“Cháu nó bảo tự đi một mình cũng được nhưng tui không an tâm. Có mình đi chắc các cháu sẽ tự tin hơn”, cụ Quảng tâm sự.
Cụ Bửu đội nắng chờ cháu nội bên ngoài phòng thi . Ảnh: Nguyễn Huy |
Bốn năm liền, cụ Quảng đều đặn dẫn các cháu mình đi thi ĐH. Xa nhất phải tận Quy Nhơn, gần hơn là ra Huế và Đà Nẵng.
Cụ kể, ba đứa cháu đầu đều đỗ, đứa thứ nhất đang học năm 3 ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, đứa thứ hai là sinh viên năm hai ĐH Quốc gia TPHCM, đứa kế học năm đầu ĐH Duy Tân Đà Nẵng. Lần này cụ hai lần đưa cháu Nguyễn Đăng Vinh dự thi đợt 1 (khối A - ĐHBK Đà Nẵng) và tiếp tục ra lại Đà Nẵng dự thi khối D vào ĐH Ngoại ngữ.
Cùng đứng chờ sĩ tử tại Hội đồng thi trường ĐHBK Đà Nẵng, ông Phạm Cường (70 tuổi, Điện Hòa, Điện Bàn) cũng đang hồi hộp lo cho đứa cháu nội Phạm Xuân Hà, dự thi ngành Du lịch (ĐH Ngoại ngữ). Năm ngoái Hà thi nhưng thiếu 1 điểm. Nhà làm nông, ông Cường vay mượn bà con hàng xóm “tiếp sức” cùng đứa cháu trong những ngày thi ĐH.
Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, cụ Nguyễn Bửu (80 tuổi, trú xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) cần mẫn “đội nắng” đứng đón cháu ngoại Nguyễn Thị Út tại Hội đồng thi trường ĐHSP Đà Nẵng. Ba hôm nay, hai ông cháu cùng nhau bắt xe từ Huế vào Đà Nẵng, thuê nhà trọ chuẩn bị cho những ngày thi quan trọng.
Út tâm sự: Có ông đưa đi nhiều khi thoải mái hơn là được bố mẹ đưa đi vì mình dễ tâm sự cũng không cảm thấy áp lực nhiều.