Niềm kỳ vọng của cả buôn làng

Niềm kỳ vọng của cả buôn làng
TP - Kỳ thi ĐH, CĐ năm nào cũng xuất hiện bóng dáng vài sĩ tử đến từ những buôn làng xa xôi của mọi miền đất nước. Họ đến trường thi với một niềm kỳ vọng rất lớn của buôn làng và một ước mơ đỗ đạt để về phục vụ quê hương mình...
Viên đang được các giám thị kiểm tra giấy tờ tại buổi làm thủ tục sáng 8-7
Viên đang được các giám thị kiểm tra giấy tờ tại buổi làm thủ tục sáng 8-7. Ảnh: Quang Phương


“Cô giáo” của người Raglai

Sáng 8-7, tại phòng thi 0016 điểm thi của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (tại cơ sở 2) mọi người bắt gặp hình ảnh một thí sinh với nước da sạm đen và một mái tóc khô cứng cầm tờ giấy thi dò tìm tên mình trong danh sách. Thí sinh đó là Asah Mơ Viên, người dân tộc Raglai ở đội 1, thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Asah Mơ Viên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân rất nghèo. Viên là chị của hai đứa em năm nay đang học lớp 10 và 8. Cả nhà Viên chỉ sống nhờ vào nương rẫy. Nơi Viên sống là một xã miền núi còn nhiều hộ nghèo khó. Có lẽ vì ở cái vùng miền núi khó khăn đó nên Viên đi thi bà con trong thôn đặt kỳ vọng nhiều lắm! Trước ngày đi thi, bà con đã tập trung đến nhà Viên, người dặn dò, động viên Viên vào thành phố giữ gìn sức khỏe và cố gắng thi làm bài tốt.

Năm nay Viên đăng ký thi khối D1 vào ngành tiểu học của trường ĐH Sư phạm TPHCM. Ước mơ trở thành cô giáo tiểu học đã được Viên ấp ủ từ năm học lớp 9. “Ở thôn em đất thì rộng nhưng người thì thưa, trẻ em trong thôn trước đây mấy năm ít đứa biết chữ lắm! Em vẫn hay dạy hát, dạy múa, chỉ bọn trẻ tập đọc tập viết hằng ngày. Em ước đậu ĐH và trở thành cô giáo, về quê dạy cho những đứa trẻ ở quê em biết đọc, biết viết” - Viên nói.

Y Thủy Eban đi tìm nhà trọ
Y Thủy Eban đi tìm nhà trọ .


“Luật sư” tương lai của buôn làng

Ngày 6-7, chuyến xe khách từ Đăk Lăk vào bến xe Miền Đông, Y Thủy EBan (Dân tộc Ê Đê) với lỉnh kỉnh túi xách, nhờ các chiến sĩ tình nguyện tại đây tìm nhà trọ. Y Thủy EBan xuống thành phố thi với một ba lô sách vở và quần áo, một đôi dép Lào, một cái mũ như một nông dân chính gốc.

Năm trước, cả xã Cưsuê chỉ có mỗi mình Y Hinh đi thi và đậu vào ĐH. Y Hinh đã trở thành tấm gương sáng để Thủy tiếp tục phấn đấu và thực hiện những ước mơ của mình.

Sinh ra trong một gia đình Ê Đê nghèo, bố mẹ làm 6 sào cà phê, tuổi thơ của Y Thủy EBan suốt ngày theo bố mẹ lên nương rẫy. Là em út trong gia đình 6 anh chị em. Y Thủy EBan nói: “Em may mắn hơn các anh chị của mình vì được đi học, các anh chị đều đã bỏ học để cùng bố mẹ lên nương rẫy, giữ đàn bò. Em quyết tâm thi đậu vào ĐH. Và sẽ gắng học tập thật tốt để trở thành luật sư, đem kiến thức luật pháp về phổ biến cho bản làng”.

MỚI - NÓNG