Sĩ tử lai kinh giữa trời nóng như đổ lửa

Cả phụ huynh và thí sinh đều mệt mỏi
Cả phụ huynh và thí sinh đều mệt mỏi
TPO- Hôm nay 7-7, sĩ tử đổ về Hà Nội thi Đại học đợt hai giữa lúc thời tiết đang nóng đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới gần 50 độ C. Nhiều thí sinh và người nhà vừa lên đến bến xe đã mệt lả...

Đỗ Thị Khuyên quê ở Hoằng Hóa- Thanh Hóa, nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi, vừa xuống xe đã ngồi bệt xuống thềm nhà đón tiếp của bến xe Giáp Bát. Khuyên cho biết, em vừa thi xong trường Đại học Lâm Nghiệp Hà Nội ở Xuân Mai và sáng nay bắt xe xuống đây.

11h sáng nay, ngoài trời lên đến hơn 40 độ, Khuyên mặt nóng bừng, gần kiệt sức khi bắt xe ôm về chỗ địa điểm thi: “Mấy hôm trước thi xong em đã mệt đứt hơi rồi. 3 ngày sắp tới mà nóng như hôm nay thì em ốm mất thôi”- Khuyên cho biết.

Khuyên nặng nề ôm ba lô chuẩn bị về trường thi và đi tìm nhà trọ trong cái nắng như đổ lửa: “Em thi trường Đại học Công Đoàn, chưa biết nó nằm ở đâu và cũng chưa tìm được chỗ trọ".

Sĩ tử Hoàng Thị Dung tay xách nách mang cả một tải gạo, 2 ba lô khoác trên vai cùng bố xuống Hà Nội thi trường Học viện hành chính quốc gia: “Sáng nay hai bố con em từ Thái Bình lên, đi từ 4h sáng...”. Dung  cho biết, hai bố con lên ở nhờ nhà bác họ cách chỗ thi hơn 10km.

Thu Phương từ Thanh Hóa lên Hà Nội dự thi than thở : “Xe thì đông, thời gian đi dài, nóng bức, mệt lắm chị à. Cứ nóng như thế này nhỡ ốm trước khi thi thì chết. Em chỉ đủ tiền thuê nhà trọ bình dân chẳng biết có chịu nổi nắng nóng không đây ".

Nguyễn Thị Nhu ở Hải Dương lên Hà Nội thi một mình. Đang vào vụ cấy, nên Nhu phải ở nhà cấy một tuần giúp bố mẹ xong mới đi thi: “Chả có tiền đi thi mẹ em phải bán thóc. Đi cấy cả 1 tuần trong thời tiết nóng bức, em đã quá mệt mỏi rồi. Lên đến Hà Nội nóng bỏng da thế này thì thi cử thế nào đây”- Nhu bộc bạch.

Nhu lên thi ĐH công nghiệp Hà Nội. Cả tuần ban ngày cấy lúa ngoài đồng, đêm về học không ngủ khiến cho chuyến đi của Nhu lên Hà Nội càng thêm mệt mỏi, em bị say xe, mặt tái mét...

Chùm ảnh sĩ tử đổ về Hà Nội thi DDH đợt 2 dưới cái nóng như đổ lửa vào trưa nay 7-7 :

Cả phụ huynh và thí sinh đều mệt mỏi
Cả phụ huynh và thí sinh đều mệt mỏi
Hoàng Thị Dung,Thái Bình mệt phờ cùng bố bắt xe ôm về nhà trọ
Hoàng Thị Dung,Thái Bình mệt phờ cùng bố bắt xe ôm về nhà trọ.
Mệt thẫn thờ vì đợi xe
Mệt thẫn thờ vì đợi xe.
Ngồi nghỉ lấy sức trước khi về nhà trọ
Ngồi nghỉ lấy sức trước khi về nhà trọ trong cái nắng hơn 40 độ của Hà Nội.
Sĩ tử mệt mỏi hơn khi mang đầy đồ từ quê lên để tiết kiệm trong mấy ngày thi
Sĩ tử mệt mỏi hơn khi mang đầy đồ từ quê lên để tiết kiệm trong mấy ngày thi.
Nguyễn Thị Nhu, Hải Dương khóc khi lên Hà Nội say xe, mệt và sợ hơn cả đi cấy
Nguyễn Thị Nhu (áo trắng, bên trái), Hải Dương khóc khi lên Hà Nội say xe, mệt và sợ hơn cả đi cấy.
Các vị phụ huynh mệt mỏi trong cái nắng đổ lửa
Các vị phụ huynh mệt mỏi hỏi han nhau về tình hình đi thi của con trong cái nắng đổ lửa.
Sĩ tử mệt mỏi vì phải đợi chờ ở bến xe
Sĩ tử mệt mỏi vì phải đợi chờ ở bến xe.
Phụ huynh cũng mệt ngủ gục ở bến xe
Phụ huynh cũng mệt ngủ gục ở bến xe, trong tay cầm giấy tờ đi thi của con 

Đỗ Hợp

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.