Tết của cộng đồng người Việt hướng về đất nước

Tết của cộng đồng người Việt hướng về đất nước
Đây là lần đầu tiên tôi dự Tết VYSA (Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản) - cái TẾT của cả một cộng đồng người Việt xa xứ cùng hướng về đất nước.

> Giới trẻ Việt 'xuất khẩu' Tết
> Rộn ràng Tết VYSA

Sang Nhật tháng 4 - 2010, đây là năm đầu tiên tôi sống xa gia đình, không được hòa mình trong không khí hối hả, náo nức, chuẩn bị cho Tết thật vui và ấm áp nghĩa tình ở quê hương. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là ở đây tôi không được đón Tết.

Ngày 16 - 1 - 2011, tôi đã cùng những người bạn (cũng mới đến Nhật) dự “Đại hội và Tết VYSA 2011” tại Hội trường Hollywood, Roppongi. Đối với tôi, đây thực sự là cái Tết hết sức đặc biệt, không được cạnh bên gia đình nhưng vẫn tràn đầy ấm áp.

VYSA là Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản nên khi được bạn bè mời đến đại hội và đón Tết, tôi nghĩ hoạt động này chắc sẽ chỉ dành cho những sinh viên như tôi. Và tôi đã thực sự bất ngờ trước sự đông vui và náo nức của những người Việt tụ hội về đây.

Có rất nhiều cô chú, anh chị đã đi làm, cũng cùng gia đình đến đây ăn Tết VYSA. Dường như, họ đã coi Tết VYSA là sự kiện quan trọng để kết nối với đồng bào, để cùng nhau hướng về quê hương, đất nước trong dịp Tết đến Xuân về.

Đến dự Tết VYSA, tôi không chỉ được “ăn” tết theo đúng nghĩa đen của nó với những món ăn truyền thống quen thuộc như bánh chưng, xôi gấc, giò lụa, nem chua…, mà còn được gặp biết bao nhiêu người mới, hiểu được thêm rất nhiều về sự đa dạng của cuộc sống người Việt tại nơi đây.

Tôi được trò chuyện với những em bé được sinh ra và lớn lên ở Nhật nhưng vẫn có thể nói tiếng Việt khá tốt; được trò chuyện với những anh chị học trên tôi, tha hồ hỏi han những điều còn thắc mắc; được gặp những bạn sinh viên Nhật muốn tìm hiểu về Tết Việt Nam, cũng tìm đến tham dự.

Tôi cũng tình cờ gặp lại thầy giáo cũ của mình ở Việt Nam khi thầy được cử sang Nhật Bản công tác. Tôi tin rằng, không chỉ đối với tôi, Tết VYSA thực sự đã trở thành một sợi dây gắn kết tình cảm người Việt, trở thành sự kiện quan trọng đối với cộng đồng người Việt trên đất Nhật.

Đại hôi và Tết VYSA 2011 cũng giúp tôi hiểu thêm rất nhiều về hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Xem các bạn khiêu vũ, hát, diễn kịch, tôi càng thấy khâm phục các bạn, các anh chị trong VYSA. Học tập, làm việc bận rộn là vậy nhưng họ vẫn sắp xếp thời gian để tập luyện, tạo nên những tiết mục thật hay và công phu. Rồi cả những anh, chị phụ trách kĩ thuật, tuy không đứng trên sân khấu biểu diễn nhưng vẫn khiến cho tôi hết sức cảm phục. Họ tuy không được thư thả tận hưởng không khí tết trong hội trường như bao người khác nhưng tôi tin đối với họ, thành công của chương trình đã là món quà tết to lớn, là minh chứng cho sức trẻ và sự nhiệt tình của toàn thể các thành viên của Vysa.

Đến với Tết VYSA, tôi bỗng dưng thấy yêu những con người của VYSA và cũng muốn đóng góp sức mình vào hoạt động của hội để tạo ra ngày một nhiều hơn những chương trình ý nghĩa như thế này nữa.

Một cái tết không dừng lại ở qui mô gia đình hay giới sinh viên, thanh niên mà đã trở thành cái TẾT của cả một cộng đồng cùng hướng về đất nước.

Hà Vân
Sinh viên trường Tiếng Nhật Tokyo Gaidai, Nhật Bản

Các bạn du học sinh và người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, không có điều kiện về quê đón Tết, có thể chia sẻ với Tiền Phong Online về không khí xuân mới xa quê, tâm tư, tình cảm của cá nhân, gia đình... khi phải đón năm con mèo nơi đất khách.

Mọi thông tin, hình ảnh xin gửi về địa chỉ email: tienphongonline@gmail.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc và mong sớm nhận được hồi âm cộng tác. Thân ái!

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.