Một bé trai mọc lông trâu khắp người

Một bé trai mọc lông trâu khắp người
TP - Cháu Nguyễn Văn Phong (6 tuổi) con trai anh Nguyễn Thanh Tú (31 tuổi, trú tổ 3 thôn Thái Đông xã Bình Nam, huyện Thăng Bình – Quảng Nam), mắc chứng bệnh lạ: da mọc lông giống da trâu.

Chị Nguyễn Thị Sương, mẹ cháu Phong cho biết: “Khi sinh ra, phần lưng và bụng cháu có những đốm đen, mọc lông tơ. Bác sĩ nói cháu bị thừa chất sắt từ khi mang thai. Càng lớn, vùng đốm đen càng to ra và mọc lông dài, nhìn giống da trâu”. Hiện tại, gần hết phần lưng cháu Phong lông mọc dài chi chít, xuất hiện vảy đen. Phần bụng, các vết đen và lông tiếp tục lan rộng. Lông ở phần lưng đã dài hơn 2cm, đen cứng. Trên chân, tay và khuôn mặt cháu Phong đang xuất hiện nhiều chấm đen mọc lông và tiếp tục lan rộng khiến vợ chồng anh Tú hết sức lo lắng.

Mang trên mình căn bệnh lạ kỳ nên Phong thường xuyên bị bạn bè cùng trang lứa trêu chọc. “Cháu bắt đầu bị tự kỷ, ngại tiếp xúc với người ngoài. Nhà nghèo nên gia đình chưa đưa cháu đi khám và chữa trị được. Mong sao có người giúp đỡ cứu tương lai cháu về sau. Vợ chồng tôi giờ cũng chẳng biết làm sao”, anh Tú nghẹn ngào. Phải thuyết phục mãi cháu Phong mới chịu cởi áo cho chúng tôi chụp hình. Vợ chồng anh Tú có 2 con, bé gái sau hoàn toàn bình thường. Anh chị đều làm nghề nông, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện tại cháu Phong đang học lớp 1 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (xã Bình Nam). Giáo viên nhà trường cho biết: cháu Phong học rất giỏi, tuy nhiên trong giao tiếp với bạn bè, cháu hay dè dặt, ngại tiếp xúc.

Mọi giúp đỡ cháu Phong xin liên hệ, anh Nguyễn Thanh Tú, tổ 3, thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam; hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong 15 - Hồ Xuân Hương, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình anh Tú qua số điện thoại 01696667506

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG