Tận dụng điểm thi làm dịch vụ nghỉ trưa

Tận dụng điểm thi làm dịch vụ nghỉ trưa
TP - Trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội (hội đồng thi trường ĐH Mở Hà Nội) mở dịch vụ cho nghỉ trưa trong trường.
Tận dụng điểm thi làm dịch vụ nghỉ trưa ảnh 1

Trước cổng trường chăng tấm bảng đen quảng cáo “cho nghỉ trưa trong trường”. Một bảo vệ cho biết: “5.000 đồng/ người, chúng tôi chỉ lấy tiền điện thôi. Chị gửi xe rồi vào trong phòng thi kê ghế nằm ngủ, quạt chạy vù vù, đảm bảo mát mẻ yên tĩnh. Chị có vào thì gửi xe, 3.000 đồng/ xe thôi”.

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (điểm thi của Hội đồng thi trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) cho thí sinh và người nhà vào trong trường nghỉ ngơi thoải mái miễn phí nhưng với điều kiện: phải gửi xe máy.

Bị đình chỉ vì làm “họa sĩ” trong giờ thi văn

Tiến sĩ Lê Hồng Phong (Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt) cho biết trong ngày thi đầu tiên có 4 thí sinh (TS) bị đình chỉ thi, trong đó 2 TS dự thi khối D ở điểm thi trường Nguyễn Du bị đình chỉ vì vẽ hình không liên quan đến nội dung thi khi làm văn.

Một TS khác là em Trần Quốc Nhã (trú tại TX Bảo Lộc, Lâm Đồng) mất cơ hội dự thi đại học năm nay vì mãi đến 7 giờ 35’ hai bố con Nhã mới đến điểm thi Nguyễn Du bởi nghĩ rằng thời gian bắt đầu thi môn Văn là 8 giờ sáng như khi làm thủ tục dự thi (ngày 8-7).

Cụ bà bán vé số tiếp sức mùa thi

Hơn 5 mùa tuyển sinh ĐH, CĐ, mệ Hoàng Thị Hồng (ảnh) (78 tuổi, trú tổ 9, phường Xuân Hà, Thanh Khê - Đà Nẵng) đều đặn đăng ký những chỗ trọ, suất ăn miễn phí để tiếp sức cho thí sinh. Điều đặc biệt, mệ chỉ làm nghề bán vé số, quanh năm sống ở nhà thuê nhưng vẫn không ngần ngại mở lòng đón sĩ tử.

Tận dụng điểm thi làm dịch vụ nghỉ trưa ảnh 2

Sinh ra ở Huế, mệ Hồng sớm chịu cảnh mồ côi từ nhỏ. Tuổi thơ cơ cực, mệ một mình tự lập bươn chải, hết làm thuê ở Huế, mệ lại vào Đà Nẵng làm đủ nghề từ ve chai, bán dạo, đi ôsin đến chuyển nghề vé số.

“Lần đó, đang bán vé số dọc chỗ các sĩ tử thi, mệ thấy một thí sinh hoàn cảnh quá, nộp lệ phí này nọ còn được vài chục bạc, không hiểu nó sẽ ăn uống, thi cử thế nào. Mệ tỏ ý muốn giúp, rồi cứ rứa thành thông lệ, mỗi mùa tuyển sinh mệ lại đi đăng ký cả chục chỗ ăn, ở miễn phí cho sĩ tử và người nhà nhằm “tiếp sức” các cháu trong những ngày thi vất vả” - mệ Hồng bộc bạch.

Một doanh nghiệp mời cơm miễn phí hàng ngàn sĩ tử

Từ thành công của bữa cơm miễn phí cho sĩ tử đi thi từ đợt 1, trong đợt 2 này, Công ty Cổ phần Quốc tế Hải Lộc lại tiếp tục mời sĩ tử và người nhà đi cùng 1.500 suất cơm nữa.

Tấm lòng hảo tâm trên là của Giám đốc trẻ Mai Thanh Tuấn và 20 nhân viên Cty Cổ phần Quốc tế Hải Lộc. Trong ngày 9/7, Cty anh Tuấn đã mời cơm gần 1.000 suất và 1.500 chai nước lavie miễn phí cho thí sinh và người nhà.

MỚI - NÓNG