Hoa hậu Ảnh: Phải giữ được cốt cách của mình

Hoa hậu Ảnh: Phải giữ được cốt cách của mình
TP - Thạch Thị Hồng Nhung từng dự thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long, cô kể: “Vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 mới thấy hoành tráng hơn nhiều... Khi nhận giải Hoa hậu Ảnh, mừng quá, em gọi ngay về cho mẹ”.

Trước giờ công bố giải Hoa hậu Ảnh, cô gái Khơmer này kể rằng cô không hài lòng lắm khi ngắm mình trên ảnh: “Em từng chụp ảnh nghệ thuật nhiều rồi, điều cốt yếu là phải thể hiện bằng đôi mắt và nụ cười để người xem cảm nhận được tâm trạng của mình. Tất nhiên em hy vọng ở giải Hoa hậu Ảnh, nhưng thấy thần sắc đôi mắt của mình không được đẹp như những lần chụp trước, có lẽ tại lúc ấy đang bị mệt”.

Từ vòng chung khảo khu vực phía Nam, luôn thấy Nhung đi cùng Võ Thị Lệ Thu (Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008). Hẳn Nhung cũng biết mọi người thường dồn chú ý vào Thu vì “chị Thu hơn em nhiều, nhưng em cũng hiểu mỗi người có điểm mạnh riêng”. Vậy Nhung tự thấy điểm mạnh của mình là gì?.

“Em thích cả khuôn mặt mình, nhưng hài lòng nhất là chiếc mũi cao và thon thừa hưởng từ ba và mẹ. Còn nụ cười là của riêng em! Nhiều người bảo em cười giống người Ấn Độ”.

Thử đem so nước da nâu của Nhung với một cô gái Khơmer khác là Lâm Thu Hằng để dò thái độ Hoa hậu Ảnh, Nhung cười: “Chị Hằng trông ấn tượng hơn nhiều chứ. Ba em là người Khơmer còn mẹ là người Kinh nên nước da của em đã bớt nâu đi, bản thân em cũng giữ cho mình không bị đen thêm”.

Năm 1988 Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu thì cũng là năm Thạch Thị Hồng Nhung chào đời. Cuộc thi năm nay cho Nhung cơ hội được gặp Hoa hậu Bùi Bích Phương: “Thật ấn tượng, thời gian trôi qua đã 20 năm rồi mà chị ấy vẫn giữ được sắc đẹp như vậy” – Nhung tâm sự.

Sau những ngày tháng sôi động ở Hội An, trở về đời thường cuộc sống của Nhung hẳn sẽ bước sang một giai đoạn mới?

“Chắc không có thay đổi lớn vì em là người hòa đồng, không kiêu kỳ. Trải qua những cuộc thi như thế này, em hiểu rằng mình phải giữ được cốt cách của mình. Ông nội em là người lái phà trên sông Hậu, 16 tuổi ba em nối tiếp nghề này cho tới bây giờ. Khi cầu Cần Thơ hợp long, không biết ba em còn được làm nghề lái phà nữa hay không. Em hy vọng đến khi ấy mình đã trưởng thành và đủ sức phụ giúp ba mẹ” – Hoa hậu Ảnh bộc bạch.

MỚI - NÓNG