Lâm Thu Hằng: Không “đụng hàng”

Lâm Thu Hằng: Không “đụng hàng”
TP- Trường hợp của Lâm Thu Hằng ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 chỉ có thể diễn tả bằng câu: Không “đụng hàng”! Hằng cũng hiểu ngay vấn đề: “Có lẽ màu da làm em đặc biệt hơn”.

Không ít người cho rằng vóc dáng, gương mặt và làn da nâu của Hằng hợp thi siêu mẫu hơn, dễ có giải cao hơn là thi Hoa hậu nơi phái truyền thống vẫn nghiêng về “da trắng như tuyết, tóc đen như mun…”.

Gần nửa tháng thử lửa dưới nắng nóng Quảng Nam, làn da ai cũng đen đi trông thấy. Riêng Hằng thoải mái phơi làn da nâu, cô cười: “Chắc không thể đen hơn được nữa”. Vẻ đẹp lạ của Hằng dẫu biết không hợp gu số đông khán giả, thậm chí cả phần đông thành viên giám khảo.

Nhưng trước đêm chung kết 31/8, hỏi Hằng hi vọng nhất ở giải nào: “Em thích nhất và hi vọng nhất ở giải Hoa hậu Biển, giá mà có Hoa hậu Thể thao”. Đương nhiên, vì Hằng đang là sinh viên ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM.

Bề dày kinh nghiệm về biển của Hằng thực ra không phong phú lắm. Năm 2005, cô gái Khơ Me Lâm Thu Hằng từ Sóc Trăng ra Nha Trang thi đấu Giải trẻ bóng rổ toàn quốc, đó mới là lần đầu Hằng tiếp xúc với biển.

Đội hình lúc đó có 12 cô gái, chiều cao 1,76m của Hằng chỉ xếp thứ hai “Có một chị cao 1,78m, nhưng đã nghỉ thi đấu rồi nên em bây giờ là người cao nhất”. Nhưng đúng là vẻ đẹp của Hằng rất hợp với biển: khỏe mạnh, bơi tốt và ngắm cách cô vùng vẫy trong nước một cách vô tư, thoải mái đã phần nào sáng tỏ sớm về ứng viên Hoa hậu Biển.

Hình như Hằng cũng dự cảm được điều này, cô tâm sự: “Sự bao la và rộng mở của biển làm em cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn”.

Nhìn cảnh Hằng luôn tự thân vận động (không người trang điểm riêng, không chuẩn bị nhiều quần là áo lượt…) trong những ngày đầu vào Hội An có cảm giác “tội nghiệp” cho Hằng.

Hỏi thẳng có lúc nào Hằng thấy tủi thân? Hoa hậu Biển lắc đầu: “Em không hề có cảm giác cô đơn. Cần gì đã có BTC lo giúp. Ngay cả khi có người trang điểm riêng rồi thì em vẫn nghĩ không nhất thiết lúc nào họ cũng phải đi theo mình để giúp đỡ.

Mong ước đã thành sự thật, câu hỏi giành cho tân Hoa hậu Biển bây giờ là đã xác định được việc làm cụ thể gì cho biển hay là dễ dàng để bị trôi đi trong quên lãng?

Hoa hậu Biển hình dung về trách nhiệm của mình: “Em nghĩ quan trọng nhất là bảo vệ biển, giữ cho môi trường biển trong sạch. Em sẽ tiếp cận càng nhiều người càng tốt để tranh thủ cơ hội chia sẻ với họ về tình yêu biển cả và hãy làm bạn với đại dương”.

MỚI - NÓNG