Thêm những thủ khoa nghèo cùng lớp

Quý hướng dẫn cho em gái học bài
Quý hướng dẫn cho em gái học bài
TP - Đó là thủ khoa Trường Đại học Bách khoa TPHCM Hoàng Văn Quý với số điểm 29,5 và Trần Mỹ Đạt thủ khoa ĐH Kinh tế TPHCM đạt 28,5 điểm. Cả hai đều là học sinh lớp 12 A trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước.

>> Thủ khoa nghèo quyết giật học bổng
>> Một trường có chín thủ, á khoa

Quý hướng dẫn cho em gái học bài
Quý hướng dẫn cho em gái học bài . Ảnh: Quang Phương

Nhà nghèo nên gắng học.

Chúng tôi tìm đến nhà Quý trong một buổi chiều mưa tầm tã vào cuối tháng 7. Đó là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm ở tổ 2, thôn Phúc Thành, Phú Riềng, Bình Phước - cách trường Quý học gần 20 km. Biết tin con đậu thủ khoa, dù nhiều người trong thôn đến chúc mừng nhưng mẹ Quý - chị Trịnh Thị Bình vẫn phải dầm mưa đi cạo mủ cao su ở nông trường.

Áo quần chị ướt sũng, dính đầy mủ cao su, chị kể: Tối hôm qua khi cả nhà đang ăn cơm tối thì có người dưới thành phố gọi lên báo là nó đỗ thủ khoa. Đang ăn nó bỏ chén, bỏ đũa nhảy hét toáng lên: “Con đỗ thủ khoa rồi, thủ khoa rồi” làm cả nhà giật bắn cả người!”.

Ba Quý là thợ xây, mẹ là công nhân hợp đồng của nông trường Phú Riềng Đỏ. Vốn quê gốc ở Thanh Hoá nhưng vì cuộc sống ở quê quá khó khăn, năm 2000 vợ chồng chị Bình đùm túm nhau vào Bình Phước để lập nghiệp. Ở quê đã nghèo, vào Nam còn khó khăn hơn, hai vợ chồng chị mượn tiền xây tạm căn nhà trên đất của người anh chồng để có chỗ chui ra chui vào.

Ngồi tâm sự với chúng tôi, chị Bình kể: “Tui thì ngày nắng cũng như ngày mưa cứ bám gốc cao su mà sống. Còn bố nó thì thu nhập bấp bênh lắm! Để có tiền nuôi ba đứa con ăn học, tui vay hết anh em rồi đến ngân hàng, đến giờ nợ ngân hàng hơn 20 triệu đồng, còn của anh em thì... không biết bao giờ trả được”.

Đang nói chị Bình bỗng nhiên im lặng. Ngày Quý đi thi ĐH, chị vay nóng của hàng xóm 5 triệu đồng để đưa con đi thi và khám bệnh đến giờ vẫn chưa trả. “Dù nghèo nhưng phải cố gắng thôi, mấy đứa học giỏi quá mình không nỡ...” - Chị Bình nói mà giọng run run...

Năm lớp 10, Quý thi đậu vào trường chuyên Quang Trung và từ đó Quý bắt đầu xa gia đình để ở nội trú tại trường. Thầy Lý Thanh Tâm- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Quý là học sinh có thể nói là nghèo nhất của trường nhưng lại học rất giỏi. Có nhiều hôm em mua một hộp cơm và chia ra ăn hai bữa trong ngày. Nhiều thầy cô trong trường thấy thương cho hoàn cảnh của em quá nên vẫn hay cho em tiền”.

Nhà nghèo, từ nhỏ Quý đã rèn được cho mình tính tiết kiệm và cần cù. Hễ đi học thì thôi nhưng đến ngày hè là Quý lại trở thành một “công nhân”, cùng với mẹ lên rừng cao su để lấy mủ, bón phân… Về nhà Quý lại hướng dẫn cho các em học bài.

Thấu hiểu nỗi khổ cực của bố mẹ nên 3 anh em Quý (em gái kề đang lên lớp 11 và đứa út đang lên lớp 3) luôn cố gắng, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Riêng Quý 12 năm liền đều là học sinh giỏi.

Ngoài ra Quý còn có một bề dày thành tích về toán đáng nể: Năm lớp 10, đạt Huy chương vàng olympic 30-4 môn Toán; lớp 11 huy chương bạc olympic 30-4 môn toán, giả ba quốc gia môn toán; lớp 12 giải nhất cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia môn toán.

Thủ khoa xóm núi

Cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, thuộc huyện vùng cao biên giới Bù Đốp (Bình Phước), từ nhỏ cậu bé Trần Mỹ Đạt đã biết chắt chiu, dành dụm. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, bố mẹ em rời quê hương Thanh Hoá tìm vào miền núi rừng hoang vu Bù Đốp làm kinh tế mới.

Mỹ Đạt cùng bố và mẹ
Mỹ Đạt cùng bố và mẹ . Ảnh: Quang Minh

Nhà có đến 5 anh chị em, bố mẹ Đạt phải chạy ăn từng bữa với đồng lương công chức ba cọc ba đồng của bố và quầy tạp hóa lèo tèo vài món đồ của mẹ.

Lên cấp 3, Mỹ Đạt xa gia đình xuống thị xã Đồng Xoài cách nhà gần 100 km để học. Sống trong ký túc xá, mọi thứ đều phải tự lập. Hằng ngày, Đạt thức dậy rất sớm và rủ các bạn cùng dậy để học bài. Đạt chia sẻ kinh nghiệm học tập: Có vấn đề nào khó, cả nhóm đưa ra bàn bạc và thảo luận giải quyết.

Bài nào không giải được, các bạn đánh dấu lại và đến giờ học buổi sáng mang hỏi thầy cô. Với phương pháp học trên, 3 năm cấp 3 Đạt đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải nhì cấp tỉnh môn giải toán trên máy tính. Bác Trần Văn Thành, bố của Đạt tâm sự: “Thành công ngày hôm nay phần lớn nhờ vào sự tự lực của cháu và sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè”.

Cô Phạm Lê Trang Đài giáo viên chủ nhiệm lớp 12A chuyên Toán cho biết: Nhiều năm nay trường có á khoa khối A nhưng năm nay là năm đầu tiên trường có một lúc 2 thủ khoa khối A. Riêng Quý là 1 trong 6 thí sinh có điểm thi cao nhất toàn quốc. “Cả hai em đều là những học sinh xuất sắc cả về học tập lẫn đạo đức, chúng tôi rất lấy làm tự hào vì đã có những học sinh như vậy”, cô Đài phấn khởi nói.

Ngoài hai thủ khoa Hoàng Văn Quý và Trần Mỹ Đạt, lớp 12A chuyên toán trường Quang Trung còn có Lê Trọng Kiên đạt 28,5 điểm và Nguyễn Đức Tài 28 điểm cùng thi vào ĐH Bách khoa TPHCM.

MỚI - NÓNG