'Tôi yêu tất cả những gì thuộc về biển'

'Tôi yêu tất cả những gì thuộc về biển'
TP- Trước khi Vân Anh sang  Ucraina đoàn tụ với bố mẹ, cô giáo dạy Toán lớp 10 viết vào nhật ký của học trò: “Khi đứng trước biển, con hãy dang tay ra và sẽ quên hết mọi nỗi buồn, luôn nhớ rằng ở đây cô vẫn nhớ về con”.
'Tôi yêu tất cả những gì thuộc về biển' ảnh 1
Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Vân Anh

Ở cảng Odessa (Ucraina), Vân Anh kể có một khách sạn nổi tiếng mà người dân Việt rất thích tổ chức đám cưới ở đó. Từ cảng này, Vân Anh cũng thường hướng ánh mắt ra biển Đen.

Cô tả: “Khi nắng thì biển trong xanh ngăn ngắt, khi trở gió và chuẩn bị mưa màu nước bỗng tối đen lại”. Từ bé Vân Anh đã ở với bà ngoại, xa bố mẹ, học được cách tự lập sớm và thường được nhiều cô giáo yêu thương.

Rời Vinpearl sau cuộc thi này, Hoa hậu Biển trở lại Hà Nội để thăm lại thầy cô, bạn bè sau 4 năm xa cách.

Nhớ lại những ngày gần đêm chung kết 2/9, đã rất nhiều thí sinh dự đoán giải Hoa hậu Biển thuộc về Nguyễn Thị Vân Anh, lý do đơn giản “màu da nâu rất hợp với biển”. Như thế thì đơn giản quá! Nước da nâu đã sẵn có, nhưng vẻ đẹp ấy chỉ bật lên khi Vân Anh làm chủ mọi động tác duyên dáng và hiện đại của mình.

Nhìn cô diễn trước ống kính máy ảnh và máy quay phim, ai cũng nghĩ người mẫu chuyên nghiệp. Vân Anh lắc đầu: “Tôi chưa học khóa đào tạo nào về phong cách trình diễn. Nhưng mọi thứ đều phải cố gắng rèn luyện chứ không phải tự nhiên mà có...”.

Trong các giải Hoa hậu Biển, Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Du lịch, Vân Anh cũng thích và hy vọng ở giải Hoa hậu Biển: “Tôi yêu tất cả những gì thuộc về biển”. Vân Anh có gương mặt nhỏ, nét sắc giòn, thân hình khỏe khoắn cân đối, lên hình rất nét, cô thừa nhận: “Tôi rất ăn ảnh nhưng tôi nghĩ ở phần thi Hoa hậu Biển mình đã thể hiện tốt hơn”.

Chơi được nhiều môn thể thao cũng giúp cho Vân Anh có thân hình cân đối, chắc khỏe. Giờ đây Hoa hậu Biển sẽ quyết tâm cải thiện thành tích bơi của mình? Vân Anh gật đầu: “Hiện tại, tôi cũng biết bơi nhưng chưa tốt lắm. Kể cả khi không được giải Hoa hậu Biển tôi vẫn quyết tâm tập bơi thật giỏi”.

Công việc trước mắt của Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Vân Anh là dùng món tiền thưởng vừa được trao cùng mẹ trở lại thăm Trung tâm bảo trợ tỉnh Khánh Hòa và Nhà Dưỡng lão để tặng những món quà tình nghĩa.

MỚI - NÓNG