Gợi cảm Huỳnh Phạm Ngọc

Gợi cảm Huỳnh Phạm Ngọc
Nét gợi cảm của Ngọc không thể hiện ở đôi mắt sắc lạnh hay đôi môi bốc lửa mà luôn ẩn dưới khuôn mặt hồn nhiên, nụ cười trong trẻo với những đường nét mềm mại.

Tranh thủ gặp Ngọc khi cô đang make-up cho một buổi chụp hình. Dù cố làm "già" khuôn mặt bằng những gam màu trầm nhưng vẫn không giấu được nét tươi trẻ, nét hồn nhiên, vẻ ngây thơ, niềm tin và sức sống của một thiếu nữ vừa tròn 17.

Gợi cảm Huỳnh Phạm Ngọc ảnh 1
Ảnh: Stephanie B

Là người mẫu vào nghề khá sớm, không biết ngày đó Ngọc diễn thời trang và học hành như thế nào?

Tình cờ, Ngọc gặp anh Nguyên Phúc phụ trách CLB người mẫu Hoa học đường. Theo học người mẫu được vài tháng, đúng đợt dự thi siêu mẫu thì cũng là thời điểm thi hết học kỳ nên lúc đó Ngọc vẫn phải mang theo bài để ôn tập.

Sau đó, thời gian biểu của Ngọc thường lặp lại là: Sáng đi học, trưa phụ giúp mẹ việc nhà và chuẩn bị bài, chiều tối lại lên sàn diễn. Nhiều hôm, diễn về quá khuya, mệt rã người nhưng vẫn gắng thức để xem lại bài vở.

17 tuổi đăng quang siêu mẫu. Bước sang tuổi 18, chuẩn bị lên đường sang Mỹ du học... Ai cũng nghĩ cuộc sống của Ngọc như có sự sắp đặt?

Nhiều lúc Ngọc cũng nghĩ vậy. Tình cờ đến với nghề người mẫu và đạt được danh hiệu Giải Bạc Siêu mẫu, sắp tới Ngọc sang Mỹ học thiết kế đồ họa, một ngành nghề rất ít liên quan đến thời trang nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị.

Vậy mà cứ tưởng Ngọc sẽ học gì đó liên quan đến âm nhạc chứ? Vì mấy năm trước Ngọc say mê làm ca sĩ, tập tành nhóm nhạc lắm cơ mà...?

Ngọc vẫn mê âm nhạc và ôm ấp mơ ước được làm ca sĩ. Ngọc đã từng là thành viên của nhóm nhạc Fantasy, nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên phải rời nhóm.

Nhưng Ngọc chuẩn bị cho ước mơ lớn đến đâu?

Bây giờ, dù đang làm người mẫu - ngã rẽ tình cờ nhưng đầy cơ duyên, Ngọc vẫn dành nhiều thời gian học tập và âm thầm chuẩn bị cho mình kế hoạch lớn hơn: Làm ca sĩ.

Tranh thủ thời gian, Ngọc đang theo học thanh nhạc ở cô Bích Hồng tại Nhạc viện Thành phố và hy vọng rằng niềm đam mê, Ngọc sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Ngọc cũng đang băn khoăn vì đi du học chưa biết sắp xếp thời gian học nhạc vào lúc nào...

Có ai nhận xét là Ngọc sắc sảo và mạnh mẽ không?

Ngọc nghe nhiều ý kiến khác nhau về mình nhưng tất cả là những lời khuyên và góp ý rất chân thành của mọi người. Ngọc là người có cá tính mạnh nhưng rất dễ gần và rất tình cảm, có thể làm được mọi việc.

Nhiều người nói rằng mỗi khi xem Ngọc trình diễn hay ngay cả những tấm hình Ngọc chụp đều thấy ở Ngọc toát lên vẻ gợi cảm. Theo Ngọc thì vẻ gợi cảm ấy được toát lên từ đâu?

Có thể với nhiều người, nét gợi cảm thường được thể hiện bằng đôi mắt sắc lạnh hay đôi môi bốc lửa. Nhưng với Ngọc, vẻ gợi cảm dường như luôn ẩn dưới khuôn mặt hồn nhiên, nụ cười trong trẻo với những đường nét mềm mại.

Bên cạnh đó, mỗi bộ trang phục đều tạo cho Ngọc một cảm nhận riêng để thả hồn mình vào đó.

Nghe nói Ngọc thích chơi búp bê từ hồi bé xíu?

Khi còn nhỏ, Ngọc chẳng biết làm gì phụ mẹ, ngoài cái trò lấy những mảnh vải vụn chắp vá với nhau may trang phục cho búp bê. Búp bê xinh đẹp nhưng... nghèo y như cô chủ của nó vậy.

Sau đó, ba gửi về mấy con búp bê khác, đẹp hơn, đắt tiền hơn bằng điện tử, mắt chớp chớp, tóc vàng hoe, biết phát ra nhạc nữa nhưng Ngọc thích tự vẽ vời, thiết kế cho con búp bê riêng cũ kỹ của mình. Đó là quà của mẹ dành tặng cho con gái bằng số tiền đã cố gắng may thêm nhiều đêm.

Bộ sưu tập búp bê của Ngọc chắc giờ nhiều lắm rồi?

Bây giờ Ngọc đã có một bộ sưu tập khoảng hơn 100 con búp bê, điệu lắm. Ngọc rất thích và nâng niu những con búp bê mẹ tặng vì thấy trong đó hình ảnh của chính mình. Thi thoảng những lúc rảnh, Ngọc vẫn thường tự cắt may quần áo cho búp bê.

Ngọc ảnh hưởng nhiều từ mẹ?

Đúng vậy, Ngọc ảnh hưởng rất lớn từ mẹ. Ngọc sống với mẹ từ thuở nhỏ và vẫn như in hình ảnh những đêm mẹ thắp đèn may đồ cho khách đến tận nửa đêm. Ngọc không biết nói thế nào để diễn tả hết tình cảm của mẹ dành cho Ngọc, mẹ luôn luôn ở bên và như một thiên thần hộ mệnh luôn theo sát Ngọc.

Cô con gái có hay tâm sự với mẹ không?

Làm mẹ nhưng mẹ của Ngọc kiêm luôn làm cả cha nuôi nấng, dạy dỗ và chia sẻ với Ngọc. Mẹ cũng là người tư vấn cho Ngọc cách lựa chọn trang phục vì mẹ làm nghề thợ may lâu năm rồi (cười). Chính bộ trang phục Ngọc mặc hôm chung kết người mẫu do mẹ thiết kế đấy.

Gợi cảm Huỳnh Phạm Ngọc ảnh 2

Đã bao giờ Ngọc làm mẹ buồn chưa?

Ngọc sợ mẹ buồn lắm, nên luôn luôn cố gắng để không làm mẹ thất vọng.

Ngày 8/3 năm nay, Ngọc đã nghĩ ra món quà nào tặng mẹ chưa?

Gia đình Ngọc chỉ có ba người (mẹ, em trai và Ngọc) nên mọi người luôn dành thời gian để quan tâm lẫn nhau. Lúc nào đi đâu về Ngọc cũng mua quà tặng mẹ cả. Ngày 8/3 năm nay, Ngọc sẽ ở nhà để trổ tài nội trợ nấu tặng những món ăn mẹ thích.

Có người nói Ngọc rất khó tính trong việc chọn bạn đời. Không biết có thật vậy không?

Ngọc chưa có bạn trai nên hiện tại muốn dành nhiều thời gian làm điều đó cho mẹ trước và Ngọc còn phải lo cho cậu em trai của mình nữa... (cười).

Mẫu người đàn ông lý tưởng của Ngọc sẽ là người như thế nào?

Ngọc chưa có tiêu chí để chọn cho mình người đàn ông lý tưởng đâu. Nhưng mẫu người Ngọc thích chắc chắn phải là người thông minh, chung thủy.

Vẻ đẹp của Ngọc hiện nay đang ở độ tròn đầy nhất, nhưng sắc đẹp thì luôn cần phải chăm sóc thường xuyên. Ngọc dành nhiều thời gian để chăm sóc sắc đẹp không?

Ngọc rất dễ ăn và ăn những gì mình thích, mỗi ngày uống vài cốc sữa, ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước. Ngọc thường tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần, đắp mặt nạ trái cây và rửa sạch mặt trước khi đi ngủ.

Một ngày đẹp trời với Ngọc sẽ như thế nào?

Ngọc thích một ngày mới nắng đẹp, bước ra đường với một gương mặt sáng ngời và tâm hồn thoải mái, cất tiếng hát khe khẽ và yêu đời. Những lúc ấy, tự nhiên Ngọc cảm thấy mình mạnh mẽ... Có thể trong ngày đẹp trời đó, Ngọc sẽ lượn một vòng ở nhà sách.

Theo Việt Hà - Kevin Nguyen
Tư vấn Tiêu dùng

MỚI - NÓNG