'Săn' hoa hậu Hoàn Vũ

'Săn' hoa hậu Hoàn Vũ
TP - Những ngày cuối năm 2007 nhiều người đẹp khắp nơi trên thế giới đổ bộ đến Việt Nam. Tôi đã may mắn có cơ hội được tiếp xúc với những người đẹp đó. Điều đặc biệt hơn nữa là tất cả họ cùng có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 tại Mexico.
'Săn' hoa hậu Hoàn Vũ ảnh 1
Honey Lee

Tin Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee qua Hà Nội biểu diễn nhân một buổi hòa nhạc từ thiện tại Cung Văn Hóa Hà Nội do đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Theo dõi rất kỹ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2007, cũng như nhiều cư dân châu Á khác, tôi khá ấn tượng với vẻ đẹp của Miss Hàn Quốc.

Lúc đó tưởng như cô đã đoạt vương miện hoa hậu đến nơi rồi, vì tất cả các nhà cá cược đều đặt hết hy vọng vào cô. Vậy mà đêm chung kết Honey Lee cũng chỉ được lọt vào TOP 5 người đẹp nhất. Nhưng vẻ đẹp của Honey Lee khiến khán giả không thể quên cô được.

Sáng sớm tôi đã nhận được tin nhắn của chị trưởng ban văn nghệ “Nhớ phải phỏng vấn được Honey Lee nhé!” Chưa đầy 1 tiếng sau ban thư ký tòa soạn điện thoại bảo đã để dành trang cho Honey Lee, phải có bài trước 7 giờ tối kịp ra báo sáng ngày mai.

Bắt đầu thấy trách nhiệm mình nặng nề. Tôi bấm máy gọi ĐSQ Hàn, phòng văn hóa trả lời không biết giờ chính xác Honey Lee sẽ sang, có thể sẽ là 7 giờ tối và cô sẽ đi thẳng ra Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Vậy là yên tâm, ai ngờ 4 giờ chiều ban thư ký thông báo qua mess yahoo với một đường link của Ngôi sao, hình ảnh đầu tiên Honey Lee tập tại Cung Văn Hóa HN được đưa lên. Vậy là tôi lại cuống quít điện thoại, bên đại sứ quán Hàn Quốc hẹn lúc 7 giờ, đợi ngay tại sảnh.

7 giờ đến, đứng cầm máy ảnh trực sẵn ở cửa vào của Cung Văn Hóa HN, không chỉ có tôi mà còn hơn 10 phóng viên nữa đợi sẵn.

Rồi có thông tin nàng đã yên vị trong một phòng thay đồ. Có tin cách đây 1 tiếng nàng đã trả lời phỏng vấn một số báo ngay tại đó... Thế là thất vọng, báo mạng bây giờ lên hết coi như “xong phim”.

Thấy phóng viên ảnh Hồng Vĩnh đến, tôi như nhẹ cả người, mình chỉ cần lo phần phỏng vấn. Tòa soạn vẫn đang đợi bài và ảnh để đi nhà in.

Chúng tôi di chuyển đến cửa phòng của Honey Lee. Không ai biết trong đó có những gì, bao nhiêu người mà chỉ biết Honey Lee đang trong đó.

VTV đề nghị được phỏng vấn trước, ông tham tán văn hóa bên đại sứ quán gõ cửa và ngó vào xin phép, nhưng cũng bị người quản lý của cô từ chối. Vậy là tuyệt vọng. Đành ngồi ngoài chờ... một cơ hội.

Bỗng dưng Honey Lee mở cửa đi ra để chuẩn bị vào biểu diễn, tôi vội nhắc phóng viên ảnh Hồng Vĩnh bấm máy lia lịa, xem lại ảnh, không còn gì tuyệt hơn. Tôi yên tâm về phần ảnh và bắt đầu dùng mọi “thủ thuật” báo chí để phỏng vấn và chạy vội về tòa soạn viết.

Đúng 10 giờ đêm cũng xong, chuyển xuống ban thư ký, sau đó đi nhà in. Công sức không phụ lòng người, sáng hôm sau báo Tiền Phong là báo giấy duy nhất phỏng vấn được Hoa hậu Honey Lee và bài phỏng vấn đăng sớm nhất ngay cả với các báo mạng.

Sau đó tôi có dự định hẹn Honey Lee chụp bìa báo Người Đẹp Việt Nam, nhưng vì lịch trình 3 ngày tại Hà Nội của cô quá bận, tôi lại phải đi công tác TP HCM nên có lẽ phải chờ cơ hội sau.

'Săn' hoa hậu Hoàn Vũ ảnh 2
Hilary Cruz và Rachel Smith

Hoa hậu Mỹ Rachel Smith: Cuộc phỏng vấn ngoài dự tính

12 giờ đêm, trước ngày Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori đến TP HCM, lúc đó tôi và Mai Phương Thúy, NTK Việt Hùng đang đi xe máy giữa Sài Gòn thì thủng săm. Chúng tôi phải dừng lại dọc đường sửa và ngồi uống sinh tố.

Trong câu chuyện Mai Phương Thúy có khoe ngày mai đến khách sạn Sheraton để dự lễ ký kết việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ tại Việt Nam.

Trước nay giới báo chí Sài Gòn đồn nhau, họp báo tại Sheraton rất khó vào nếu như bạn không có giấy mời, kể cả thẻ nhà báo cũng không tác dụng luôn.

Tôi điện thoại cho chị Thúy Hạnh, nhờ được giúp đỡ. Sau một hồi trình bày chị Hạnh cũng hẹn một cuộc hẹn rất vu vơ “sẽ cố gắng để em phỏng vấn”.

9 giờ sáng, chuông điện thoại đánh thức dậy. Thúy Hạnh khẳng định sẽ có 30 phút phỏng vấn Hoa hậu (không nói rõ Hoa hậu gì cả) lúc 2 giờ chiều tại sảnh của khách sạn Sheraton.

Tôi mừng quýnh, vào google tìm một loạt tài liệu về Riyo và đặt sẵn đến 10 câu hỏi, tiếp đến điện thoại báo với ban biên tập ngoài Hà Nội, sẽ có bài phỏng vấn Riyo muộn nhất là 5 giờ chiều, sau đó điện thoại cho đồng nghiệp tại phía Nam, Kiều Bích Hương cùng đi.

Biết người nước ngoài đúng giờ giấc và nhất là vào trang web của Hoa hậu Hoàn Vũ thấy hẳn một bảng giá làm việc với Hoa hậu Hoàn Vũ khá chi tiết nên tôi tin là mình đến muộn sẽ không còn cơ hội nữa. Chắc ăn chúng tôi có mặt trước giờ hẹn 15 phút, vẫn chưa thấy Riyo đâu, chỉ thấy hai cô chân dài nước ngoài đứng chụp ảnh.

2 giờ, bà quản lý da màu dẫn hai cô chân dài vừa rồi đến giới thiệu đây là Hoa hậu Mỹ 2007 Rachel Smith và Hoa hậu tuổi Teen Mỹ 2007 Hilary Cruz. Tôi và phóng viên Bích Hương ngã ngửa. Nhưng chúng tôi kịp định thần lại ngay.

Ấn tượng của tôi về cô Hoa hậu Mỹ là việc cô ta bị người dân Mexico phản đối mạnh mẽ, chưa kể trong đêm chung kết cô ấy còn ngã oạch trên sân khấu...

Cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ, đúng 30 phút hai cô Hoa hậu nhìn đồng hồ và xin phép không trả lời phỏng vấn nữa dù có một số phóng viên cố níu kéo.

Chưa phỏng vấn được Riyo nên chúng tôi bàn với nhau Bích Hương về viết bài phỏng vấn hai cô hoa hậu đó gửi ra Hà Nội, còn tôi sẽ chạy thẳng ra sân bay đón Riyo, nghe nói đúng 3 giờ cô ấy có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hoa hậu Hoàn Vũ Riyo Mori: Cuộc phỏng vấn đặc biệt nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tấp nập nhưng chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy về sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn Vũ tại cửa đến quốc tế cả. Hóa ra nàng đã về khách sạn mất rồi.

Nghe nói có khá nhiều phóng viên cũng ăn chực nằm chờ tại sân bay mấy tiếng liền mà có tiếp cận được đâu. Tôi đành đi về và nghĩ chỉ có thể tiếp cận trong bữa tiệc lễ ký kết tối nay. Chợt nhớ ra không có vé mời thì kể cả bạn có thẻ nhà báo cũng bị mời bạn ra khỏi khách sạn như thường, tôi điện thoại gọi Thúy Hạnh lần nữa.

Thúy Hạnh bảo gọi cho anh Cao Minh Hiển báo Thanh Niên. Anh Hiển hẹn cứ đúng 6 giờ có mặt ở Sheraton anh sẽ đưa tôi vào. Đúng giờ tôi có mặt, không thấy anh Hiển đâu, trong khi đó buổi họp báo đã bắt đầu. Tôi đành liều đi qua vòng cầu thang cuốn của khách sạn, thoát phần cô lễ tân gặp ngay đội ngũ nhân viên của công ty T&A trực tiếp thực hiện buổi lễ này.

Chưa để anh nhân viên tiếp tân hỏi, tôi đã trình bày trước “Em có xem thẻ nhà báo của anh không?”, “không cần”, “Vậy có cách nào giải quyết linh động không?”, “Bọn em làm việc theo nguyên tắc”.

Anh bắt tôi đợi để chờ xét duyệt xem thế nào, một chị nhân viên trong công ty đó kêu toáng lên “Em xử lý đi, chị mệt lắm rồi”, cứ như là cả ngàn nhà báo quốc tế đều kéo đến không bằng.

Tôi đành phải điện thoại cho anh Hiển và đưa máy cho anh nhân viên tiếp tân để can thiệp, sau khi bị 1 chị nào đó tra hỏi thật kỹ lưỡng về Profile tôi mới được vào.

Cuộc họp báo diễn ra khá nhanh để bắt đầu bữa tiệc ký kết. Hoa hậu hoàn vũ Riyo Mori thật dễ thương trong tà áo dài của Võ Việt Chung, cô trang điểm nhẹ nhàng, giản dị và không xinh như tấm Poster to tướng của cô treo ngay trong khán phòng. Ánh đèn Flash nháy về phía Ryio liên tục, mọi quan tâm đều đổ dồn vào cô nhưng duy nhất chỉ có một câu hỏi là cô được trả lời.

Kết thúc buổi họp báo Ryio được bảo vệ bởi hàng rào vệ sĩ khá dầy. Nhưng vệ sĩ riêng của Ryio khá dễ chịu và cư xử lịch thiệp giống như những trợ lý, còn phía vệ sĩ Việt Nam anh nào cũng như chuẩn bị vào “chiến đấu”.

Đồng nghiệp Kiều Bích Hương ngay sau đó ra hành lang bật laptop viết bài gửi về tòa soạn, còn tôi vẫn phải đảm nhận nhiệm vụ phỏng vấn Ryio.

Biết không thể tiếp cận được Ryio, tôi nghĩ cách nhờ Hoa hậu Mai Phương Thúy phỏng vấn giúp, vì chỉ có Thúy mới tiếp cận được Ryio dễ nhất, nghe đâu nhà báo muốn phỏng vấn Ryio còn phải được sự đồng ý của bà chủ tịch và xét duyệt câu hỏi.

Cả bữa ăn hôm đó tôi luôn đứng ngồi không yên, không thể rời mắt khỏi Ryio và Mai Phương Thúy. Lần đầu tiên tôi thấy mình “hành nghề” báo chí mà hồi hộp hơn là đi làm... gián điệp.

Kết thúc bữa tiệc Ryio đi khắp các bàn để bắt tay và chụp ảnh chung, đi theo cô bao giờ cũng có 4 vệ sĩ và một trợ lý, người đó đã học thuộc danh sách khách mời và vị trí để giới thiệu cho cô, cảnh này không khác phim Yêu nữ thích hàng hiệu (The devil wears prada) là mấy.

Mai Phương Thúy đến gần ghé tai tôi “Không thể có một cơ hội lịch sự để tiếp cận với Ryio mà phỏng vấn. Ngày mai Thúy sẽ cùng Ryio đi Nha Trang, trong khi di chuyển có thể phỏng vấn được”.

Hôm sau Mai Phương Thúy điện thoại đã phỏng vấn được trước khi cô bị thất lạc đống hành lý tại sân bay Cam Ranh- Nha Trang. Bạn hãy lật ngay trang sau để đọc bài phỏng vấn đặc biệt này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.