Học sinh nói về bạo lực học đường

Lê Thị Lan Phương
Lê Thị Lan Phương
TP - Chưa bao giờ nạn bạo lực học đường (BLHĐ) lại xuất hiện nhiều như hiện nay. Hãy nghe những người trong cuộc nói.
Phạm Hoàng Lâm
Phạm Hoàng Lâm.

Không đồng tình

“Em đã từng chứng kiến một trường hợp các bạn nữ đánh nhau. Em thật sự không thích và không đồng tình với hành động đó. Đó là những hành động xấu, nó không phù hợp với một học sinh, nhất là con gái. Các bạn ấy làm như vậy lâu ngày sẽ thành quen, sẽ trở nên ngang ngược và tưởng thế là cá tính, phong cách, là giỏi… Nhưng thật ra như vậy chỉ làm cho mọi người thấy đó là người thiếu văn hóa.

Mọi người không sợ các bạn ấy, mà chỉ ghét và xa lánh không thèm quan tâm đến thôi. Như vậy người chịu thiệt chính là bản thân mình” - Phạm Hoàng Lâm, học sinh lớp 12 A4, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội

Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Quỳnh Chi.

Báo tin sợ bị trả thù

“Đánh nhau là chuyện em thường thấy trên đường đi học. Học sinh như chúng em rất ít khi đứng ra can ngăn. Chủ yếu chúng em chỉ báo cho thầy cô giáo hay phụ huynh. Nhưng khi báo cũng chỉ là nặc danh giấu tên tuổi. Bọn em còn đi học nên sợ bị trả thù. Với lại bây giờ các bạn đánh nhau thường đánh hội đồng, một mình mình làm sao mà can được, có khi can mình còn bị thương nữa…” - Nguyễn Quỳnh Chi, học sinh lớp 8A4, trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội

Lê Thị Lan Phương
Lê Thị Lan Phương.

Sốc và thất vọng

“Em đã từng xem video clip một con mèo bị thương và một con chó chạy ra cố cứu con mèo. Trước sự nỗ lực của con chó người quay phim thì chỉ quay, sau đó post lên mạng. Em cảm thấy bất ngờ trước hành động đó. Nhưng khi em xem video clip các bạn nữ sinh đánh nhau em thật sự thấy sốc và thất vọng. Nhiều người đã thờ ơ trước sự sống của con vật, và đôi lúc đã thờ ơ với cả con người.

Tại sao các bạn ấy lại có thể thờ ơ trước cả con người? Thờ ơ trước những nỗi đau của bạn mình khi bị một đám đông đánh. Đó thật là một hành động quá đáng” - Lê Thị Lan Phương, học sinh lớp 10 A1, trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội

Thu Hòe - Nguyễn Hằng

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG