Tất cả đều là người chiến thắng

Tập thể lớp 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu
Tập thể lớp 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu
TP - Khó mà tìm được một lớp học nào thành công giòn giã như lớp 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay: lớp có 2 thủ khoa và 4 á khoa, đều của những trường danh tiếng!

Tuy nhiên, theo thầy Võ Thanh Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp, điều khiến thầy hài lòng nhất về những học sinh của mình không phải ở điểm số 29 - 30 mà ở cái cách mà các em đã sống.

Niềm vui chiến thắng

Tập thể lớp 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu
Tập thể lớp 12A1 trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Hơn một tuần nay, tin vui chiến thắng luôn vang lên tíu tít từ chiếc điện thoại di động của thầy giáo Võ Thanh Hải. Đầu tiên là cuộc gọi từ huyện Đô Lương của phụ huynh em Dương Hoàng Hưng: “Thầy ơi, vui quá, cháu được 29,5 điểm, đỗ thủ khoa trường ĐH Kinh tế Quốc dân”. Tiếp theo là điện thoại, tin nhắn của nhóm bạn cùng thi vào Kinh tế Quốc dân như Quý, Duy Hoàng, An bù, Ngọc..., đa số đều đạt 26 - 27 điểm.

Và rồi tin tức tốt lành nhất cũng đã đến: Tăng Thanh Bình đạt 30 điểm, thủ khoa ĐH Ngoại thương. Đến nay, đây là điểm 30/30 duy nhất trong cả nước mùa thi 2010. “Tăng Thanh Bình đạt 30/30 là quá xứng đáng! Lớp có rất nhiều em sắc sảo, thông minh nhưng Bình còn nổi bật bởi sự chăm chỉ, giàu ý chí”, thầy Hải nhận xét.

Kết quả thi của ĐH Ngoại thương khiến nhiều thành viên trong lớp phấn chấn. Điểm 27- 28 xuất hiện khá nhiều. Đặc biệt, 3 thí sinh đạt kết quả cao nhất trường ĐH Ngoại thương đều là thành viên của lớp. Ngoài Bình thủ khoa 30 điểm, Ái Nương và An Tịnh cùng đạt ngôi á khoa 29,5 điểm.

Cũng có lúc thầy Hải hồi hộp vì phải chờ đợi. “Còn em Diệu Linh thi trường Dược nữa có thể cũng sẽ đạt 29 - 29,5”, thầy Hải nói. Hôm 29-7, trường Dược công bố kết quả, Diệu Linh là á khoa, đạt 29 điểm. Ngoài ra Diệu Linh là người có kết quả thi vào ĐH Y Hà Nội khá cao: 27 điểm.

Đang nói với chúng tôi về điểm thi của các học trò, thầy Hải bỗng trầm ngâm, giọng chùng xuống: “Sáng nay tôi nhận được tin nhắn của An Tịnh, “thầy ơi, lớp ta năm nay tuy được mùa nhưng cũng có điều không vui bởi một số bạn có thể không đỗ nguyện vọng 1”. Đó mới là điều tôi tự hào về các em, khi vui nhất vẫn biết nghĩ về những bạn kém may mắn”.

Bí quyết thành công: sống đẹp

Theo thầy Hải: “Có một quan niệm phổ biến: điểm cao không quan trọng, chỉ cần đỗ được đại học, do đó nếu điểm chuẩn 20 thì 21 điểm là đủ, có được 25 - 27 điểm cũng chẳng để làm gì! Theo đó mỗi người đặt ra một mục tiêu phấn đấu, miễn sao đủ để họ bước qua được cánh cửa trường đại học mà họ xác định.

Nhưng còn có một thông điệp khác: làm gì cũng phải cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Muốn thế cần phải kỹ càng, thấu đáo, bài bản, khoa học. Tôi chuyển tải tư tưởng đó tới học sinh và may mắn thay được các em ủng hộ”.

“Chúng ta vẫn còn 3 người nữa, một phần của lớp, không được may mắn như những người còn lại. Mình tin là các bạn sẽ đón 1001 năm Thăng Long Hà Nội. Cố lên các bạn!  Chúng ta đều là người chiến thắng! Chúng ta đã là người của A1 thì mãi là người của A1. Vì máu A1 chảy trong người chúng ta!”-
Bạn Hồ Việt Anh viết trên diễn đàn của trường Phan Bội Châu 

Sự cố gắng của người này ảnh hưởng tích cực tới người kia. Nhật Hoàng, lớp trưởng lớp nhớ lại: “Hồi cuối lớp 10, một số bạn tỏ ra đuối so với các bạn trong lớp, bố mẹ các bạn ấy đã từng định xin cho các bạn về quê học. Nhưng khi được thầy Hải động viên ở lại tiếp tục học với lớp, các bạn ấy đã có sự tiến bộ vượt bậc, kết quả thi đại học vừa rồi của các bạn ấy toàn 28 - 29 điểm. Thấy các bạn tiến bộ như vậy, những bạn khác bị các bạn ấy vượt qua cũng phải đua theo cho kịp, nhờ thế mà không khí học tập rất sôi nổi”.

Một chi tiết thú vị là điểm thi môn Hoá của các thành viên trong lớp chuyên toán này khá cao. 28/36 người đạt từ 8,5 điểm trở lên, trong đó 17 người đạt 9,5 - 10 điểm. Lớp phó Vũ Đức Hoàn cho rằng, điều này một phần nhờ ảnh hưởng trực tiếp từ sáng kiến biên soạn tập san Hóa học với chuyên toán mà Nhật Hoàng đề xuất.

Theo thông lệ, các khoá chuyên toán trước thường ra một tập san chia sẻ kinh nghiệm học môn toán chuyên. Song Nhật Hoàng cho rằng, nên biên soạn một tài liệu vừa giúp ích cho việc ôn thi đại học của các thành viên trong lớp, vừa có thể trao đổi để lấy tiền làm từ thiện.

Mỗi thành viên trong lớp tự biên soạn một bài mà mình tâm đắc rồi nộp cho nhóm tuyển chọn. Nhóm tuyển chọn sẽ chọn những bài xuất sắc nhất để đóng thành tập san. Sau khi hoàn thiện, tập san được nhân bản và phát hành theo phương thức “mình tặng sách- bạn tặng tiền”.

Chỉ trong hơn nửa tháng, 400 bản tài liệu đã được phát hành hết cho học sinh lớp 12 ở các trường bạn. Số tiền được tặng lại là 3.200.000 đồng. “Chúng em sẽ mua một cái TV để ngày khai giảng năm học mới này mang tặng trường nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh”, Nhật Hoàng cho biết.

Theo thống kê của Tiền Phong, lớp 12A1 năm học 2009 - 2010 trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 36 học sinh thì 27 em đạt điểm thi đại học khối A từ 24 điểm trở lên. Trong số những học sinh điểm cao có 1 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30 điểm; 3 em 29,5 điểm; 2 em 29 điểm; 4 em 28,5; 5 em 27,5 và 27 điểm.
Ngoài ra, một số bạn thi hai khối (A và B) đều đạt điểm cao như: Trần Tuấn An (A 29,5; B 25,5); Vũ Đình Tâm (A 28,5; B 28); Nguyễn Thị Diệu Linh (A 29; B 27); Phạm Lê Nhật Hoàng
(A 27,5; B 26).  
MỚI - NÓNG