Nước Đức và người đẹp Việt, chuyện chưa kể

Nước Đức và người đẹp Việt, chuyện chưa kể
TP - Có lẽ chưa bao giờ, tại nước Đức, nơi tập trung người Việt đông nhất châu Âu với khoảng 10 000 người lại có những ngày hội tưng bừng náo nhiệt như những ngày tháng 8/2007. Đó là khi cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại CHLB Đức diễn ra tại thủ đô Berlin.
Nước Đức và người đẹp Việt, chuyện chưa kể ảnh 1

Trước đây, cũng có một vài cuộc thi Hoa hậu được tổ chức tại Đức, nhưng đó chỉ là cuộc giao lưu thì đúng hơn. Tan cuộc, nó cũng “xèo” đi như bong bóng xà phòng.

Còn cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt với sự phối hợp giữa Báo Tiền phong và công ty Nhà Việt đã thực sự để lại những dấu ấn khó phai trong cộng đồng người Việt.

Không đơn thuần là cuộc thi hoa hậu. Đây thực sự là sân chơi cho các bạn trẻ người Việt ở nước ngoài. Vì ở nơi xứ người, các hoạt động được tổ chức như thế này thật hiếm và quí.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Đức đã vô cùng xúc động khi nhận được hồ sơ đăng ký của một thí sinh có kèm theo một bức thư, trong đó có nói rằng, cô biết mình không đủ tiêu chuẩn để tham dự (nhất là về chiều cao), nhưng cô khao khát được tham gia cuộc thi, chỉ để được cùng các bạn đứng lên sân khấu... cho vui. Rồi người bạn trai của cô cũng gọi điện tới ban tổ chức năn nỉ cho cô bé được tham dự.

Trước sự nhiệt tình đó, Ban tổ chức đã không nỡ gạt cô bé ra khỏi danh sách.

Nước Đức và người đẹp Việt, chuyện chưa kể ảnh 2

Ông vua bia Schollmyer tại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Berlin 2007

Một nỗi buồn man mác vẫn còn lại trong tôi khi kết thúc cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Đức trở về Việt Nam. Đó là câu chuyện về một thí sinh đã từng đoạt Hoa khôi người Việt tại Munich.

Cô bé đó có vẻ đẹp sắc sảo, luôn vui tươi và hòa đồng với mọi người. Ngày bốn chị em (bốn thí sinh đến từ Munich coi nhau như chị em trong nhà) lên thủ đô Berlin tham dự Vòng chung kết là ngày hạnh phúc nhất của các em.

Cô bé gần như là chị cả, luôn chăm chút và dạy bảo các em từ cách ăn mặc, trang điểm ra sao. Một ngày trước Đêm chung kết diễn ra, cô bé chính thức được công bố không được phép tham gia.

Khóc đỏ mắt suốt một đêm. Và đấu tranh tư tưởng. Ngày hôm sau, cô bé đã lấy lại được tinh thần. Cô tự mình trang điểm cho em, hướng dẫn các em cách đi đứng, cách ứng xử và nói tiếng Việt.

Cô cũng không quên chúc các em thi tốt. Và cô cũng thật lòng chúc cho Nguyễn Kang Wun Ching giành được một suất về Việt Nam tham dự Vòng chung kết Hoa hậu thế giới người Việt tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Trong suốt cuộc thi, cô bé đứng dưới hò hét khản cả giọng cho “các em” của mình. Và khi Nguyễn Kang Wun Ching đoạt danh hiệu Á hậu 1, cô bé hét đến lạc cả giọng, rồi nháy mắt với tôi, ra chừng thí sinh đến từ Munich cũng tuyệt vời đấy chứ.

Còn riêng tôi, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, nếu cô bé được tiếp tục tham dự cuộc thi này, người được về Việt Nam rất có thể là cô. Vì sao cô bé không được tham dự?

Nước Đức và người đẹp Việt, chuyện chưa kể ảnh 3 Nước Đức và người đẹp Việt, chuyện chưa kể ảnh 4
Quang cảnh cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Berlin 2007 Tác giả (giữa) và các thí sinh từ Munich lên Berlin dự Vòng chung kết Hoa hậu người Việt tại CHLB Đức

Đó là một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong lý lịch. Ngày cô bé mới đặt chân tới nước Đức, một thân một mình và được một người đàn ông Đức tốt bụng chở che và coi cô bé như con gái.

Ông cho cô bé tiền ăn học. Cô bé đã học được nghề may. Ông hỗ trợ cô bé tiền gây dựng một cửa hiệu may ngay tại trung tâm của thành phố Munich.

Thế nhưng, để được ở lại nước Đức, cần phải có giấy tờ hợp pháp. Và đây chính là điều mà rất nhiều cô gái Việt trẻ muốn định cư ở Đức vẫn thường làm - hôn nhân giả.

Trên thực tế, cô bé chưa lập gia đình, nhưng về mặt pháp lý thì lại khác. Đó là lý do tại sao đến phút cuối, Ban tổ chức phải công bố không cho phép cô bé tham dự.

Cặp mắt còn mọng đỏ sau một đêm khóc thầm, cô bé nói với tôi: “Em buồn và ân hận lắm chị ạ. Cả đêm qua, em không ngủ được. Rất nhiều người đã an ủi em. Nhưng em biết, đó là lỗi của mình, mình làm mình phải chịu. Đây là bài học đắt giá nhất đối với em, nhưng em sẽ vững bước”.

Tôi vừa thương, vừa tiếc cho cô bé và chẳng biết làm gì ngoài câu an ủi: “ Chúc em can đảm và sống chân thành như đúng con người mình.”

MỚI - NÓNG