
Những đôi mắt trẻ thơ luôn ánh lên niềm hy vọng được đi học.

Ký ức về người thầy đầu tiên bao giờ cũng là thầy cô ở trường làng. Ký ức về người bạn đầu tiên bao giờ cũng là những người bạn áo sờn, chân đất, hai bàn tay lấm lem mực tím. Ký ức về ngôi trường đầu tiên bao giờ cũng là trường tiểu học ban sơ. Nhưng trên cái nền đơn sơ ấy, trí dục được hình thành. Có người nhận định, trường tiểu học còn quan trọng hơn cả trường đại học. Không có nền móng ấy sao có thể đi tiếp con đường của tri thức.

Ngôi trường đầu đời quan trọng biết chừng nào. Những người bạn mà tôi quen, dù đang ở trong hay ngoài nước, những người đã thành danh, thành công, đã có sự nghiệp trong xã hội và có tấm lòng với đời, đều thường muốn chung tay làm một điều gì đó cho trẻ thơ xứ mình.

Cái chung tay đầu tiên cũng lại chưa phải là quần áo cho trẻ em nghèo. Nó luôn là một mái trường. Từ tuổi thơ nghèo khó, vất vả với sách vở trên lưng trâu, bút mực nơi trường làng của chính mình, ai khi thành đạt hay có tấm lòng, điều được nghĩ đến đầu tiên luôn là một ngôi trường. Đó là nơi sẽ ươm mầm, sản sinh ra nhiều thế hệ nhân tài cho mai sau.

Trẻ thơ ở đâu mà chẳng hiếu học. Nhưng không phải trẻ thơ ở đâu cũng có điều kiện học. Mạc Đĩnh Chi, Trần Minh, Châu Trí… là những tấm gương nhà nghèo hiếu học của mọi trẻ thơ Việt Nam. Họ thắp sáng tri thức của mình bằng những phương tiện nghèo nàn nhất có từ quanh cuộc sống.

Bên ánh lửa, bên đèn dầu và cả bên ngọn đèn đom đóm. Ánh sáng lập lòe của loài phù du có đời sống ngắn ngủi, nhưng từ nó con đường tri thức được nối dài, khơi mở. Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm cũng bắt nguồn từ đấy mà hình thành. Để rồi trên những vùng hẻo lánh, thiếu thốn đủ thứ, nhiều ngôi trường mới đã mọc lên, nhiều bước chân đến trường đã nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn.

Dẫu vẫn còn chông chênh với cái ăn cái mặc, nhưng con đường đến với tri thức của các em, con đường duy nhất dẫn ra khỏi đói nghèo, từ đây thêm phần rộng mở. Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm đã mang ý nghĩa lâu dài ấy. Lâu dài và quyết liệt. Quyết liệt và kiên nhẫn. Kiên nhẫn sẽ thành công.

Những đôi mắt trẻ thơ luôn ánh lên niềm hy vọng được đi học, nay lại càng long lanh với niềm vui có chữ, có trường.

Nghĩa là…

Hạt mầm chờ thành cây…

Những đốm lập lòe từ đom đóm hẹn ngày thành ánh nắng…

20.000 học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, 8 ngôi trường ở những vùng khó khăn được chọn để xây mới là những con số mà chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm do Cô Gái Hà Lan khởi xướng, với sự góp sức của cộng đồng đã đạt được sau 9 năm hoạt động.

Ngày 15-1-2011, Lễ động thổ xây ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 7 tại Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đã được tiến hành trong niềm hân hoan của thầy trò bản làng nơi đây.

Hãy tiếp tục chung tay góp sức để tăng số trường được xây cho các em trong chương trình được phát sóng lúc 8h ngày 27-2-2011 trên VTV3 bằng cách:

Soạn tin DDD gửi 8751 để đóng góp cho chương trình.

Liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm 2011 với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004 - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 - Nguyễn Chí Thanh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.

Truy cập vào website: www.dendomdom.com.vn và mạng xã hội www.facebook.com/quydendomdom để biết thêm chi tiết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG